Kẻ bị truy nã đặc biệt sa lưới sau 12 năm lẩn trốn

Lẩn trốn ở nhiều nơi, tạo nhiều vỏ bọc khác nhau với thủ đoạn tinh vi, nhưng cuối cùng Ngô Đình Mạnh (35 tuổi), ở thôn Đồn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, kẻ có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị trinh sát Phòng PC52, Công an tỉnh Quảng Bình lột bộ mặt thật.

Sau khi gây ra vụ án mạng tại TP Nha Trang, Khánh Hòa, Ngô Đình Mạnh đã lẩn trốn nhiều nơi như Đắk Lắk, Bến Tre, Cà Mau, Trà Vinh...

Đại úy Trương Thanh Phong - trinh sát Phòng PC52, Công an tỉnh Quảng Bình kể lại: "Để truy tìm được dấu vết của Mạnh, cơ quan điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Đối tượng hung hãn, manh động và cực kỳ khéo léo tạo nhiều vỏ bọc rất tinh vi để che mắt lực lượng truy bắt".

Tối 19/12/2011, tổ trinh sát Phòng PC52 Công an Quảng Bình ập vào và đọc lệnh bắt với sự chứng kiến của khá nhiều người dân. Đến lúc ấy mọi người mới ngỡ ngàng và chính bản thân Mạnh cũng không nghĩ rằng bị cơ quan Công an làm rõ tung tích và tội ác của y.

Cũng trong chuyến truy bắt, vận động các đối tượng truy nã ở các tỉnh phía Nam, tổ công tác Phòng PC52 còn vận động được đối tượng truy nã Nguyễn Văn Huân (38 tuổi), ở xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Thuận.


Theo cand.com.vn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN