Đột nhập khách sạn giải cứu con tin

Với phương châm "đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con tin", sau khi tính toán, Đại úy Hải và Đại úy Tùng quyết định cùng 2 trinh sát nữa sẽ gõ cửa phòng 202 để kiểm tra hành chính như bình thường. "Biết các đối tượng khá đông, nhưng chúng tôi không thể vào hơn vì sợ bọn chúng nghi ngờ. Hơn nữa, chúng tôi tin vào khả năng vũ thuật của mình" - Đại úy Tùng cho biết.
 
Từ cú điện thoại đe dọa lúc rạng sáng
 
Cả đêm, không thấy chồng là anh Lê Xuân B. về nhà, chị Vũ Thị T. nóng ruột như lửa đốt. Vừa rạng sáng, tiếng chuông reo, chị chộp lấy điện thoại. Đúng là anh B. gọi, nhưng giọng anh hết sức hoảng hốt cho biết đang bị bắt giữ và phải nộp cho người ta 500 triệu đồng thì mới được thả về.
 
Một đối tượng nam giới giật lấy điện thoại của anh B., dằn giọng đe dọa chị T. không được báo cơ quan Công an, nếu không tính mạng anh B. sẽ không được đảm bảo. Chúng yêu cầu chị T. phải chuyển tiền cho chúng qua một số cơ sở "tín dụng đen" tại Hà Nội.
 
Liên tục sau đó, các đối tượng đã điện thoại nhiều lần ép chị T. phải nộp tiền để "chuộc mạng chồng". Lúc chúng đe sẽ chặt một ngón tay của anh B. gửi về. Lúc dọa sẽ di chuyển anh B. ra đảo hoang để giam giữ…
 

4 đối tượng bị bắt giữ.

 

Đang mang thai gần đến ngày sinh, chị T. vô cùng lo lắng và hoảng sợ. Chị cố thu vén tiền để chuộc chồng nhưng không thể đủ, mà nếu có tiền thì liệu sau đó, chúng có thả anh B ra không. Sau khi đắn đo, suy tính, chị T. đã làm đơn trình báo Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội. Nhiệm vụ giải cứu con tin, bắt giữ đối tượng gây án được giao cho các trinh sát đặc nhiệm của Đội 4.

 

Rất nhanh, các trinh sát đã tiến hành rà soát các mối quan hệ, mâu thuẫn của nạn nhân để tìm ra kẻ gây án là nhóm của đối tượng Vũ Đức Thọ, 28 tuổi, trú tại phường Văn Chương (Đống Đa, Hà Nội). Thọ đã câu kết với các đối tượng tỉnh ngoài (Quảng Ninh) để bắt cóc anh B., đòi tiền chuộc.

 

Ngay sau khi sử dụng biện pháp nghiệp vụ xác định nạn nhân Lê Xuân B. đang bị các đối tượng giam giữ tại Quảng Ninh, một tổ công tác gồm 10 trinh sát do Đại úy Trần Văn Hải và Đại úy Dương Minh Tùng, Đội phó Đội 4 chỉ huy đã lên đường đi Quảng Ninh. Khoảng 17h30, các anh đến nơi.

 

Không một phút nghỉ ngơi, các tổ trinh sát tỏa đi rà soát, qua đó phát hiện anh B. đang bị giam giữ tại phòng 202 của khách sạn LenLy (phường Yết Kiêu, TP Hạ Long). Tuy nhiên, qua nắm tình hình, các anh phát hiện có đông đối tượng đang canh coi anh B. ở trong phòng.

 

Với phương châm "đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con tin", sau khi tính toán, Đại úy Hải và Đại úy Tùng quyết định cùng 2 trinh sát nữa sẽ gõ cửa phòng 202 để kiểm tra hành chính như bình thường. "Biết các đối tượng khá đông, nhưng chúng tôi không thể vào hơn vì sợ bọn chúng nghi ngờ. Hơn nữa, chúng tôi tin vào khả năng vũ thuật của mình" - Đại úy Tùng cho biết.

 

Khi các anh vào phòng kiểm tra hành chính, phát hiện các đối tượng đang vây xung quanh để canh giữ nạn nhân. Khuôn mặt anh B. bợt bạt, một số vết thương bị dao cứa vẫn còn rớm máu. Sau khi xác định đối tượng, các trinh sát đánh mắt tín hiệu với nhau và nhanh chóng, nhịp nhàng hạ gục các đối tượng đang canh coi anh B.. Lúc đó là 19h ngày 11/6.

 

Bị bắt vì nợ tiền cờ bạc

 

Theo tài liệu của cơ quan Công an, khoảng tháng 3/2012, anh B chơi lô đề qua Thọ và bị thua 3 tỷ đồng, chưa trả được. Ngày 10/6, Thọ đã nhờ Nguyễn Xuân Khoát, 24 tuổi, trú tại phường Kim Giang (Thanh Xuân, Hà Nội) theo dõi anh B.. Phát hiện anh B. vào khách sạn MaiVilla trên đường Thái Hà, Thọ đã gọi thêm Tiến, Chiến (chưa xác định) đến khách sạn MaiVilla cùng Khoát phục sẵn.

 

Thấy anh B. ra, Tiến, Chiến, Khoát đã dùng dao (loại dao dọc giấy) gí vào người anh B., bắt anh lên chiếc xe ôtô mà Thọ đi tới. Ngay trên xe, các đối tượng đã dùng dao cứa chảy máu tay anh B. và đánh đấm nạn nhân, sau đó đưa đến nhà người bạn của Tiến tại khu vực Cầu Diễn.

 

Các đối tượng đã đưa anh B. lên tầng 5 của ngôi nhà, tiếp tục đánh đập anh B. Rất thủ đoạn, chúng bắt anh B. viết giấy tự nguyện ở lại. Khoảng 24h ngày 10/6, bọn chúng trói anh B. lại, đưa lên ôtô di chuyển con tin xuống Quảng Ninh.

 

Trên đường đi, Tiến gọi Phạm Anh Tâm, 26 tuổi, trú tại phường Hồng Gai, TP Hạ Long bảo thuê khách sạn cho cả nhóm ở. Khoảng 4h ngày 11/6, các đối tượng thuê phòng 202 và 301 của khách sạn LenLy, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long và giam giữ anh B tại phòng 202. Tâm đã rủ Phạm Đức Chung, 27 tuổi, trú tại phường Hồng Hải; Phạm Văn Đức, 22 tuổi, phường Cao Xanh, cùng TP Hạ Long (Quảng Ninh) đến để trông giữ anh B. cùng.

 

Tại khách sạn, các đối tượng lại tiếp tục đánh đập anh B., yêu cầu nạn nhân gọi điện bắt vợ phải lo đủ số tiền 500 triệu đồng thì mới thả cho về. Trong quá trình ở khách sạn, Thọ, Tiến đã bắt anh B. viết 2 giấy vay tiền: một tờ ghi nợ 500 triệu đồng, một tờ ghi 5,1 tỷ đồng.

 

Ngày 18/6, Đại úy Dương Minh Tùng cho biết, sau khi sàng lọc, xác minh, cơ quan Công an đã khởi tố, bắt tạm giam trước hết với 4 đối tượng: Nguyễn Xuân Khoát, Phạm Đức Chung, Phạm Anh Tâm, Phạm Văn Đức về tội danh bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản. Đồng thời, cơ quan Công an đang tiến hành các thủ tục để truy nã 2 đối tượng khác có liên quan.

 

Theo cand.com.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN