Hành trình tìm xác cụ bà đi bán 20 cây vàng

Dư luận tại TP.Đà Lạt những ngày qua xôn xao về thông tin cụ bà 74 tuổi hành nghề mua bán vàng dạo tại khu trung tâm Hòa Bình (gần chợ Đà Lạt) bị mất tích nhiều ngày sau khi lên xe máy của một người đàn ông bí ẩn để giao dịch mua bán khoảng 20 lượng vàng. Đúng như dự đoán của nhiều người, cụ bà đã gặp phải kẻ xấu. Mùng 6 tết (tức 7-2-2011), xác cụ bà đã được tìm thấy tại một con rạch.

15 ngày mất tích

Nạn nhân xấu số là bà Trương Thị Lê (trú hẻm 233 đường Phan Đình Phùng, TP. Đà Lạt). Sáng 24-1-2011 (tức 21 tháng Chạp), như thường lệ, bà Lê đến ngồi trước một cửa hàng kinh doanh ĐTDĐ tại khu trung tâm Hoà Bình - TP Đà Lạt để mua bán vàng. Khoảng 8 giờ 30, gặp khách giao dịch cần mua số vàng lớn, do không có đủ để giao nên bà Lê huy động, mượn thêm của bạn hàng là hai chị Ngọc và Uyên 13 cây vàng (chị Ngọc 2 cây, chị Uyên 11 cây).


Nửa tiếng sau, biết giá vàng đang lên, chị Uyên điện thoại cho bà Lê, nhắc bà đừng vội bán thì bà cho biết đang ở Sacombank. Ít phút sau đó, liên lạc lại số máy của bà Lê, chị Uyên nghe tín hiệu tắt máy. Nghi có chuyện chẳng lành, chị Uyên đi tìm và thông báo cho người nhà của bà Lê. Nhiều lần điện thoại đến số của bà Lê không được, con cháu bà lo lắng như ngồi trên đống lửa và hy vọng chiếc điện thoại của bà hết pin.


Nhưng rồi không thể an tâm, mọi người đi báo công an. Chiếc camera của một cửa hàng gần đó ghi lại được cảnh bà Lê leo lên xe máy của một người đàn ông trung niên, đội mũ bảo hiểm. Ngồi sau xe, bà Lê vòng tay ôm chặt người đàn ông để khỏi bị té, dáng chừng gã khách phải là một người bà Lê rất thân thiết.

Công an thành phố Đà Lạt đã kiểm tra đồng loạt hệ thống khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn và các căn nhà nghi vấn để tìm bà Lê theo hướng phán đoán, có thể kẻ xấu đang giấu bà ở đâu đó.


Thậm chí, CA tỉnh Lâm Đồng cũng vào cuộc phong tỏa và kiểm tra những con đường vào ra TP.Đà Lạt, nhưng đều không có manh mối. Một ngày, hai ngày rồi nhiều ngày trôi qua, qua ba ngày Tết, cụ bà Trương Thị Lê vẫn biệt vô âm tín. Việc này khiến nảy sinh nhiều luồng dư luận, một số người cho rằng, gia đình bà Lê “đóng kịch” để chiếm đoạt 13 cây vàng của bạn hàng. Phần đông là suy đoán bà Lê đã gặp phải kẻ xấu.

Tin dữ

Anh Trần Văn Dũng (con trai bà Lê) cho biết, đó là những ngày cả gia đình anh rất đau khổ và không còn thiết tha gì Tết. Cả nhà anh gồm gần 30 con cháu, dâu rể và cả cha anh cùng chia nhau đi mọi nơi có thể để tìm mẹ anh. Nỗi đau khổ tăng đến tột cùng vì cả nhà anh đều đã nghĩ đến điều xấu nhất, vừa còn phải đối diện với những lời đồn ác ý. 17 giờ ngày 7-2-2011 (mùng 6 Tết), gia đình anh Dũng nhận được tin dữ từ CATP Đà Lạt thông báo tìm thấy xác cụ bà Trương Thị Lê.

Việc phát hiện này là do hai thanh niên chở nhau đi xe máy theo đường 723 từ TP. Nha Trang đi Đà Lạt. Như thể đó là điềm báo, cả hai dừng xe tại đỉnh đèo Hòn Giao thuộc địa phận huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà (cách TP Đà Lạt gần 100 cây số) để nghỉ chân. Bất ngờ, họ phát hiện thi thể người xấu số tại một con rạch nhỏ. Sự việc được báo CA tỉnh Khánh Hoà. Phòng CSĐT tội phạm hình sự CA tỉnh này lập tức cùng đơn vị pháp y tỉnh tiến hành khám nghiệm tử thi và thông báo với CA Lâm Đồng.


Thi thể đang trong thời kỳ bị phân huỷ, nhưng người nhà nạn nhân vẫn dễ dàng nhận ra đó chính là xác cụ Trương Thị Lê nhờ bộ quần áo bà vẫn thường mặc hàng ngày. Kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị hung thủ đánh nhiều nhát vào vùng đầu và bị dùng dao nhọn đâm trên người. Nạn nhân được xác định bị giết chết khoảng một tuần trước đó. Trên cổ tay và thi thể nạn nhân có nhiều vết bầm tím, có dấu hiệu đã bị trói. Sau khi vứt xác nạn nhân, hung thủ đã cởi dây trói.


Chiếc nhẫn đeo tay và sợi dây chuyền khá to đều bằng vàng của nạn nhân vẫn còn nguyên. Không phát hiện giỏ tiền, vàng của nạn nhân. Ngành chức năng cho rằng, hung thủ có thể từ khoảng 2 người trở lên.


Người nhà nạn nhân đưa ra phán đoán, kẻ thủ ác đã trói và nhốt bà Lê nhiều ngày ở đâu đó, sau đó lợi dụng đêm 30 Tết, đường vắng, mọi người tập trung lo Tết đã xuống tay sát hại bà rồi chở xác đi phi tang. Hung thủ chắc chắn phải là người rất thân thiết với nạn nhân, bởi thường thì những vụ giao dịch mua bán vàng của bà Lê, nếu không phải là khách đến giao dịch tại chỗ bà cụ thường ngồi bán thì bà Lê đều gọi con cháu chở đi.


Lần này, với số vàng lớn như vậy, bà Lê không thông báo với người nhà mà quyết định ngồi lên xe đi cùng hắn, đó phải là người bà Lê quen biết, tin tưởng. Thủ phạm không lấy trang sức nạn nhân đeo trên người, chứng tỏ bọn chúng đã tính toán kỹ càng vì nếu đem tiêu thụ sẽ rất dễ bị phát hiện.

Cụ Lê làm nghề buôn bán vàng tự do (không cửa tiệm) ở khu Hoà Bình - Đà Lạt đã 30 năm nay. Cũng theo người nhà nạn nhân, ngoài số 13 cây vàng bà Lê mượn của bạn hàng, số tiền vàng bà thường mang theo trị giá gần chục cây vàng nên tổng số tài sản khiến kẻ thủ ác xuống tay với bà ít nhất là 20 cây vàng.

Công an tỉnh Lâm Đồng và CATP Đà Lạt đang khẩn trương phối hợp CA huyện Khánh Vĩnh, CA tỉnh Khánh Hoà điều tra vụ án với quyết tâm cao nhất: phải bắt bằng được hung thủ.


Trong vòng một năm qua, trên địa bàn TP. Đà Lạt liên tục xảy ra những vụ trộm và cướp vàng hết sức táo tợn với nhiều hình thức tinh vi, liều lĩnh. Kiểu giao dịch như cụ Lê dẫn đến bắt cóc, cướp của, giết người lần đầu tiên xảy ra. Chúng tôi sẽ theo dõi và thông tin đến bạn đọc khi có diễn biến mới.


Theo 24h



Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN