Chuyện chưa kể về 9 thanh niên chết ngạt

Lên chuyến xe cuối cùng rời Hải Phòng vào lúc chiều muộn, chúng tôi vẫn ám ảnh trước cảnh người thân của nạn nhân Thức nức nở trước cuốn album ảnh cưới của anh: “Nhẽ ra 20 tháng Giêng này đám cưới của Thức sẽ được tổ chức, vậy mà…”.


Mấy ngày vừa qua, dư luận nhân dân TP Hải Phòng xôn xao về vụ 9 thanh niên chết tập thể tại quận Hải An (TP Hải Phòng). Xung quanh vụ việc hiện có khá nhiều luồng thông tin khác nhau, phóng viên đã có mặt tại Hải Phòng để chuyển đến bạn đọc những thông tin nóng hổi…


Khoảng 15 giờ ngày 6 – 2 – 2011, ông Phạm Văn Thúc trú tại đường Ngô Gia Tự (phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng) cùng người thân bàng hoàng khi phát hiện con trai mình là Phạm Văn Thức cùng nhiều thanh niên nằm ngồi ngổn ngang trong tư thế bất động tại căn nhà trên phố Nguyễn Văn Hới, phường Cát Bi, quận Hải An. Ông Thúc vội vàng đưa anh Thức lên ô tô rồi chuyển tới bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, các bác sĩ xác định nạn nhân đã tử vong.

Cùng chung cảnh ngộ với Thức là 8 thanh niên (gồm 6 nam, 2 nữ) cũng được xác định là đã tắt thở từ lâu.


Chuyện chưa kể về 9 thanh niên chết ngạt, Tin tức trong ngày, 9 thanh nien chet trong nha, tai nan, lac, thuoc lac, chet ngat, nan nhan, tin tuc 24h

Người thân nhận xác những thanh niên xấu số (Ảnh: Pháp luật & Xã hội)


Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng thuộc Công an TP Hải Phòng đã có mặt tiến hành phong tỏa hiện trường, thu thập vật chứng thực hiện công tác điều tra. Cùng lúc, hàng trăm người dân hiếu kỳ đã đổ dồn về con phố Nguyễn Văn Hới để xem mặt “dân chơi” khiến cho con phố này tắc nghẽn trong nhiều giờ đồng hồ. Phải cho tới 20 giờ cùng ngày, các nạn nhân mới được chuyển đi để Cơ quan điều tra tiến hành giải phẫu tử thi.


Được biết, từ khoảng đêm ngày 5 – 2 cho đến trưa ngày 6 – 2, ông Thúc đã nhiều lần gọi điện thoại cho con, song không thể liên lạc được. Tới chiều ngày 6 – 2, ông Thúc liên lạc với người con trai út, bảo “sang xem anh trai thế nào”. Cậu này khi đến nhà anh trai, dùng chìa khóa điện mở cửa cuốn thì phát hiện cảnh tượng thương tâm trên liền vội vàng báo cho gia đình.


Theo một số nhân chứng có mặt tại ngôi nhà số 122 đường Nguyễn Văn Hới thì từ tối ngày 5 – 2, họ đã thấy tại ngôi nhà này phát ra những tiếng nhạc rất to. Cho đến đêm thì tiếng nhạc càng thêm sôi động. Khoảng 1 giờ sáng tiếng nhạc bị ngừng một lát do TP Hải Phòng bị mất điện song lại nổi lên sau ít phút. Tiếng nhạc được xác định là phát ra từ chiếc ô tô của Thức.


Các nhân chứng cũng cho biết, khi cửa căn nhà được bật mở thì họ vẫn thấy chiếc xe nổ máy và tiếng nhạc chát chúa. 9 thanh niên nam nữ, kẻ nằm, người ngồi ngổn ngang trên bộ bàn ghế phòng khách. Có cả nữ mặc mini juyp đỏ nằm gác chân lên người khác.


Theo một số nguồn thông tin, buổi tối ngày 5 – 2, nhóm thanh niên trên đã có mặt tại một sàn nhảy ở đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Sau khi rời khỏi vũ trường, họ đã “tập kết” tại nhà Thức để tiếp tục bật nhạc để nhảy nhót. Để tránh phiền hà đến hàng xóm, các nạn nhân đã đóng kín tất cả các cửa sổ, cửa kính và cả cửa cuốn để được thỏa thích “phiêu”. Có thể do việc khí thải của chiếc xe đã lấy hết oxy khiến các nạn nhân bị ngạt thở. Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến cho rằng các thanh niên đã tử vong có sử dụng ma túy tổng hợp (?!).


Theo thông tin ban đầu từ Cơ quan điều tra ngoài nạn nhân (kiêm chủ nhà Phạm Văn Thức ra) các thanh niên xấu số được xác định gồm Vũ Thanh Hương và Vũ Duy Cường (là hai chị em ruột, thường trú tại phường Dư Hàng, quận Lê Chân), Phạm Duy Hiệp (trú tại phường Hồ Nam, quận Lê Chân), Nguyễn Mạnh Hiếu (trú tại đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân), Nguyễn Duy Thành trú tại phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hoàng Thị Huyền Trang trú tại quận Ngô Quyền, Trần Đức Thịnh trú tại phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền và Nguyễn Hồng Đăng trú tại phường Hàng Tô, quận Hải An.


Trong số này, nạn nhân nhiều tuổi nhất sinh năm 1982, nạn nhân ít tuổi nhất sinh năm 1994. Nạn nhân Vũ Thanh Hương, hiện đang sống tại Hà Nội, đã có hai con nhỏ. Dịp Tết Tân Mão, Hương về Hải Phòng chúc tết và cùng với em trai tham gia vào cuộc vui cùng với Thức và bạn bè. Một nguồn tin không chính thức cho biết thời gian gần đây, do thua bạc, Hương tập tọng buôn thuốc lắc trong một số vũ trường trên địa bàn Hải Phòng.


Đối tượng nữ còn lại là Hoàng Thị Huyền Trang, sinh trưởng trong một gia đình nề nếp, cả bố mẹ đều là cán bộ một ngân hàng. Bản thân Huyền Trang mới tốt nghiệp đại học nhưng vẫn chưa đi làm. Mặc dù vẫn ở Hải Phòng, song từ nhiều năm nay Huyền Trang đã thuê nhà riêng, thường tụ tập với một số thanh niên ngoài xã hôi. Một người bạn của Huyền Trang cho biết, thời gian này cô đang có dấu hiệu mang thai (?!).


Được biết, một số nạn nhân trong vụ việc từng là thành viên khá “năng nổ” của cái gọi là “Hiệp hội lắc Việt Nam – chi hội Hải Phòng”. Theo các “dân chơi” đất Cảng thì Chi hội Hải Phòng là một trong những “chi hội mạnh” của Hiệp hội lắc Việt Nam. Hiệp hội này trước kia từng sinh hoạt trên một diễn đàn có tên là lak…net (và hiện nay đã chuyển tên miền thành Be…vn).


Chuyện chưa kể về 9 thanh niên chết ngạt, Tin tức trong ngày, 9 thanh nien chet trong nha, tai nan, lac, thuoc lac, chet ngat, nan nhan, tin tuc 24h

Người dân vây quanh ngôi nhà 122 khi phát hiện 9 thanh niên chết (Ảnh: Tiền phong)


Từ một “dân chơi”, chúng tôi có được một account (tài khoản) trên diễn đàn này. Sau một thời gian thâm nhập, chúng tôi thực sự choáng váng về những thứ được tung lên. Ngoài một số kiến thức thuộc dạng “phổ thông” như “tin tức”, “giải trí”… thì tập trung vào những hoạt động dành cho dân lắc.


Tất cả những công đoạn cho một cuộc lắc tập thể đều sẽ được chỉ dẫn một cách chi tiết cụ thể. Như mới lắc thì dùng thuốc gì, mua ở đâu, giá bao nhiêu. Rồi một loạt các nhạn sàn để sử dụng trong khi lắc được cung cấp miễn phí. Thế rồi các địa chỉ nhà nghỉ, khách sạn… mà dân lắc có thể tìm đến, giá cả cho mỗi chuyến bay…


Đặc biệt, hoạt động sôi nổi nhất của diễn đàn là những cuộc offline (hẹn nhau cùng lắc tập thể) của các Chi hội lắc Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh… Rồi dăm bữa nửa tháng sẽ có “Đại hội lắc”, quy tụ nhiều chi hội đến cùng một địa điểm để bay cùng nhau. Trong một thời gian, diễn đàn này đã quy tụ được hàng ngàn thành viên từ Bắc chí Nam, trở thành “cõi đi về” đáng tin cậy cho dân lắc.


Một điều tra viên thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hải Phòng cho biết: Đêm ngày 18 – 10 – 2008, lực lượng nghiệp vụ thuộc Phòng kết hợp cùng các trinh sát thuộc Phòng 4 Cục CSĐT tội phạm về ma túy – Bộ Công an bất ngờ ập vào phòng K2 tầng 3, khách sạn Vista tại 383 đường Tôn Đức Thắng (TP Hải Phòng). Khi lực lượng Công an ập vào, 21 đối tượng (17 nam và 4 nữ) đang lắc điên cuồng. Một số đối tượng nữ còn dúi đầu vào loa thùng cho thỏa cơn say.


Tại hiện trường, Cơ quan Công an thu giữ được 4 viên ma túy tổng hợp chưa dùng đến, 19 điều tài mà trong đó có 9 điếu dùng dở. Khi đưa các đối tượng về đến trụ sở Công an, hầu hết các đối tượng còn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ.


Qua xác minh, cuộc lắc này do một nhóm dân chơi đất Cảng lên kế hoạch, mời các thành viên “cộm cán” của cái gọi là “Hiệp hội lắc Việt Nam” từ nhiều địa phương tham dự buổi “dạ tiệc lắc” để ra mắt cái gọi là “Chi hội lắc” tại Hải Phòng.


Cũng tại Hải Phòng khoảng 22 giờ ngày 30 – 4 – 2008, 6 thanh niên gồm Phạm Nam Mỹ trú tại thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, Hải Dương, Trần Ngọc Tú, trú tại phường Trần Phú, TP Hải Dương, Hải Dương, Lưu Trọng Hiếu trú tại TP Hải Dương, Vũ Văn Hùng trú tại TP Hải Dương, Vũ Thị Na trụ tại thị trấn Quán Gỏi, Hưng Yên và Sái Anh Tuấn định cư tại Cộng hòa Czech (vừa về thăm quê), rủ nhau xuống Đồ Sơn, Hải Phòng chơi.


Nhóm thanh niên trên đã thuê xe taxi mang BKS 34L – 2551, lái xe là Nguyễn Văn Thường trú tại đường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương. Khi đi, số thanh niên này mang theo một số ma túy tổng hợp (thuốc lắc) và sử dụng ngay trên xe. Xe ô tô do Nguyễn Văn Thường điều khiến cũng trang bị sẵn một hệ thống âm thanh chơi nhạc cực mạnh, dùng để phục vụ những khách hàng sử dụng thuốc lắc.


Khoảng 3 giờ ngày 1 – 5 – 2008, nhóm thanh niên trên đến khu du lịch Đồ Sơn, dừng xe trên đường, trước nhà nghỉ hội thảo khu III và vẫn sử dụng âm nhạc để lắc trên xe.


Gần 4 giờ, thấy Tuần và Na có biểu hiện sử dụng thuốc quá liều, sốc thuốc, họ đã đưa 2 người đến Bệnh viện Đồ Sơn cấp cứu. Mặc dù đã được bệnh viện cố gắng cứu chữa, song do lượng ma túy tổng hợp mà Tuấn và Na sử dụng quá cao nên 4 giờ cùng ngày Sái Anh Tuấn đã chết tại bệnh viện. Khoảng 2 giờ sau, Vũ Thị Na cũng đã tử vong.


Trở lại vụ việc xảy ra tại phường Cát Bi, trong suốt ngày 6 – 2 cho đến ngày 9 – 2 – 2011 các lực lượng tại TP Hải Phòng đã rất tích cực tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ chết tập thể này.


Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Đình Phương, Phó trưởng Công an quận Hải An (TP Hải Phòng) khẳng định: Qua quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi có thể kết luận 9 thanh niên tử vong là do bị ngạt khí xả ra từ động cơ ô tô. Chưa có dấu hiệu cho thấy các nạn nhân sử dụng ma túy tổng hợp hay thuốc kích thích gây ảo giác trước khi tử vong.


Trên thực tế, có mặt tại hiện trường ngay khi vụ việc xảy ra, một lãnh đạo Công an TP Hải Phòng đã phân tích: Theo kinh nghiệm đánh án liên quan đến ma túy, nếu các nạn nhân sử dụng ma túy đá thì sẽ cảm thấy rất nóng, đổ nhiều mồ hôi và chắc chắn sẽ phải mở cửa. Bên cạnh đó, qua khám nghiệm không phát hiện các vật dụng đựng ma túy tổng hợp như cóng, đĩa, túi…


Vị này cho biết thêm, không loại trừ khả năng các nạn nhân đã sử dụng nhiều rượu, gây mê mệt và là nguyên nhân gián tiếp gây tử vong trong khi bị ngạt. Trong góc phòng, Cơ quan công an phát hiện 7 chai rượu vang đã sử dụng hết.


Được biết ngôi nhà số 122 đường Nguyễn Văn Hới được ông Phạm Văn Thúc mua từ khoảng giữa năm 2010. Tới cuối năm, Phạm Văn Thức có ý định lấy vợ nên ông Thúc đã cho thợ đến sửa sang thành ngôi nhà rộng chừng 60m2 gồm 1 tầng và 1 gác lửng.


Hàng ngày, ông Thúc và vợ là bà Đoàn Thị Xinh vẫn bán quần áo tại một cửa hàng trên phố Ngô Gia Tự. Ngôi nhà được giao cho Thức cai quản. Theo một số người dân ở tổ dân phố số 3 phường Cát Bi (nơi Thức tạm trú) thì từ sau khi Thức chuyển về sống tại đây, họ không có mấy thiện cảm với chàng thanh niên này. Mặc dù ông Thúc, bà Xinh là những người sống rất chan hòa với xóm giềng, song con trai họ lại không được như vậy.


Thức chuyển về khu dân cư được khoảng hơn một tháng. Đi thì chớ, về đến nhà là Thức thường tụ tập bạn bè mở nhạc rất to gây ảnh hưởng tới sinh hoạt của khu dân cư. “Phải nói rằng anh Thức có lối sống chưa được lành mạnh lắm, có phần lêu lổng. Nhiều lần họp tổ dân phố song Thức không tham gia. Thức để lại cho hàng xóm “ấn tượng” là những đêm mất ngủ vì tiếng nhạc chát chúa phát ra” ông N.X.Đ, tổ dân phố số 2 phường Cát Bi kể với chúng tôi.


Chiều ngày 7 – 2 – 2011, tại trụ sở Công an quận Hải Phòng, TP Hải Phòng, các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm chiếc xe mang nhãn hiệu Toyota, BKS 16M -0066. Theo quan sát, chiếc xe này vốn mang nhãn hiệu Corolla Altis đã được “độ” lại rất hoành tráng. Hầu như toàn bộ phần khung, cánh cửa, đuôi xe được làm lại theo dáng xe thể thao.


Động cơ cửa máy cũng được độ công suất nhiều lần, lắp thêm một ống xả. Bên cạnh đó, trong xe cũng xuất hiện nhiều dàn loa super bass công suất lớn. Điều này cũng lý giải phần nào cho lời phàn nàn của nhiều người dân sống gần ngôi nhà số 122 Nguyễn Văn Hới rằng, họ gần như thức trắng đêm ngày mùng 3 tết do âm thanh vang lên chát chúa từ căn nhà trên.


Theo thông tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được, các cơ quan tố tụng ở TP Hải Phòng khẳng định sẽ không khởi tố vụ án liên quan đến vụ việc do không phát hiện dấu hiệu phạm pháp hình sự.


Lên chuyến xe cuối cùng rời Hải Phòng vào lúc chiều muộn, chúng tôi vẫn ám ảnh trước cảnh người thân của nạn nhân Thức nức nở trước cuốn album ảnh cưới của anh: “Nhẽ ra 20 tháng Giêng này đám cưới của Thức sẽ được tổ chức, vậy mà…”.


Theo An ninh thế giới

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN