Bị bắt sau 28 năm "trốn nã"

Trưa 13-7, PC52 Công an tỉnh Bình Định phối hợp trại giam Sông Cái (Bộ Công an) bắt giữ Võ Tấn Dũng (SN 1957 quê quán ở KV3, phường Bùi Thị Xuân- Tp Quy Nhơn, Bình Định) bị truy nã về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ.



Võ Tấn Dũng tại cơ quan điều tra



Theo hồ sơ điều tra, 28 năm về trước Dũng vào Ninh Thuận làm ăn và gây án tại đây. Ngày 30-7-1984, Dũng đang chấp hành án về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có tại trại giam Sông Cái, lợi dụng cán bộ sơ hở, Dũng đã bỏ trốn. Sau khi bỏ trốn, Dũng thay tên đổi họ là Nguyễn Văn Chín (SN 1954 quê ở Phước An, Tuy Phước) và về quê cha ở phường Bùi Thị Xuân sinh sống. Tại đây, Dũng có vợ khác, có con.

Trong 28 năm lẩn trốn, ông Dũng lao vào công việc, bươn chải, mưu sinh và hiện làm công nhân đá. Ông bày tỏ sự hối hận vì hành vi bồng bột của 28 năm về trước, cảm thấy vô cùng xấu hổ với vợ con và người thân. Giá như ông chấp hành án thì giờ đã không phải chịu cảnh này.


Theo ông Dũng, suốt thời gian lẩn trốn, ông đã tu chí làm ăn, đóng đầy đủ tiền các loại nhưng không khỏi lo lắng bị bắt. Ông ta vẫn mong rằng mọi việc sẽ dần vào quên lãng. Trưa ngày 13-7, bất ngờ bị Công an đến đọc lệnh bắt giữ, mọi người trong gia đình ông Dũng và người dân xung quanh không khỏi bất ngờ.


Theo các trinh sát, việc xác định tung tích của ông Dũng vô cùng khó khăn bởi người này đã thay tên đổi họ. Tổ công tác đã phải thiết lập rất nhiều mối quan hệ, rà soát chặt chẽ mới bắt được ông Dũng.


Theo Cand.com.vn

Trốn truy nã ngay cạnh nơi... gây án
Trốn truy nã ngay cạnh nơi... gây án

Bị truy nã về hành vi giết người, nhưng hai đối tượng vẫn sống ung dung, ngang nhiên ngay gần nơi gây án. Những đối tượng cuối cùng bỏ trốn, liên quan đến vụ trọng án ở bến xe Mỹ Đình, xảy ra gần 2 năm trước vừa bị bắt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN