Bắt giữ trùm ma tuý đá 'thủ' súng và kiếm Nhật ở chung cư cao cấp TP Hồ Chí Minh

Sau khi bắt giữ một đối tượng trong lúc đi giao ma tuý, các trinh sát đã lần ra được hang ổ của “ông trùm” ma túy trong chung cư cao cấp ở TP Hồ Chí Minh.

Ngày 18/1, Cơ quan CSĐT Công an quận 7 (TP Hồ Chí Minh) cho biết vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy do đối tượng Nguyễn Tuấn Anh (31 tuổi, ngụ phường 15, quận Phú Nhuận) cầm đầu. Cảnh sát thu giữ hơn 2.000 viên ma túy các loại, hàng trăm gram ma túy đá, 1 khẩu súng rulo chứa 5 viên đạn đã lên nòng…

“Trùm” ma túy Nguyễn Tuấn Anh bị bắt giữ tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào đêm 9/1, Đội cảnh sát ma túy Công an quận 7 tổ chức tuần tra các tuyến đường trên địa bàn. Tại giao lộ Trần Xuân Soạn – Bế Văn Cấm (phường Tân Kiểng, quận 7), trinh sát phát hiện người đàn ông (khoảng 50 tuổi) mặc chiếc áo khoác tối màu, đi xe ôm Grabbike, có biểu hiện nghi vấn, nên tổ chức theo dõi. Trinh sát đã yêu cầu tài xế Grabbike dừng xe kiểm tra hành chính.


Tài xế Grabbike tỏ ra lo lắng nhưng xuất trình đầy đủ các loại giấy tờ. Sau khi kiểm tra người tài xế xe ôm không phát hiện gì, các trinh sát yêu cầu kiểm tra hành khách ngồi sau thì người đàn ông này đã tìm cách nhảy khỏi xe bỏ chạy nhưng bị giữ lại. Qua khám xét, công an thu giữ trong túi áo khoác của người đàn ông này có 6 gói nylon cùng 1 gói chứa chất bột màu hồng nghi ma túy nên đưa về trụ sở làm rõ.

Số ma tuý đá bị thu giữ.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai là Bùi Sĩ Chu (52 tuổi, ngụ phường 8, quận 3). Chu khai tối cùng ngày, nhận được điện thoại của một đối tượng chưa rõ lai lịch hỏi mua ma túy đá nên đã đón xe ôm Grabbike chở đi để “giao hàng” thì bị trinh sát bắt giữ.


Chu khai lấy ma túy trên địa bàn quận 7 của “ông trùm” Nguyễn Tuấn Anh. Công an xác định đối tượng Tuấn Anh hay lui tới khách sạn P.L. trên đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng, quận 7) nên mật phục theo dõi.


Chiều 10/1, Tuấn Anh bắt xe ôm Grabbike đến khách sạn P.L. với hộp giấy cầm trên tay. Tuy nhiên, khi đến khách sạn, Tuấn Anh nhờ tài xế xe ôm mang giúp hộp giấy lên phòng trước còn đối tượng ở dưới quầy lễ tân để theo dõi động tĩnh xung quanh.


Thấy không có người theo dõi, Tuấn Anh lên phòng lấy lại hộp giấy từ xe ôm Grabbike thì bị trinh sát ập đến khống chế. Khám xét người Tuấn Anh, công an thu giữ 5 gói nylon chứa ma túy đá, 2 viên nén tổng hộp. Riêng trong hộp giấy công an phát hiện 996 viên nén ma túy tổng hợp.

Ma tuý tổng hợp được thu giữ.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Tuấn Anh khai nhận chiều cùng ngày, một đối tượng không rõ lai lịch hỏi mua 1.000 viên ma túy tổng hợp với giá 150 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận, Tuấn Anh hẹn giao hàng tại khách sạn trên và đón xe ôm Grabbike làm phương tiện di chuyển. 


Riêng lái xe ôm Grabbike chỉ là người được Tuấn Anh thuê chở đi, khi được nhờ mang hộp giấy lên phòng người này cũng không biết bên trong chứa ma túy.

Kiếm Nhật và súng rulo chứa 5 viên đạn đã lên nòng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tuấn Anh, công an phát hiện 1 thanh kiếm Nhật và 1 khẩu súng Rulo cùng 5 viên đạn đã lên nòng. Quá trình đấu tranh, “ông trùm” này khai nhận có thuê thêm một căn hộ cao cấp khác gần nơi ở để cất giấu ma túy. Khám xét căn hộ này, công an thu giữ thêm 1.055 viên ma túy tổng hợp các loại. 


Hiện Công an quận 7 đã chuyển hai đối tượng Nguyễn Tuấn Anh, Bùi Sĩ Chu cùngtoàn bộ hồ sơ, tang vật cho Công an TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra.


Mạnh Linh/Báo Tin tức
Thanh niên đốt xe máy, nhảy cầu Đồng Nai tự tử nhưng thoát chết do... biết bơi
Thanh niên đốt xe máy, nhảy cầu Đồng Nai tự tử nhưng thoát chết do... biết bơi

Sau khi đốt chiếc xe máy trên cầu Đồng Nai, nam thanh niên đã nhảy xuống sông tự tử nhưng do biết bơi nên đã bơi bám vào chân cầu kêu cứu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN