Xới lại bí ẩn cái chết của Tổng thống Arafat

Tối 3/7, kênh truyền hình vệ tinh Al-Jazeera có trụ sở tại Cata đã phát đi một phóng sự mà kênh này đã phải mất 9 tháng để chuẩn bị. Phóng sự này tiết lộ các bằng chứng mới nhất đằng sau cái chết của Tổng thống Palextin Yasser Arafat và cho rằng có thể ông này đã chết bởi một chất đồng vị phóng xạ có tên là poloni.


 

Bức ảnh chân dung khổng lồ của Tổng thống Arafat tại nhà thờ Hồi giáo al-Mosque ở thành phố Gaza.

Dư luận cho rằng việc tiết lộ bí mật xung quanh cái chết của nhà lãnh đạo này sau gần 8 năm có thể sẽ là một trở ngại lớn trong việc giải quyết cuộc xung đột nổi tiếng trong lịch sử giữa Ixraen và Palextin, và dẫn đến việc mối quan hệ giữa hai nước này càng trở nên xấu đi.


Ông Arafat trút hơi thở cuối cùng trong một bệnh viện quân đội gần Pari vào tháng 11/2004, và tất cả các cuộc xét nghiệm y khoa khi đó đã không tìm thấy bất cứ chất độc nào trong máu của ông hay chất phóng xạ trên người ông. Các quan chức Palextin đã cáo buộc Ixraen đứng đằng sau vụ sát hại này.


Theo các nguồn thạo tin của Palextin, các quan chức Palextin đã vô cùng bất ngờ sau khi kênh Al-Jazeera đưa ra phóng sự trên. Các nhà quan sát cho rằng việc mở lại hồ sơ điều tra về cái chết bí ẩn của ông Arafat có thể sẽ hủy hoại các mối quan hệ giữa Ixraen và Palextin và dẫn tới tình trạng căng thẳng trên khắp vùng lãnh thổ của Palextin.


Chính quyền Dân tộc Palextin (PNA) nói rằng họ chấp nhận khai quật tử thi của ông Arafat để điều tra dựa trên yêu cầu của một số thành viên trong gia đình ông Arafat. Người phát ngôn chính thức của PNA Nabil Abu Rdineh nói: "Chẳng có lý do nào về tôn giáo hay chính trị để ngăn cản việc khai quật và điều tra về cái chết bất thường này".


Các nhà quan sát cho rằng việc tìm thấy các bằng chứng mới sẽ khiến PNA phải nhanh chóng tiến hành điều tra cho đến cùng. Trao đổi với hãng tin Xinhua, Giáo sư khoa học chính trị Samir Awad thuộc trường Đại học Beir Ziet ở Bờ Tây nói: "Các bằng chứng khoa học mới, mà theo đó cho thấy ông Arafat đã không chết bởi các lý do thông thường và ông ta đã bị đầu độc, sẽ làm sáng tỏ hơn việc Ixraen đứng đằng sau cái chết này".


Nabil Amro, nguyên đại diện của Palextin tại Liên đoàn Arập, nói với Xinhua: "Ông Arafat thực tế đã bị ám sát. Tất cả những gì chúng ta cần làm lúc này là tìm ra những bằng chứng xác thực và công bố những người có liên quan đến cái chết này". Ông cho rằng phía Palextin "nên ngay lập tức thành lập một hội đồng pháp lý và chính trị cấp cao để tìm ra sự thật". Tuy nhiên, ông Amro nói rằng vẫn còn quá sớm để đoán được ai là người đã giết hại ông Arafat.


Khalil Shahin, nhà phân tích chính trị sống ở Bờ Tây, cho rằng dù có hay không có các bằng chứng về cái chết của ông Arafat, những người Palextin vẫn dám chắc rằng ông Arafat đã không chết một cách bình thường. Ông nhấn mạnh: "Tuy nhiên, với những bằng chứng mới này, quan điểm của Palextin sẽ càng được củng cố rằng ông Arafat đã bị ám sát. Cuộc điều tra được khôi phục này phải được giám sát, và những ai đứng sau vụ ám sát ông Arafat phải bị đưa ra tòa". Ông Shahin nói thêm: "Việc tiết lộ sự thật (về cái chết của ông Arafat) chắc chắn sẽ dẫn tới những căng thẳng giữa Ixraen và người Palextin, và tất nhiên cũng có những ý kiến cho rằng tình hình trên vùng lãnh thổ Palextin sẽ "nóng lên" nếu như (cuộc điều tra) chứng minh được rằng Ixraen đứng đằng sau vụ ám sát ông Arafat".

 

TTK (Theo Xinhua)

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN