Đắk Nông: Côn đồ chém người dã man vẫn nhởn nhơ

Hơn 4 tháng trước, đã xảy ra sự việc một nhóm 8 tên côn đồ ngang nhiên đến đánh, bắt người trái phép và cướp tài sản của Công ty cổ phần Thiên Tân, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Sự việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng, nhưng hiện nay, những kẻ phạm tội vẫn chưa bị nghiêm trị, vẫn bình yên vô sự như không có chuyện gì xảy ra.


Nội vụ được tóm tắt như sau: Trưa ngày 25/3/2012, các anh: Nguyễn Trường Triều (SN 1983) ở thôn Xuân Phong, xã Đức Minh (Đắk Mil), Nguyễn Hoàng Thanh (SN 1985) ở thôn Hòa Phong, xã Đắk Săk (Đắk Mil), Nguyễn Bình (SN 1985) ở thôn 6, xã Đắk Lao (Đắk Mil), Nguyễn Bá Tiến (SN 1985) thôn Thuận Hòa, xã Thuận An (Đắk Mil) đang thi công công trình thuộc Dự án nạo vét lòng hồ Bàu II (đầm lầy), xã Thuận An, huyện Đắk Mil (Đắk Nông) của Công ty TNHH Thiên Tân.


Bất ngờ Trần Thanh Hùng (SN 1973) ở thôn Mỹ Yên, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil ngang nhiên tới nơi làm việc của những công nhân này với vẻ đầy hậm hực. Hùng nói: “Đất đang tranh chấp, không được làm nữa”. Anh Triều, công nhân nạo vét lòng hồ trả lời: “Tụi em là công nhân làm thuê nên không biết gì hết, anh hỏi Giám đốc Công ty Thiên Tân đi”. Hùng liếc ngang liếc dọc và không nói gì rồi bỏ đi.


Một lát sau, khi anh em công nhân Công ty Thiên Tân vừa ăn cơm xong đang nghỉ trưa thì Trần Thanh Hùng dẫn em trai của mình là Trần Ngọc Hiếu (SN 1981) ở thôn Mỹ Yên, xã Đức Minh (Đắk Mil) cùng 6 thanh niên: Hà Nhật Trực (SN 1984), Hà Đức Tú (SN 1986), Trần Chu Lai (SN 1983), Đậu Đình Minh Tấn (SN 1993) và 2 thanh niên khác đều ở thôn Xã Đoài, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil với vẻ bặm trợn và hung hăng, lăm lăm hung khí trong tay xông vào khu vực công trình đang thi công. Hùng chỉ huy nhóm côn đồ chặn lối đi không cho 4 công nhân Công ty Thiên Tân thoát ra ngoài và sau đó thét lớn: “Mấy thằng đây này, đánh đi!”.


Ngay lập tức Hiếu lao vào, đâm chém và tấn công anh em công nhân. Hiếu chém anh Triều vào tay và chém anh Tiến vào vai, chém bạt che lán trại rách tươm. Thấy hai người này gục xuống, Hiếu tấn công anh Triều, anh Tiến vào mặt và nhiều chỗ khác, máu chảy đầm đìa. Nhóm côn đồ đã kéo 4 công nhân ra khỏi lán rồi dí dao vào cổ, ép họ cởi hết quần áo, chỉ cho mặc quần lót và bắt phơi nắng giữa buổi trưa nóng bức; bắt ngồi cúi đầu không cho ngẩng mặt lên. Bọn này bắt ép từng người gọi điện thoại cho Giám đốc Công ty Thiên Tân nói rằng “nếu 30 phút nữa giám đốc không tới thì sẽ tiếp tục bị hành hạ”.


Anh Triều đang kể lại sự việc bị nhóm côn đồ đánh tại công trường ngày 25/3/2012.


Không thấy Giám đốc Công ty Thiên Tân đến, nhóm côn đồ tiếp tục dùng dao ép họ tháo 2 cặp bình ắcquy của xe máy đào và xe bela. Ngay sau đó, tên Hùng bắt 3 công nhân Công ty Thiên Tân và áp giải họ đưa các bình ắcquy về nhà kho của Công ty TNHH Phúc Lộc ở xã Đức Minh - Đắk Mil. Riêng anh Triều bị trọng thương, sức khỏe trong tình trạng nguy kịch nên Hùng bỏ lại giữa rẫy cà phê.


Sau khi bắt các anh Tiến, Bình, Thanh áp giải về kho Công ty Phúc Lộc, những người này van xin mãi, Hùng mới chịu thả 3 công nhân trong tình trạng mình đầy thương tích.


Công ty Thiên Tân nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Sau một thời gian được điều trị, đến ngày 30/3/2012 anh Tiến và Triều mới được xuất viện. Tuy vậy, sức khỏe của hai anh vẫn còn quá yếu.


Điều đáng nói, trong thời gian anh Triều nằm viện, thì lúc 21 giờ 45 ngày 29/3/2012, Đậu Đình Minh Tấn (kẻ tham gia trong nhóm côn đồ ngày 25/3/2012) tiếp tục đến quán “Internet Hoàn Cầu” của anh Nguyễn Trường Triều ở số nhà 47 A, thôn Kẻ Đọng, xã Đức Minh (Đắk Mil) đập phá quán, đuổi đánh khách hàng, không cho quán Internet hoạt động kinh doanh.


Sau khi các nạn nhân xuất viện, ngày 10/4/2012 Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đưa anh Triều, anh Tiến lên TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) giám định thương tật. Cơ quan pháp y xác định anh Tiến bị đa chấn thương, thị lực giảm, thương tích 10%; anh Triều bị thương tích 12%. Mặc dù đã ra viện từ lâu, đến nay sức khỏe anh Triều, anh Tiến vẫn chưa hồi phục.


Đối với 2 cặp bình ắcquy bị nhóm côn đồ cướp, đến ngày 23/4/2012 Công an huyện Đắk Mil đã trưng cầu hội đồng định giá tài sản là 10,2 triệu đồng.


Với sự việc công nhân bị đánh gây thương tích nặng, bị làm nhục, tài sản bị hủy hoại và cướp đi, sản xuất của doanh nghiệp bị đình trệ, trong khi đó Công ty cổ phần Thiên Tân và những người bị hại đã làm nhiều đơn gửi lên các cơ quan bảo vệ pháp luật tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của bọn côn đồ.


Ít lâu sau, Trần Ngọc Hiếu đã bị bắt tạm giam và bị khởi tố theo Quyết định số ngày 27/6/2012 về hành vi “cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, đối với tên Hùng, chủ mưu vụ án cùng với 6 tên côn đồ còn lại với những hành vi hành hung, làm nhục, cướp tài sản có tổ chức là vi phạm pháp luật nghiêm trọng thì vẫn còn ung dung đứng ngoài vòng pháp luật.


Đây là vụ án nghiêm trọng, những kẻ côn đồ đã coi thường pháp luật, coi thường tính mạng cũng như tài sản của người dân. Hiện dư luận trong vùng rất bất bình, không biết khi nào vụ án mới được đem ra xét xử. Dư luận ở Đắk Mil đang lên tiếng phải xử lý nghiêm khắc bọn phạm tội để giữ gìn kỷ cương của pháp luật, bảo vệ an toàn cuộc sống lao động và sinh hoạt của người dân.



Bài và ảnh:Nguyễn Ngọc Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN