Lộ diện hành trình 'cất vó' đường dây sản xuất, mua bán ma túy 'khủng' nhất nước

Một đường dây sản xuất, mua bán ma túy vừa được Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá với 15 đối tượng bị bắt, 520.000 viên thuốc lắc và 120 kg bột thuốc lắc và ma túy đá chưa thành phẩm được thu giữ cùng 10 tỉ đồng tiền mặt, 7 chiếc xe (trong đó có 1 siêu xe trị giá khoảng 25 tỉ đồng) và nhiều tài sản khác.

Có thể nói. triệt phá thành công đường dây sản xuất, mua bán thuốc lắc lớn nhất cả nước (Chuyên án 516E) được xem là một trong những chiến công lẫy lừng nhất từ trước đến nay của Đội ma túy công an Quận Bình Thạnh và Công an TP Hồ Chí Minh. 

Lộ diện “ông trùm”

Vào khoảng tháng 3/2016, qua công tác chuyển hóa địa bàn tại một số tụ điểm phức tạp về ma túy ở quận Bình Thạnh, như hẻm 72 Xô Viết Nghệ Tĩnh (thuộc phường 21); hẻm 120,122 Nguyễn Lâm phường 3; hẻm 181 Nguyễn Thượng Hiền (phường 6); đồng thời xử lý các điểm bán lẻ tại địa bàn phường 1, 7, 12, 14, 25, 26, qua đó đã phát hiện một nguồn ma túy mới, loại thuốc lắc mới xuất hiện trên thị trường gần đây.

Tiến hành điều tra xác minh, Đội ma túy công an quận Bình Thạnh xác định được nguồn ma túy này do đối tượng tên Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1983) bán ra. Sơn thuê một khách sạn ở phường 24 (quận Bình Thạnh) làm nơi lưu trú để mua bán lẻ thuốc lắc. Qua tìm hiểu thì thời gian đầu, Sơn chỉ mua bán với số lượng nhỏ từ 5-10 viên. Nhưng đến khoảng 1 tháng sau thì số lượng đã lên đến hàng trăm viên.

Tiếp tục làm rõ nguồn ma túy của Sơn, các trinh sát phát hiện các “đầu trên” của Sơn có quy mô mua bán đến hàng ngàn, hàng chục ngàn viên thuốc lắc. Nhận định đây là một đường dây mua bán ma túy cực lớn nên tháng 5/2016, công an Quận Bình Thạnh xin chỉ đạo Ban giám đốc công an TP Hồ Chí Minh xác lập chuyên án 516E nhằm làm rõ quy mô, tổ chức của đường dây tội phạm này.

Từ đó, qua điều tra xác minh, Ban chuyên án phát hiện đây không phải là một tổ chức ma túy đơn thuần mà là một tổ chức khép kín từ khâu sản xuất cho đến tiêu thụ. Ban chuyên án phát hiện người cầm đầu đường dây sản xuất, mua bán ma túy “khủng” này chính là Trần Ngọc Hiếu, còn gọi là Hoàng béo (sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú ở Hà Nội).

"Ông trùm" Hiếu, tự Hoàng Béo sa lưới ngay khi vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Do các đối tượng giấu nhân thân và chỉ liên hệ với nhau bằng tên biệt danh khiến cho công tác xác minh lai lịch đối tượng gặp nhiều khó khăn nên Đội ma túy công an quận Bình Thạnh phải mất đến 6 tháng để làm rõ lai lịch các đối tượng. 

Cụ thể, “ông trùm” Hiếu có tên thật là Văn Kính Dương, từng có tiền án 6 năm tù giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy vào năm 2008 tại tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, không lâu sau đó, đối tượng này đã trốn trại và bị phát lệnh truy nã nên đã làm giả giấy tờ đổi tên thành Trần Ngọc Hiếu. Trở về con đường cũ, Hiếu móc nối các đường dây và tự lập ra một xưởng riêng chuyên sản xuất thuốc lắc và cung ứng, mua bán ma túy cho các chân rết khác với quy mô cực lớn.

Với sự ranh ma, “ông trùm” Hiếu không trực tiếp tham gia vào bất kì khâu nào mà chỉ điều hành toàn bộ đường dây trên qua mạng xã hội và quản lý từ xa bằng hệ thống camera quan sát 24/24. Thỉnh thoảng “ông trùm” vẫn đến các xưởng sản xuất ma túy tại 122 Trung Sơn (huyện Bình Chánh), 125 khu biệt thự Phú Mỹ Hưng (quận 7), Nha Trang hay Đồng Nai để kiểm tra tiến độ vận hành máy móc tại các điểm này trước khi đưa vào sản xuất chính thức.

Ma tuý sản xuất chưa thành phẩm của đường dây "ông trùm" Hiếu.

Điều đáng nói là tổ chức này thường không đặt xưởng sản xuất cố định một chỗ mà thường di chuyển liên tục sau mỗi mẻ, lô hàng thuốc lắc được sản xuất ra để tránh lộ “hang ổ”. Chúng thường chọn những nơi có địa hình hẻo lánh,vắng người không ai để ý và dễ quan sát người lạ xuất hiện. Do đó, các trinh sát gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận và theo dõi đối tượng. Để tránh sự nghi ngờ và phát hiện, các trinh sát trong nhiều tháng theo dõi phải lén lút bò vào tiếp cận lúc 2, 3 giờ sáng mỗi ngày để giám sát hoạt động sản xuất.

Hơn thế nữa, các xưởng sản xuất và kho hóa chất thường không đặt chung một chỗ mà luôn được đặt cách xa nhau hàng chục cây số. Đặc biệt đến cách thức vận chuyển cũng hết sức tinh vi, thường thì trong mỗi lần di chuyển kho xưởng và ma túy, chúng sẽ đi từ 2 đến 3 xe. Trong đó, 1 xe đi trước có nhiệm vụ dò đường, tránh công an để dọn đường cho các xe chở hàng phía sau. Nhằm đánh lạc hướng các trinh sát, các xe thường đổi hàng cho nhau ở giữa đường cao tốc.

Ngoài ra, việc vứt rác thải sau sản xuất cũng được các đối tượng này hành động khá cẩn trọng. Chúng thường bỏ rác, bao bì hóa chất dùng trong sản xuất thuốc lắc trên các xe bán tải rồi chở đi đổ tại các điểm vắng vào lúc nửa đêm để công an khó lần theo dấu vết tìm bằng chứng. Vị trí đổ rác cũng thay đổi liên tục, khi thì bãi rác, lúc thì giữa sông hay ruộng vườn hẻo lánh ở các tỉnh lân cận Thành phố như: Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp…

Về việc vận chuyển, mua bán ở các khu vực Bắc – Nam, “ông trùm” Hiếu cũng tổ chức đường dây rất tinh vi, chặt chẽ và cẩn trọng trong từng khâu. Theo đó, mỗi người một việc và không để các thành viên biết quá nhiều thông tin về nhau tránh trường hợp một đối tượng bị bắt sẽ khai ra toàn bộ tổ chức. Đặc biệt, “ông trùm” chỉ tin dùng những người trong gia đình và người quen để phân nhiệm vụ nên hoạt động đường dây theo tổ chức gia đình phối hợp cũng khá nhịp nhàng ăn ý và đảm bảo an toàn, bí mật tuyệt đối.

Chính vì thế, tính từ đầu năm 2016 đến nay, “tổ chức ma quỷ” này đã cho ra lò 4 mẻ thuốc lắc với tổng số lượng lên đến gần 300kg ma túy. Theo quy luật, sau khi sản xuất ma tuý, hàng được vận chuyển về 125 Phú Mỹ Hưng (quận 7) để làm tiếp công đoạn sấy khô, đóng gói.

“Cất vó”

Sau khi nắm rõ được phương thức hoạt động, Ban chuyên án 516E quyết tâm tóm trọn băng nhóm do “ông trùm” Hiếu cầm đầu. Theo đó, Ban giám đốc công an TP Hồ Chí Minh cũng đã nhất trí kế hoạch phối hợp giữa công an quận Bình Thạnh, PC47, PC54, Trung đoàn Cảnh sát cơ động PK20E và các phòng nghiệp vụ công an Thành phố.

Đến ngày 3/4, quyết định phá án được ban hành, Ban chuyên án đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, công an quận Bình Thạnh huy động 120 quân của 7 đội nghiệp vụ và công an của 13 phường cùng với 14 xe ô tô. Tất cả ở tư thế sẵn sàng chờ lệnh để phá án.

Ngày 5/4, được tin Hiếu đã mua vé máy bay sắp bay vào TP Hồ Chí Minh. Tất cả các đơn vị và quân số tham gia phá án đã nhận lệnh tập trung để phá án. Tuy nhiên, đến phút cuối, “ông trùm” đã thay đổi kế hoạch, không bay vào như dự kiến và tiếp tục ở lại Hà Nội nên kế hoạch phá án trong ngày 5/4 được hủy bỏ, các đơn vị trở về vị trí chờ lệnh.

Công ap tiến hành khám xét, bắt giữ cùng lúc nhiều điểm sản xuất ma tuý của đường dây "khủng".

Đến ngày 6/4, nhận thấy thời cơ đã chín mùi, ban chuyên án phát lệnh triển khai phá án. Khoảng 15 giờ ngày 6/4, qua theo dõi, các trinh sát phát hiện đàn em của “ông trùm” đang chuẩn bị vận chuyển hàng về kho tại số 125 khu biệt thự Phú Mỹ Hưng, lực lượng công an ập vào bắt quả tang. Cùng lúc đó, tại sân bay Tân Sơn Nhất, khoảng 15 giờ 15 phút sau, một tổ trinh sát cũng đón bắt “ông trùm” Hiếu khi vừa xuống máy bay.

Đồng thời cũng phát lệnh đồng loạt khám xét tại 13 điểm bao gồm xưởng sản xuất ma túy và nhà ở của các đối tượng có liên quan tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Nha Trang, Hà Nội để bắt giữ các đối tượng còn lại. Đến khuya ngày 7/4, công tác bắt khám xét các đối tượng cơ bản đã hoàn thành. Với những chứng cứ vững chắc, đầy thuyết phục nên ngay sau khi bị bắt các đối tượng đều cuối đầu nhận tội mà không thể chối cãi được.

Ma tuý thành phẩm được đóng gói trong bao bì cà phê.

Ngoài ra, công an còn thu giữ khoảng hơn 520.000 viên thuốc lắc và 120 kg bột thuốc lắc và ma túy đá chưa thành phẩm (tương ứng hơn 1 triệu viên thuốc lắc, với trị giá thị trường khoảng hơn 200 tỉ đồng). Đồng thời, công an còn thu giữ được hơn 10 tỉ đồng tiền mặt; 7 chiếc xe trong đó có 1 siêu xe trị giá khoảng 25 tỉ đồng; cùng hàng chục trang thiết bị, máy móc, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc lắc chất đầy 7 xe tải; kê biên tài sản 3 căn hộ của Hoàng béo tại TP Hồ Chí Minh và Nha Trang với tổng trị giá ước tính khoảng 15 tỉ đồng cùng 2ha đất rẫy cao su, hồ tiêu được dùng làm xưởng sản xuất ma túy tại xã Trà Cổ - Đồng Nai.

Có thể nói, để có được kết quả trên, Ban chuyên án đã phải làm việc vất trong suốt gần một năm ròng rã, giám sát 24/24 các đối tượng ở tất cả các điểm. Thậm chí, có đồng chí trinh sát đã gặp nạn, chấn thương trong quá trình đeo bám đối tượng. Tuy nhiên với quyết tâm tấn công tội phạm ma túy, cắt nguồn cung cấp ma túy cho địa bàn thành phố và các địa bàn khác, tập thể cán bộ chiến sĩ Đội ma túy công an quận Bình Thạnh nói riêng, cũng như các đơn vị tham gia phá án đã đồng sức đồng lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn để khám phá thành công chuyên án.

Lê Anh/Báo Tin Tức
'Trùm' ma túy Trần Ngọc Hiếu sa lưới ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất
'Trùm' ma túy Trần Ngọc Hiếu sa lưới ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất

Theo cơ quan điều tra, xưởng sản xuất thuốc lắc của “ông trùm” Trần Ngọc Hiếu (tức Hoàng "béo") có quy mô lớn nhất cả nước từ trước đến nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN