Bị cha mẹ mắng, nam sinh lớp 7 nhảy cầu tự tử

Sáng 6/3, sau một thời gian nỗ lực tìm kiếm, người dân và gia đình nạn nhân đã tìm thấy thi thể em Lê Chí H. (13 tuổi, trú tại thôn Trà Lộc, xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng, Quảng Trị), học sinh lớp 7 Trường THCS Hải Xuân, nạn nhân trong vụ nhảy cầu tự tử xảy ra vào tối hôm trước.

Cây cầu nơi em H. tự tử.


Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 5/3, người dân đi ngang qua cầu Vĩnh Thắng thì phát hiện được 2 chiếc áo và một đôi dép trên thành cầu và đã loan tin thông báo. Sau đó, gia đình nạn nhân đã đến hiện trường và xác định được người nhảy cầu chính là em H..

Thông tin ban đầu từ gia đình cho biết, H. là học sinh khá ngoan nhưng thường xuyên chơi game, nhiều lần bị bố mẹ quát mắng. Trước lúc xảy ra vụ việc đau lòng này, H. cũng đã bị bố mẹ rầy la vì mải mê chơi game, bỏ bê chuyện học.

Hiện gia đình đã nhận thi thể nạn nhân đưa về nhà tổ chức an táng.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về diễn biến tâm lý phức tạp của lứa tuổi mới lớn và cách giáo dục con cái trong các gia đình.


Theo anninhthudo.vn
Giết người yêu, tìm mọi cách tự tử vẫn không chết
Giết người yêu, tìm mọi cách tự tử vẫn không chết

Sau khi đâm chết người yêu, Bùi Văn Quân (SN 1987) đã tìm mọi cách tự tử, từ uống thuốc chuột, cắt tay đến tuyệt thực nhưng vẫn... không chết. Nghĩ rằng mình chưa… tới số, kẻ thủ ác mới gọi điện thú tội với bố mẹ nạn nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN