Kẻ chĩa súng vào cảnh sát Hà Nội bóp cò ra đầu thú

Trung đoàn CSCĐ và CA quận Hoàn Kiếm (CATP Hà Nội) cho biết, đối tượng dùng súng đe dọa CSCĐ đêm 10/3 đã ra đầu thú.

Như VTC News đã đưa tin, khoảng 23h45 ngày 10/3, tổ công tác tuần tra, kiểm soát đại đội 7, Trung đoàn CSCĐ kiểm tra hành chính một đôi nam nữ đi xe máy mang BKS 29V6-1981 tại 1019 đường Hồng Hà, bất ngờ nam thanh niên chĩa thẳng súng vào tổ công tác bóp cò, rất may súng không nổ.

Kẻ chĩa súng vào cảnh sát tại cơ quan điều tra.


Ngay lập tức, đối tượng nam này đã bỏ trốn, tổ công tác thu giữ 2 viên đạn và tạm giữ cô gái đi cùng.


Qua xác minh, CQCA đã nhận định nam thanh niên là là Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1979, ở tổ 24, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, HN) và đã tổ chức lực lượng truy bắt.

Sau gần 1 ngày trốn chạy, biết không thể thoát, 16h30 ngày 11/3, Đỗ Mạnh Tuấn đã ra CQCA quận Hoàn Kiếm đầu thú. Tại đây, Tuấn đã giao nộp khẩu súng ngắn đã qua sử dụng. Tuy nhiên, qua giám định, hai viên đạn thu được tại hiện trường không phải là của khẩu súng Tuấn giao nộp.

Lý giải về điều này, Tuấn cho biết, hắn còn có một khẩu súng bắn đạn hoa cải. Khi đi qua phố Trương Định, Tuấn đã làm rơi và phát nổ nên còn 2 viên đạn trong túi.

Hiện CQCA đang tích cực lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý đối tượng.


Theo VTCnews
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN