Ca phẫu thuật ung thư đẩy Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vào rắc rối như thế nào

Bộ trưởng Austin được đưa trở lại Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed vào ngày 1/1 với các biến chứng nghiêm trọng sau ca phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt trước đó hôm 22/12/2023.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (trái) trong cuộc họp báo với người đồng cấp Israel Yoav Gallant tại Tel Aviv, ngày 9/3/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ Washington Post, tiết lộ của Lầu Năm Góc rằng Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã chịu các biến chứng nghiêm trọng sau thủ thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt hôm 22/12/2023. Tuy nhiên, biến chứng nghiêm trọng đã xảy ra với ông Austin gần chục ngày sau ca phẫu thuật.

Biến chứng nặng hậu phẫu thuật

Ngày 1/1, Bộ trưởng Austin được đưa vào Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed với các biến chứng từ thủ tục y khoa trước đó hôm 22/12, theo một tuyên bố từ các bác sĩ của cơ sở y tế thuộc Bộ Quốc phòng công bố. Các triệu chứng của ông bao gồm buồn nôn, đau bụng, đau hông và chân dữ dội, và nhiễm trùng đường tiết niệu. Ông Austin được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt vào ngày hôm sau.

Ở đó, các bác sĩ phát hiện ra dịch ổ bụng đang gây ra sự ứ đọng trong ruột bệnh nhân và phải đặt một ống qua mũi để dẫn lưu dạ dày của ông

Các chuyên gia không liên quan đến việc chăm sóc Bộ trưởng Austin cho biết tình huống mà đội ngũ y tế của ông chỉ ra về cơ bản là phù hợp với triệu chứng tắc ruột đã được đề phòng, vốn được các bác sĩ vẫn theo dõi sau ca phẫu thuật.

Tuyến tiền liệt nằm bên dưới bàng quang và sau khi cắt bỏ tuyến tiền liệt, bác sĩ phẫu thuật phải nối bàng quang với niệu đạo. Điều đó có thể dẫn đến rò rỉ nước tiểu khiến chất lỏng tích tụ trong bụng.

“Đó là một rủi ro đã biết khi phẫu thuật. Nó rất hiếm”, Ravi Parikh, bác sĩ chuyên khoa ung thư tại Đại học Pennsylvania cho biết, “Việc phải nhập viện là cần thiết vì nếu không được điều trị, nó có thể dẫn đến nhiều biến chứng khá nghiêm trọng”.

Ross Krasnow, bác sĩ chuyên khoa ung thư tiết niệu tại Trung tâm Bệnh viện MedStar Washington cũng cho biết, một nguyên nhân có thể khác dẫn đến sự tích tụ chất lỏng là nếu các bác sĩ cắt bỏ các hạch bạch huyết vùng chậu của Bộ trưởng Austin và khiến hệ thống bạch huyết bị rò rỉ. Một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc cho biết các bác sĩ đang xem xét liệu các hạch bạch huyết có bị cắt bỏ hay không.

Chất lỏng tích tụ trong bụng trở nên rất khó chịu cho người bệnh vì ruột bị tê liệt, không thể di chuyển khí, chất lỏng hoặc chất rắn ra khỏi cơ thể. Bác sĩ Krasnow cho biết, ống đặt qua mũi của bệnh nhân được sử dụng để giải nén ruột và giảm áp lực.

Nitin Yerram, giám đốc khoa ung thư tiết niệu tại Trung tâm Y tế Đại học Hackensack ở New Jersey, cho biết các bác sĩ theo dõi các tình huống như trường hợp của ông Austin sau khi thực hiện thủ thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt vì khoảng 5% bệnh nhân gặp phải vấn đề tương tự. Trong hầu hết các trường hợp, các biến chứng chỉ là tạm thời và có thể khắc phục được.

Ông Yerram nói: “Tôi không tham gia ca điều trị của ông ấy, nhưng tôi hy vọng Bộ trưởng Austin sẽ bình phục hoàn toàn mà không bị tác dụng phụ lâu dài do biến chứng sau phẫu thuật”.

Rắc rối không minh bạch

Toàn bộ rắc rối bắt đầu vào ngày 22/12 khi Bộ trưởng Austin trải qua một thủ tục y tế tự chọn - sau đó được tiết lộ là điều trị bệnh ung thư tuyến tiền liệt - khiến ông phải ở lại qua đêm tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed. Vào ngày đầu năm mới 2024, vài giờ sau khi tham gia cuộc trao đổi với Tổng thống Biden và các quan chức hàng đầu khác, ông Austin bắt đầu thấy đau nặng và được đưa trở lại Walter Reed.

Ngày hôm sau, Tướng Charles Q. Brown Jr., Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân và là quan chức cấp cao nhất trong quân đội, được thông báo rằng ông Austin đã phải nhập viện; cùng được thông báo là Chánh văn phòng của ông Austin, Kelly Magsamen, và thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Pat Ryder. Bà Magsamen, do đang bị cúm, đã không thông báo cho Nhà Trắng.

Thứ trưởng Quốc phòng Kathleen Hicks, đang đi nghỉ ở Puerto Rico, được yêu cầu đảm nhận một số nhiệm vụ thay cho ông Austin, nhưng không được thông báo rằng ông Austin đã phải nhập viện.

Nhà Trắng cuối cùng biết tin ông Austin nhập viện vào ngày 4/1. Tướng Ryder đã thông báo ngắn gọn với báo chí tại Lầu Năm Góc ngày hôm đó, nhưng không tiết lộ bất cứ điều gì về tình trạng của Bộ trưởng Austin. Lầu Năm Góc cuối cùng đã thông báo cho Quốc hội và báo chí vào ngày 5/1 nhưng không công khai chi tiết về tình trạng sức khỏe của ông Austin cho đến ngày 9/1.

Việc Bộ trưởng Quốc phòng nhập viện mà Nhà Trắng không hay biết trong vài ngày đã vấp phải làn sóng chỉ trích từ cả hai đảng tại Quốc hội. Các thành viên phe Cộng hòa đặt nghi vấn ông Austin trong lúc nhập viện đã có thời điểm không thể đảm bảo năng lực thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Bộ trưởng Quốc phòng, tạo ra rủi ro an ninh quốc gia.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo Washington Post, Vox)
Tổng thống Mỹ sẽ không sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Austin
Tổng thống Mỹ sẽ không sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Austin

Vụ Bộ trưởng Austin nhập viện mà Tổng thống và Quốc hội không hay biết trong nhiều ngày đã đặt ra câu hỏi liên quan đến cam kết của Nhà Trắng về tính minh bạch và mức độ tham gia của Tổng thống Mỹ vào các công việc hàng ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN