Băng đĩa lậu vẫn tràn ngập thị trường

Đã gần 3 tháng kể từ khi Nghị định 75/2010/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa (thay thế các quy định tại Chương II Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 6/6/2006) có hiệu lực. Tuy nhiên, thị trường băng đĩa lậu vẫn hoành hành, thậm chí ngày càng công khai hơn. Các cơ quan chức năng vẫn đang "loay hoay", còn nhà sản xuất thì lo lắng khi thị trường băng đĩa Tết chuẩn bị vào mùa...

Len lỏi khắp nơi

Băng đĩa lậu len lỏi đi các nơi phục vụ “thượng đế”. Ảnh: Lê Phú


Dạo quanh các cửa hàng chuyên phát hành băng đĩa trên đường Huỳnh Thúc Kháng (quận 1), chợ Nhật Tảo (quận 10), Thành phố Hồ Chí Minh…, những băng, đĩa sao chép, không dán tem được bày bán công khai. Có đủ thể loại từ ca nhạc, phim, hoạt hình, hài kịch đến các loại đĩa học Anh văn, vi tính… với giá rẻ bất ngờ, chỉ từ 6.000 - 15.000 đồng/đĩa. Chị Hoài Thanh, nhân viên bán hàng tại cửa hàng băng đĩa nhạc A.T trên đường Huỳnh Thúc Kháng, cho biết: "Ở đây có bán đủ các loại băng đĩa trong và ngoài nước. Nếu băng đĩa nào không có sẵn, khách hàng chỉ cần dặn trước, lần sau tới sẽ có".

Tại Hà Nội, trong khi các cửa hàng đại lý băng đĩa "chính thống" của Nhà xuất bản Âm nhạc Việt Nam (Dihavina) đường Lý Thái Tổ, cửa hàng băng đĩa của Hồ Gươm Audio ở 75 Hàng Bồ, 33 Hàng Bài…

Hầu như không có khách, thì trong ngõ 31 Hàng Bài, khu vực chợ Trời, người mua, kẻ bán tấp nập. Khách mua hàng chỉ cần đọc tên đĩa, lập tức sẽ được phục vụ ngay, nếu muốn tìm thêm thì đã có sẵn vài rổ vỏ bìa để khách tha hồ lựa chọn với giá từ 8.000-12.000 đồng/cặp. Với đĩa phim DVD thì giá khoảng 20.000-25.000 đồng/đĩa. Ngoài khu vực Hàng Bài, chợ Trời, thì ở trong các cửa hàng băng đĩa trên các tuyến phố, trong siêu thị, nhà sách… người mua cũng dễ dàng tìm thấy những chiếc đĩa nhạc, đĩa phim không tem với giá rẻ bất ngờ.

Không chỉ phổ biến ở các cửa hàng, băng đĩa lậu còn công khai cùng những người bán dạo len lỏi đến mọi ngõ ngách, đi khắp các hang cùng, ngõ hẻm thành phố. Ngồi trong quán cà phê, quán bia, hay chỉ là một quán nước vỉa hè, hay ở bến xe, nhà ga, các chợ… cũng có nhiều người xách cả hộp băng đĩa lậu đến mời chào. Chỉ với chiếc xe ba bánh nhỏ, có gắn đôi loa hay chỉ cần một chiếc rổ nhựa đeo trước ngực, đội quân bán băng đĩa dạo này ngày ngày đem các loại băng đĩa lậu len lỏi đi khắp nơi để tiện phục vụ các "thượng đế" của mình. Chị Thu Vân - một người chuyên bán băng đĩa dạo ở Công viên 30/4 (quận 1 - TP Hồ Chí Minh) cho biết: "Đây là nghề ít vốn, lãi nhiều, dù biết là vi phạm pháp luật nhưng vì miếng cơm manh áo và thấy nhiều người cũng bán như mình nên tôi cũng đành làm liều". Khi được hỏi băng đĩa này mua ở đâu, chị Vân bật mí: “Chúng tôi được một số người giao sỉ tận nơi với giá 2.000 đồng/đĩa, sau đó tôi đi bán lại cho khách với giá 5.000 đồng/đĩa trở lên”.

Theo ông Nguyễn Thành Loan Mười, Phó Chánh thanh tra Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch TP.HCM: "Từ đầu năm đến nay, Sở đã thanh, kiểm tra và phát hiện 44 cơ sở kinh doanh, sao chép băng đĩa lậu, xử phạt hơn 1,38 tỷ đồng, tịch thu hơn 186.044 băng đĩa lậu. Trung bình một năm, Sở phải tiêu hủy khoảng 22 tấn đĩa lậu". Theo ông Mười, do lực lượng thanh tra Sở chỉ có hơn 30 người lại kiêm nhiều nhiệm vụ nên không thể đi kiểm tra hết tất cả điểm bán băng đĩa trên toàn thành phố. Do đó, Sở đã phân công 24 quận, huyện tăng cường kiểm tra các cửa hàng kinh doanh băng đĩa nhỏ lẻ và có biện pháp xử phạt thật nghiêm nếu họ vi phạm.

Hoàng Tuyết - Phương Lan

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN