Bé trai 4 tuổi chết bất thường tại trường mầm non

 Sau giấc ngủ trưa ở trường mầm non xã Xuân Giang (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), bé Nhật (4 tuổi) tử vong không rõ nguyên nhân.

Những ngày nay, căn nhà nhỏ nằm bên cửa biển của đôi vợ chồng trẻ Võ Tá Duy - Lê Thị Phượng ở xóm Hồng Tiến, xã Xuân Giang, Nghi Xuân (Hà Tĩnh) ngập chìm trong tang tóc. Thỉnh thoảng có vài người hàng xóm qua nhà hỏi thăm, chia buồn cùng hai vợ chồng.

Trường mầm non xã Xuân Giang nơi xảy ra sự việc. Ảnh: H.L

Trường mầm non xã Xuân Giang, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: H.L.


Chiều 1/3, sau khi hết giờ ngủ trưa, các bạn trong lớp nhỡ của trường mầm non đều dậy chơi nhưng cháu Nhật không thức. Các cô giáo đến gọi, phát hiện cháu lịm người, ở gối và áo có chất dịch, mắt không phản xạ, liền đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ khẳng định cháu Nhật đã chết từ trước đó.

"Hôm đó tôi đang đi làm thì nhận được tin dữ. Lúc chạy đến thì mọi người đã chờ đợi để làm thủ tục đưa thi thể của con tôi trở về nhà rồi", anh Duy nghẹn ngào kể lại. Trước đó cháu Nhật vẫn khỏe mạnh bình thường, không có biểu hiện nào lạ.

Gia đình anh Duy đau đớn sau khi cậu con trai bị chết bất thường. Ảnh: N.K

Gia đình anh Duy đau đớn sau cái chết bất thường của cậu con trai. Ảnh: N.K.


Gia đình quyết định đưa cháu về để làm thủ tục mai táng, không yêu cầu giám định pháp y để tìm nguyên nhân.

Đại diện chính quyền địa phương và phòng giáo dục đào tạo huyện Nghi Xuân đã đến thăm và hỗ trợ gia đình 13 triệu đồng.


Theo vnexpress.net

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN