Lật mặt những kẻ đẩy các cô gái vào “tổ quỷ”

Từ đơn kêu cứu của 3 nạn nhân tố cáo bị một người đàn bà tên Bé lừa đi bán dâm tại địa bàn TP Buôn Ma Thuột, Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều tra và bắt giữ "má mì" Nguyễn Đỗ Tường Vân (tức Bé, 26 tuổi, trú thôn 1, xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột). Từ đây, một đường dây chuyên lừa gạt, ép buộc các cô gái nông thôn lên thành phố tìm việc vào con đường bán thân dần dần được hé lộ...

Những lá đơn cầu cứu thấm đẫm nước mắt...

Ngày 21/6, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận đơn cầu cứu của một nạn nhân nữ tên là H.T.N.L. (20 tuổi, trú xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột). Trong đơn, L. cho biết: Trong quá trình làm thuê tại các quán ăn trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột, L. đã gặp và quen biết chị Bé. Chị Bé hứa sẽ giúp L. xin việc làm tại một quán cà phê. Thế nhưng chỉ sau 2 ngày được chị Bé chở đi làm, L. đã bị Bé ép đi tiếp khách tại các quán karaoke "ôm" và đi bán dâm. Quá hoảng sợ, L. khóc lóc van xin nhưng đều vô vọng. Theo lời của L. thì tại thời điểm đó, ngoài L. ra còn có 5 cô gái khác cũng bị Bé quản thúc tại nhà trọ và ép đi bán dâm.

Cùng nội dung tố cáo như của L., ngày 25/7, cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục nhận được đơn cầu cứu của 2 nạn nhân khác tên là H'.M và H'.L ở huyện Krông Na (Đắk Lắk). Theo đó, M. và L. cũng rủ nhau lên TP Buôn Ma Thuột làm người giúp việc nhà và quen biết với Bé. Bằng lời ngon ngọt, Bé dụ dỗ M. và L. về làm nhân viên ở quán cà phê của Bé, tiền công 1,5 triệu đồng/tháng, bao cơm nước và chỗ ở. Tuy nhiên chỉ đêm ngày thứ hai sau khi về làm việc cho Bé, cả 2 cô gái này đã bị Bé ép đi bán dâm…

Nhận định tính chất nghiêm trọng và cấp bách của vụ việc, ngay sau khi tiếp nhận các đơn cầu cứu, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng tổ chức, chỉ đạo các trinh sát vào cuộc để làm rõ nội dung sự việc.

Đúng 0h ngày 17/8, lực lượng trinh sát Đội 3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh đã bất ngờ ập vào nhà nghỉ N.H (đường Đinh Núp, TP Buôn Ma Thuột) bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại đây. Hai gái bán dâm khai nhận đã được Nguyễn Đỗ Tường Vân (tức Bé) điều đi bán dâm tại nhà nghỉ nhiều lần. Mỗi lần như vậy Bé thu của khách 600 ngàn nhưng chỉ đưa cho gái từ 100-200 ngàn đồng.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Vân.



Tại CQĐT sau đó, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Bé đã cúi đầu thừa nhận hành vi môi giới mại dâm của mình. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát sau đó đã tìm ra được thêm 3 cô gái là nạn nhân của "má mì" Bé. Đó là H'B.B.Y. (18 tuổi), H'H.Ê.B. (18 tuổi) và H'Ú.Ê.B. (18 tuổi) cùng trú tại xã Cư Suê, huyện Cư M'gar.

Tại thời điểm Bé bị bắt giữ, các cô đã tổ chức bỏ trốn được 2 ngày. Được sự động viên của các anh Công an, tại CQĐT sau đó các cô gái này đã mạnh dạn lên tiếng vạch trần tội ác của Bé và chuỗi ngày cơ cực của mình.

Sự thật về "chị" Bé và "tổ quỷ"

H'H.Ê.B. sinh ra trong một gia đình nghèo của buôn Sút M'Đưng, nghỉ học từ năm lớp 6, sau đó bỏ buôn tìm lên TP Buôn Ma Thuột kiếm việc làm. Lang thang rửa chén, phụ việc tại các quán ăn, quán cà - phê… khác nhau, cuối năm 2010, trong lúc đang làm nhân viên tại quán karaoke Trúc Vàng, H'H.Ê.B. gặp và làm quen với một thanh niên tên Hiền. Gã thanh niên này sau đó đã giới thiệu H'H.Ê.B. với Bé (mà mãi sau này Bé mới cho H'H.Ê.B biết tên Hiền đã giới thiệu và bán H'H.Ê.B. cho Bé với cái giá… 500 ngàn đồng). Bé cho biết mình vừa mới mở một quán nhậu nhưng thiếu nhân viên tiếp thị bia nên đề nghị H'H.Ê.B. về làm cho Bé.

Chỉ vài ngày sau đó H'H.Ê.B. đã nhận ra bản chất thực của công việc mình đang làm khi bị Bé ép đi tiếp khách tại các quán bia, quán karaoke ôm. So với các cô gái khác, Hiền là một trong những nạn nhân sa vào "tổ quỷ" này sớm nhất, lâu nhất, đã từng bỏ trốn nhiều lần nhưng không thành công.

Theo lời Hiền, trong khoảng thời gian bị đày ải ở đây, cô đã chứng kiến trên dưới 10 cô gái khác cùng cảnh ngộ với mình, tất cả đều bị lừa gạt, bị ép đi bán thân, bị đánh đập, hành hung. Để đề phòng trường hợp các cô gái này bỏ trốn, Bé giao cho Cường nhiệm vụ xe ôm kiêm quản lý. Hằng ngày các cô bị khóa trái cửa, bị nhốt trong phòng trọ, Cường chỉ mở cửa vào một số giờ nhất định để chở các cô đi chợ, đi bán dâm…

Tại CQĐT, bước đầu chân dung và hành vi phạm tội của Bé đã được làm rõ. Theo đó, Bé đã từng lưu lạc làm gái hát karaoke ôm ở Nha Trang một thời gian, sau dạt về làm gái bán dâm ở TP Buôn Ma Thuột. Bằng sự trải nghề cùng với nhưng ma mãnh học được trong thời gian này, Bé trở thành người chuyên dụ dỗ các cô gái từ huyện lên TP Buôn Ma Thuột làm thuê để ép họ đi bán dâm.


Thep cand.com

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN