Hai học sinh giết bảo vệ trường

Tình trạng học sinh kém hiểu biết pháp luật đáng báo động, nhất là những trường học ở miền núi cao, xa xôi hẻo lánh, các em bị ảnh hưởng nặng nề tâm lý, suy nghĩ, giao tiếp kiểu "luật rừng".

Ba nữ sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú Nước Oa, Bắc Trà My (Quảng Nam) là nhân chứng vụ trọng án, cho biết: Rạng sáng 14/5, trong lúc đi vệ sinh thì họ nghe phía sau nhà quản sinh, khu vực căngtin thuộc khu nội trú ký túc xá học sinh của trường có tiếng kêu cứu của ông Trần Văn Lý, 41 tuổi, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, là bảo vệ nhà trường.

Liền sau đó, họ thấy ông Lý chạy ra trước sân, cách căngtin khoảng 15m thì ngã xuống. Họ nghĩ ông Lý say rượu bị xỉu, bèn gọi người đến cứu. Tuy nhiên, khi mọi người chạy đến thì phát hiện ông Lý đã chết... Nhận được tin báo, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp - Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Nam, huy động lực lượng phối hợp cùng Công an huyện Bắc Trà My và các lực lượng chức năng tiến hành điều tra vụ việc.

Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, xác định đây là một vụ giết người, công tác điều tra truy xét đã được tích cực tiến hành, khoanh vùng đối tượng. Cũng từ lời khai của 3 nữ sinh, trong thời gian diễn ra vụ trọng án, họ thấy 2 nam sinh của trường đi ra từ khu nhà vệ sinh nam.


Đối tượng Hoàng Văn Lâm và Võ Công Lâm.



Từ manh mối này, 2 nam sinh đã nhanh chóng được xác định là Hoàng Văn Lâm (17 tuổi, dân tộc Nùng, trú thôn 6, xã Trà Giang, Bắc Trà My) và Võ Công Lâm (16 tuổi, dân tộc Nùng, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My), đều là học sinh lớp 10 của trường Phổ thông Dân tộc nội trú Nước Oa. Sau khi quanh co chối tội, các đối tượng này đã khai nhận hành vi phạm tội của chúng...

Công tác thực nghiệm hiện trường đã được tiến hành trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng và hàng trăm người dân, học sinh. Được biết, 2 đối tượng là học sinh trong diện quản lý cá biệt của nhà trường, vì thường xuyên có hành vi quậy phá, trộm cắp vặt.

Riêng đối tượng Văn Lâm đã nhiều lần cùng một số học sinh khác lẻn vào căngtin để trộm cắp bánh, kẹo, sữa và nhiều lần bị ông Lý phát hiện, đuổi bắt nhưng không được. Ngoài ra, trước đó 3 tuần, 2 đối tượng này đã trèo tường rào ra ngoài chơi trong đêm và đã bị ông Vỹ, quản lý học sinh của nhà trường xử lý... Từ đó, chúng sinh ra thù tức, lên kế hoạch giết thầy giáo Vỹ vào đêm 13 rạng sáng 14/5. Tuy nhiên đêm đó thầy giáo Vỹ không trực, mà ông Lý trực nên chúng đã chuyển mục tiêu sang ông Lý.

Thầy Hiệu trưởng Trần Phúc nói rằng, trước khi Công an tìm ra hung thủ, ông và các thầy, cô giáo không ai nghĩ là học sinh của trường gây án. Vụ việc là nỗi đau không chỉ người bị hại mà là của toàn thể thầy cô giáo và học sinh nhà trường...

Thực tế, vụ trọng án cho thấy, tình trạng học sinh kém hiểu biết pháp luật đáng báo động, nhất là những trường học ở miền núi cao, xa xôi hẻo lánh, các em bị ảnh hưởng nặng nề tâm lý, suy nghĩ, giao tiếp kiểu "luật rừng". Vì thế, các trường học nói chung, nhất là miền núi, cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh mới có thể hạn chế, ngăn ngừa những vụ án đau lòng tương tự...

Theo cand.com.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN