Bất ngờ bị bắn thủng mạn sườn khi chèo thuyền ra ngã ba sông Hồng

Chiều 14/3, ông Nguyễn Thanh Tuyền, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, xác nhận vào đêm 13/3, trên sông Hồng, đoạn ngã ba giáp ranh giữa ba tỉnh Hưng Yên, Hà Nam và Thái Bình, đã xảy ra vụ một người đàn ông bị bắn khi đang chèo thuyền gỗ loại nhỏ.

Nạn nhân sau đó đã được đưa vào điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hưng Nhân, thị trấn Hưng Nhân, tỉnh Thái Bình.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 21 giờ ngày 13/3, anh Nguyễn Hồng Quân (sinh năm 1977) trú tại xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, chèo thuyền gỗ loại nhỏ từ thị trấn Hưng Nhân (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) ra gò Non, bãi nổi trên sông Hồng.

Khi đến khu vực ngã ba sông Hồng, đoạn giáp ranh giữa 3 tỉnh Hà Nam, Hưng Yên và Thái Bình, anh Quân thấy một tàu sắt đang neo đậu. Nghi ngờ tàu sắt này là tàu hút cát nên anh Quân đã xua đuổi và bất ngờ bị người trên tàu dùng súng bắn vào người, bị thương.

Theo ông Vũ Tiến Thành, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hưng Nhân (thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình): Anh Quân được đưa đến nhập viện vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 13/3. Trên cơ thể bệnh nhân Quân có một lỗ thủng ở mạn sườn bên trái.


Ngay sau khi bệnh nhân nhập viện, các bác sĩ của bệnh viện đã nhanh chóng tổ chức cấp cứu và tiến hành mổ thì thấy trong bụng bệnh nhân có máu; một viên đạn bắn bằng súng kíp đã gắn vào thành dạ dày của bệnh nhân. Đến sáng 14/3, bệnh nhân đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm tính mạng. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Khánh Nguyên (TTXVN)
Bà mẹ trẻ mang thai bị bắn chết bên cạnh con trai 4 tháng tuổi
Bà mẹ trẻ mang thai bị bắn chết bên cạnh con trai 4 tháng tuổi

Một phụ nữ mang thai đã bị kẻ gian bắn chết ngay trên giường tại nhà riêng trong lúc cậu con trai mới 4 tháng tuổi của cô đang nằm ngủ say bên cạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN