8 năm tù cho “mẹ mìn” bắt cóc trẻ em

Ngày 31/5, tại UBND phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội), TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Nguyễn Thị Mai (32 tuổi, Nghệ An) về tội “mua bán trẻ em”. Vụ án điểm này được xét xử ngay tại địa phương nơi bị cáo Mai bắt cóc bé Ngô Văn Hải (3 tuổi) nên đã thu hút sự theo dõi của đông đảo người dân.

Theo cáo trạng của VKSND thành phố Hà Nội, cuối tháng 12/2010, Mai từ Nghệ An ra Hà Nội, thuê trọ tại phường Thịnh Liệt. Trong thời gian tá túc ở đây, Mai thường la cà tại quán nước của gia đình anh Ngô Văn Hoàn. Biết vợ chồng anh Hoàn có hai con nhỏ, Mai nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em mang bán kiếm tiền. Sáng 7/1/2011, thấy vợ chồng anh Hoàn đi vắng, chỉ còn bé Ngô Thị Hồng và em trai Ngô Văn Hải ở nhà, Mai đã dụ bé Hải ra phố Kim Đồng để mua bim bim, sau đó thuê xe ôm đưa bé Hải đến huyện Thường Tín (Hà Nội) để bán. Không tìm được người mua, Mai gọi điện thoại cho một người tình cũ nói bé Hải là con rơi của mình với anh ta. Sau đó, Mai lấy của người này 1 điện thoại di động và 5 triệu đồng để làm “lộ phí” rồi nhờ anh ta đưa "con" về nhà “ông bà nội” ở Hải Phòng chăm sóc.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Mai lĩnh án 8 năm tù giam.


Kim Anh
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN