TP Hồ Chí Minh:

Cuồng sát gia đình chủ vì muốn... tự sát

Do quen biết, Dương Văn Nuôi (32 tuổi, quê Bình Định) được anh Lê Công Tường – Chủ một doanh nghiệp tại Bình Tân nhận vào làm và cho ở nhờ.


Khoảng 5h ngày 26/9/2010, Nuôi rủ Lê Công Quang (anh của Tường) đi uống cà phê. Trong lúc anh Quang đang rửa mặt thì Nuôi lấy cây gỗ trong sân đập vào gáy nhiều cái khiến anh Quang bất tỉnh.

Bị cáo Dương Văn Nuôi bị dẫn tại tòa


Nghe tiếng động, chị Nương ra mở cửa cũng bị Nuôi dùng búa đánh nhiều cái vào đầu gây thương tích nặng. Lúc này, anh Tường thức dậy mở cửa phòng thấy Nuôi đứng ngay lối đi liền hỏi có chuyện gì thì bị Nuôi dùng búa tấn công và xông vào đập cả vợ con anh Tường gây thương tích.


Lấy lại bình tĩnh, anh Tường xông vào vật ngã Nuôi và tri hô, nhưng Nuôi vùng dậy được và xông vào phòng đập phá tài sản, rồi lấy búa đập vào đầu mình để tự sát thì bị quần chúng vây bắt giao cho công an.


Tại tòa, Nuôi khai bị mắc chứng tâm thần, lúc đó muốn tự sát nên mới hành động như vậy. Xét thấy, hành vi cuồng sát nhiều người của Nuôi là rất nghiêm trọng.


Bị cáo đã gây thương tích vĩnh viễn cho anh Quang 57%, anh Tường, chị Chi và một số người trong nhà bị thương nặng. Ngày 31/7, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nuôi 17 năm tù về tội “giết người”.



Theo Dantri.com.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN