Đôi nhân tình giả câm sau màn móc trộm iPhone

Bị hiệp sĩ SBC chặn bắt vì móc trộm điện thoại iPhone, Samsung Galaxy... của 5 nạn nhân, đôi nam nữ giả câm để mong được thoát tội.

Tối 23/11, hiệp sĩ SBC Nguyễn Thanh Hải bàn giao đôi nhân tình Nguyễn Văn Tiên (52 tuổi) và Huỳnh Thị Ngọc Thúy (41 tuổi, cùng ở TP HCM) cho Công an phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.


Tiên và Thúy cùng 5 chiếc điện thoại móc được tại sân vận động Gò Đậu. Ảnh: Hoàng Lê


Chiều cùng ngày, nhận được tin báo của của thanh niên xem đá bóng tại sân Gò Đậu bị kẻ gian móc trộm điện thoại di động Samsung Galaxy. Anh Hải cùng Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (Thủ Dầu Một) đến truy tìm nghi phạm và phát hiện 2 người khả nghi đang lảng vảng ở chỗ đông người. Lúc chen lấn tại căng tin, Tiên móc trộm chiếc iPhone 4 của một cô gái rồi chuyền cho Thúy cất giấu.

Chờ lúc cả hai phóng xe về TP HCM, anh Hải vượt lên yêu cầu vào đồn công an phường gần nhất để kiểm tra hành chính. Lúc đầu, cặp đôi này ú ớ, giả câm và làm dấu năn nỉ các hiệp sĩ cho đi. Khi cảnh sát xuất hiện cả hai mới hết "câm", khai nhận hành vi phạm tội và móc túi giao nộp 5 điện thoại đắt tiền.


Theo VnExpress.net

Lộ mặt nữ công nhân trộm cả túi vàng

Ngày 16-11, CQĐT CAH Gia Lâm, Hà Nội cho biết, đã làm rõ vụ mất trộm nhẫn, dây chuyền vàng trị giá khoảng 130 triệu đồng, xảy ra tại hiệu vàng Kim Dung, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, trước đó khoảng 3 tháng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN