Giết người yêu, tìm mọi cách tự tử vẫn không chết

Sau khi đâm chết người yêu, Bùi Văn Quân (SN 1987) đã tìm mọi cách tự tử, từ uống thuốc chuột, cắt tay đến tuyệt thực nhưng vẫn... không chết. Nghĩ rằng mình chưa… tới số, kẻ thủ ác mới gọi điện thú tội với bố mẹ nạn nhân.

Tòa án Nhân dân TP Hải Phòngvừa tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Quân (25 tuổi) ở xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, mức án chung thân vì hành vi giết người.


Trước đó, ngày 3/5/2012,bà Nguyễn Thị X, trú tại xã Tân Dương - Thủy Nguyên - Hải Phòng rụng rời chân tay khi bất ngờ nhận được cú điện thoại của đối tượng Bùi Văn Quân - là người yêu của con gái - thú nhận đã sát hại con gái bà là chị Nguyễn Thị T.T (24 tuổi). Kẻ thủ ác thú tội đã giết chị T., bỏ xác trên đồi Thiên Văn - Kiến An (Hải Phòng).


Bị cáo Bùi Văn Quân lĩnh án chung thân.


Cùng thời gian, Quân đã gọi điện đến cơ quan công an xin tự thú. Thi thể nạn nhân Nguyễn Thị T.T đã được tìm thấy sau đó trong tình trạng đang phân hủy.


Tại cơ quan công an, Quân bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bùi Văn Quân và chị Nguyễn Thị T.T yêu nhau được gần 4 năm.Quân làm nhân viên kỹ thuật của một công ty chế tác đá tại Thủy Nguyên. Chị T. tốt nghiệp đại học, dạy học ở gần nhà.


Sáng 1/5, Quân nghỉ làm, đi xe máy đến nhà chị T. chơi rồi chở chị T. lên đồi Thiên Văn tâm sự. Sau những câu chuyện ngọt ngào, hai người nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi vã.Quân mở cốp xe lấy thuốc ngủ dọa tự tử nếu người yêu không nghe lời. Chị T. khuyên can nên Quân thôi. Tuy nhiên sau đó chị T. tiếp tục căng thẳng về mâu thuẫn vừa phát sinh. Quân tức giận mở cốp lấy ra một con dao Thái Lan đâm chị T.


Dù hoảng sợ và bị tấn công bất ngờ nhưng chị T. vẫn giằng co và ôm chặt người yêu mong thoát thân. Tuy nhiên, Quân vẫn đâm liên tiếp vào người yêu. Hai người cùng lăn nhào xuống dưới sườn dốc. Quân tiếp tục dùng dao truy sát bạn gái đến cùng.


Sau khi gây án,Quân bỏ thi thể người yêu tại chỗ rồi lên xe chạy về xã An Đồng - An Dương thuê nhà nghỉ để tự sát. Dù đã uống hết 5 vỉ thuốc ngủ rồi cắt tay nhưng khi tỉnh dậy Quân thấy mình vẫn chưa chết.


Ngày hôm sau 2/5, quyết tâm tự tử bằng được, Quân đi mua thuốc chuột nhưng không được nên tìm một nhà nghỉ khác tuyệt thực. Vẫn không chết, Quân quyết định gọi điện thú tội với bố mẹ người yêu và xin đầu thú tại cơ quan công an.



Theo dantri.com.vn


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN