Giang hồ dàn cảnh đánh trinh sát hình sự

Bị cảnh sát theo dõi, Thy vờ tri hô cướp để chồng và nhóm đàn em xông vào đánh gây thương tích nặng cho những người thi hành công vụ. Sau khi làm 6 trinh sát bị thương, Thy và chồng trốn thoát, bị truy nã.

 

Chiều 1/9, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an Bình Dương cho biết, Trần Phi Long (30 tuổi) đã ra đầu thú sau hơn 2 năm trốn lệnh truy nã của Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) về hành vi cố ý gây thương tích.

 

Trước đó, vợ của Long là Nguyễn Du Thy (34 tuổi) cũng bị PC52 bắt khi đang lẩn trốn tại chung cư Ngô Gia Tự, quận 10 (TP HCM).

 

Theo hồ sơ, tối 26/2/2010, trên đường làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh lễ hội Chùa bà Thiên Hậu, các trinh sát hình sự Công an TP Thủ Dầu Một phát hiện Thy có dấu hiệu khả nghi (liên quan đến một chuyên án) liền tổ chức theo dõi. Thy lập tức gọi điện báo cho chồng biết sự việc. Long bảo vợ cất dây chuyền đang đeo để có lý do đánh những "người lạ" theo sau.

 

Sau đó, Long cùng 7 người khác kéo đến khu vực ngã tư Tân Lập, phường Phú Hoà (TP Thủ Dầu Một) đánh tới tấp các trinh sát. Thy đứng ngoài liên tục tri hô cướp để người dân không tham gia can ngăn.

 

Nhận được tin báo, Cảnh sát 113 Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt đưa các trinh sát đi cấp cứu và bắt giữ 6 đồng bọn của Long. Vợ chồng Long cùng Nguyễn Xuân Lam (33 tuổi) trốn thoát và bị truy nã.

 

Theo điều tra, Long là giang hồ có "số má", cầm đầu đám đàn em chuyên bảo kê những loại hình kinh doanh nhạy cảm tại Bình Dương.

 

Theo vnexpress.net

Đánh cảnh sát giao thông, cựu cảnh sát cơ động lĩnh án 7 tháng tù

Ngày 6/1, TAND quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Trần Đại Phúc (SN 1981, trú tại TP Hồ Chí Minh) 7 tháng tù về tội “chống người thi hành công vụ”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN