Kế hiểm nhằm vào các em học sinh

 
Phượng, Cương, Hòa, Hồng, Thành và Long thường sử dụng tên giả và xuất hiện trên mạng Internet như những cô gái, chàng trai con nhà giàu, tiêu tiền như nước, rủ các em học sinh ham chơi nhập hội. Chúng cho các em ăn uống, chơi bời như những người "cùng hội cùng thuyền", rồi khi các em không còn nghi ngờ, chúng rủ các em về thăm "nhà" ở vùng biên giới…

Kịch bản "Mẹ ơi, con đưa bạn về nhà chơi"

Đỗ Thị H. và Đặng Thị N., năm nay mới 16, 17 tuổi, quê ở Hưng Yên. Những ngày giữa tháng 11/2011, 2 em bất ngờ nhận được điện thoại của Vũ Thị Hồng, một cô bạn học cùng trước đây (năm lớp 10 thì Hồng bỏ học), hẹn gặp. Họ gặp nhau ở Hưng Yên, ríu rít như những người bạn thân. Từ đó, Hồng rất chăm chỉ gọi điện, rủ 2 cô bạn đi chơi.

Đến chiều 18/11 (tức chiều thứ 6), Hồng rủ 2 cô bạn về Hà Nội chơi chợ đêm. Không nghi ngờ gì cả, H. và N. đi theo. Khi về Hà Nội, Hồng giới thiệu 2 bạn với 2 người con trai khác, một người được Hồng giới thiệu tên là Thành, một người tên là Long, nhà rất giàu ở Quảng Ninh, chuyên đổ buôn quần áo cho các shop thời trang tại Hà Nội.

Thay vì đi chơi Hà Nội, hai "chủ buôn" quần áo đẹp trai, ga lăng rủ nhóm bạn gái về nhà mình ở Móng Cái (Quảng Ninh) chơi cuối tuần. Chúng bảo: "Thứ 2 vẫn kịp về trường học". Để tránh các cô bé nghi ngờ, đối tượng Long rút điện thoại di động bấm gọi về "nhà". Đầu dây bên kia có giọng người phụ nữ thưa máy. Long làm một tràng: "Mẹ ơi, mẹ chuẩn bị cơm nước nhé, 5 đứa bọn con về, có 3 cô bạn gái và 2 thằng con".

Không nghi ngờ gì, 2 cô bé theo bọn Hồng đi về "nhà" Long ở Móng Cái chơi. Khi cả bọn đến Móng Cái thì trời đã tối. Có hai người phụ nữ, một người tự xưng là "mẹ" Long đon đả đón tiếp và đưa cả nhóm xuống đò để qua sông về "nhà".

Hai cô bé H. và N. không ngờ đang rơi vào màn kịch của bọn buôn người, từ đứa xưng là "mẹ", đứa gọi là "con" đều trong cùng một đường dây lừa bán phụ nữ, trẻ em sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Hai cô gái nhỏ H. và N. bị bọn chúng đẩy vào một căn hộ chung cư, nơi đó có sẵn một nhóm người làm nhiệm vụ bảo kê và phân phối gái cho các động mại dâm khác…



Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt đối tượng Vũ Thị Hồng.



Cô sinh viên Vũ Thị T. cũng là một nạn nhân của bọn chúng. Nhà T. ở quận Thanh Xuân, nhưng cô lại học tận Trường Cao đẳng Mẫu giáo Cần Thơ. Nhớ nhà, T. hay lang thang lên mạng Internet. Và qua mạng, cô đã quen với một chàng trai giới thiệu tên là Thành, làm nghề kinh doanh tại Hà Nội. Qua webcam, cô thấy một chàng trai ưa nhìn, nói năng hoạt bát. Trong cô nhen lên một thứ tình cảm lạ…

Ngày 13/11, T. về Hà Nội thăm gia đình. Cô háo hức gặp mặt người bạn trai mới quen. Ngờ đâu, chàng trai ấy chính là kẻ buôn người. Trong một lần Thành đưa T đi chơi, gã lại dùng chiêu thức gọi điện về cho "mẹ" ở Quảng Ninh: "Mẹ ơi, con đưa bạn về chơi!", rồi cùng với đối tượng tên Long lừa bán T. sang động chứa bên Đông Hưng (Trung Quốc).

Bị giam giữ ngặt nghèo ở đất khách, T. không thể trốn chạy. Nhưng vốn nhanh nhẹn, cô đã kịp gửi nhờ một người Việt Nam đi ngang qua căn hộ một số giấy tờ tùy thân của mình và số điện thoại chuyển về cho chị gái ở Việt Nam. Thương em, chị gái T. chỉ còn biết làm đơn đề nghị những người lính hình sự ở ngôi nhà số 7 Thiền Quang cứu giúp em gái mình…

Giải cứu 4 thiếu nữ nơi đất khách

Cùng thời điểm này, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Đội 12, Phòng PC45 đã phát hiện có 2 nam thanh niên tên gọi là Thành (hoặc Thái) và Long có biểu hiện lên mạng Internet lừa các cô gái trẻ, tập trung vào các cháu học sinh THPT ham chơi để lừa bán sang Trung Quốc. Chập với thông tin từ lá đơn của chị gái Vũ Thị T., Thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng PC45 đã quyết định giao cho Đội 12 phá án.



6 đối tượng bị bắt giữ.



Theo Trung tá Nguyễn Tiến Tần, sau khi xác lập chuyên án, vấn đề quan trọng của các anh chính là giải cứu cho em Vũ Thị T. cùng các nạn nhân khác. Các anh đã phối hợp với Phòng 6, Cục CSĐT tội phạm về TTXH thành lập tổ công tác đến TP Móng Cái xác minh. Tổ công tác đã cùng với Công an TP Móng Cái trao đổi thông tin, số điện thoại của nạn nhân cho Công an Đông Hưng (Trung Quốc), đề nghị phối hợp giải cứu các nạn nhân.

Ngày 21/11, với các thông tin do Công an Việt Nam cung cấp, Công an Đông Hưng (Trung Quốc) đã phát hiện nạn nhân Vũ Thị T đang ở trong một căn hộ chung cư. Lực lượng Công an Đông Hưng nhanh chóng ập vào căn nhà trên, thực chất đó là điểm giam giữ các cô gái bị lừa bán sang đó để chuyển tiếp cho các động mại dâm.

Tại đây, lực lượng Công an giải cứu được Vũ Thị T., Đỗ Thị H. và Đặng Thị N. và một em gái quê ở Lạng Sơn, đồng thời bắt giữ được 3 đối tượng đang làm nhiệm vụ canh coi, giam giữ các cô. Đó là Nguyễn Thị Phượng, 49 tuổi; Nguyễn Hoàng Cương, 23 tuổi, cùng trú tại Bảo Yên (Thanh Thủy, Phú Thọ) và Nguyễn Thị Hòa, 34 tuổi, trú tại Giao Biên (Vĩnh Bảo, Hải Phòng).

Từ lời khai của các nạn nhân và bằng các biện pháp nghiệp vụ khác, các trinh sát của Đội 12 đã phát hiện tiếp 3 đối tượng trong đường dây buôn người ở Việt Nam. Đó là Vũ Thị Hồng và 2 gã thanh niên có tên là Thành và Long. Đây là những cái tên giả của đối tượng Vũ Đình Tiên, 20 tuổi, trú tại huyện Kim Động và Vũ Đình Phố, 21 tuổi, trú tại huyện Phù Cừ, cùng tỉnh Hưng Yên. Liên tiếp trong 6 ngày, các trinh sát của Đội 12 đã quây ráp ở các nhà nghỉ, quán Internet, nơi các đối tượng hay có mặt.

Qua đó, các anh đã lần lượt bắt gọn được cả 3 đối tượng, riêng tên Tiên đang ở một quán Internet tại thị trấn Phùng để câu nhử một cô bé học sinh mới 14 tuổi hòng giở "kịch bản lừa" cũ.

Đấu tranh khai thác với 6 đối tượng, cơ quan Công an đã làm rõ, từ tháng 7/2011 đến khi bị bắt, bọn chúng đã gây ra 6 vụ, lừa đưa 9 cô gái trẻ sang Trung Quốc bán. Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Theo cand.com.vn


Mạo danh cán bộ thuế để lừa đảo
Mạo danh cán bộ thuế để lừa đảo

Chiêu thức của các đối tượng ngày càng tinh vi, trắng trợn, như: photocopy công văn của Tổng Cục thuế và sửa lại không đúng với chủ trương nhằm lừa đảo doanh nghiệp; mạo danh là cán bộ thuế yêu cầu mua sách với giá cao hơn giá thị trường từ 2-3 lần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN