Mất mạng chỉ vì thiếu nợ 600.000 đồng

 “Tao lại sợ mày à”? Câu nói ấy vừa chui tọt vào lỗ tai, Phạm Văn Quân liền rút dao ra đâm thấu bụng thanh niên cùng xóm.

 

Theo truy tố, cuối năm 2011, Phạm Văn Quân (SN 1990, trú ở thôn Lập Trí, xã Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội) cho Đặng Đình Tuấn (SN 1991) cùng trú ở Lập Trí, xã Minh Trí vay 5 triệu đồng để ăn tiêu. Tính đến ngày 3-3, Tuấn vẫn còn thiếu nợ Quân 600.000 đồng.

 

Phạm Văn Quân lúc nghe tòa tuyên án

 

Sau khi bị chủ nợ hối thúc, khoảng 19h cùng ngày, Tuấn nhắn tin lại cho Quân hẹn sẽ đến nhà để nói chuyện. Ít phút sau, anh này tìm đến nhà chủ nợ, nhưng nhất định không chịu vào trong nhà. Nghe vợ quay vào nhà bảo Tuấn đang đứng ở cổng, Quân vội thủ con dao nhọn vào túi quần, rồi đi ra ngoài gặp thanh niên cùng xóm.

 

Tại đây, Quân hỏi Tuấn về việc trả nợ liền bị anh này vặc lại: “Có mấy đồng bạc mà suốt ngày đòi”. Lời qua tiếng lại, Quân lộ rõ “chất giang hồ” và xẵng giọng: “Thế bây giờ mày định thế nào”? Sĩ diện nổi lên, “con nợ” của Quân gằn lại: “Tao đi chơi bời khắp nơi, không sợ thằng nào. Tao lại sợ mày à”… Tuấn vừa dứt lời liền bị Quân rút dao ra đâm một nhát vào ổ bụng.

 

Bị trọng thương, Tuấn ngồi thụp xuống ôm bụng, nhưng vẫn bị chủ nợ dùng chân “bồi” cho mấy phát nữa vào người. Sau khi đâm thanh niên cùng xóm, Quân đi vào nhà và đưa hung khí cho vợ cất giấu. Tuấn được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu, song do vết thương quá nặng nên đến ngày 31-3 thì tử vong.

 

Với hành vi trên, Phạm Văn Quân bị VKSND TP Hà Nội cáo buộc phạm tội giết người, theo điểm n, khoản 1, Điều 93-BLHS. Bị đưa ra tòa xét xử vào hôm qua (29-9), bị cáo đã thành khẩn khai nhận lại hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố. Xác định hành vi giết người của bị cáo thể hiện rõ tính côn đồ, TAND TP Hà Nội quyết định xử phạt Phạm Văn Quân tù chung thân, theo đúng khung khoản của tội danh bị truy tố.

 

Theo anninhthudo

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN