Lâm Đồng: Đi làm rẫy, hai vợ chồng bị lũ cuốn

Đến 19 giờ 18/9, lực lượng chức năng xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, mới đưa được thi thể ông Lương Văn Hải (46 tuổi, ngụ thôn Đa Thọ, xã Xuân Thọ) về nhà mai táng. Ông Hải là một trong hai nạn nhân bị nước lũ cuốn xảy ra đêm 17/9.

Trước đó, ông Hải cùng vợ là bà Đinh Thị Thu (47 tuổi) đi làm tại rẫy cà phê cách nhà hơn 10 km, gần bên sông Con – thượng nguồn của sông Đa Nhim. Đêm 17/9, khi đang trên đường về chòi canh rẫy của mình thì vợ chồng ông Hải bất ngờ bị sảy chân, ngã xuống sông và bị dòng nước lũ cuốn trôi.


Nhận được tin báo, trong ngày 18/9 xã Xuân Thọ đã huy động gần 200 người đi dọc bờ sông để tìm kiếm 2 nạn nhân. 


Theo ông Ngô Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ, sau nhiều giờ tìm kiếm, đến 14 giờ ngày 18/9 lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể ông Hải và vợ là bà Đinh Thị Thu (47 tuổi) trên 2 bờ sông Đa Nhim, cách vị trí xảy ra vụ việc khá xa.


Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm mới đưa được thi thể ông Hải về nhà để tổ chức mai táng. Riêng thi thể bà Thu hiện vẫn chưa đưa về được do mực nước sông đang dâng cao. 


Hiện lực lượng chức năng của xã vận động người dân giúp đỡ lo mai táng cho hai vợ chồng ông Hải. Đây là gia đình thuộc diện khó khăn, hai vợ chồng ông Hải còn có 4 người con đều đang tuổi ăn học.



Nguyễn Dũng


2 người chết do lũ cuốn ở Phú Thọ

Rạng sáng 23/8, do ảnh hưởng của bão số 5, nước suối tràn qua cầu Tràn (Thanh Ba) đã cuốn trôi Vi Văn Tuấn (sinh năm 1966, khu 3 xã Vân Lĩnh) và Đinh Trọng Nghĩa (sinh năm 1992, khu 6 xã Đông Lĩnh) khi 2 người đang lội qua suối để trở về nhà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN