02:09 22/02/2015

Phái đoàn Ngoại giao Việt Nam tại Geneva cùng kiều bào đón Xuân Ất Mùi

Ngày 21/2 (nùng 3 Tết), Phái đoàn đại diện Việt Nam bên cạnh Liên Hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế ở Geneva, Thụy Sỹ, đã tổ chức mừng Xuân Ất Mùi 2015 tại Hội trường Phái đoàn vừa mới được hoàn thành sau hơn một năm xây dựng.

Ngày 21/2 (mùng 3 Tết), Phái đoàn đại diện Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế ở Geneva, Thụy Sỹ, đã tổ chức mừng Xuân Ất Mùi 2015 tại Hội trường Phái đoàn vừa mới được hoàn thành sau hơn một năm xây dựng. 


Gần 200 bà con kiều bào, người Việt công tác và các em học sinh, sinh viên tại Thụy Sỹ cùng toàn thể gia đình các cán bộ ngoại giao cùng chia vui với những lời chúc đầu năm nhiều ý nghĩa.

Thay mặt lãnh đạo Phái đoàn, ông Phạm Quốc Trụ, Phó trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam, đã điểm lại một số hoạt động đối ngoại trong năm qua, đồng thời chia sẻ những mong muốn của những người con Việt sống xa tổ quốc dưới mái nhà chung Việt Nam trên đất nước Thụy Sỹ, cùng chúc cho sự hưng thịnh của đất nước trong mùa Xuân mới. 2015 cũng là năm đất nước kỷ niệm nhiều sự kiện quan trọng: Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 70 năm Ngày thành lập nước; 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và cũng là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Hy vọng năm Ất Mùi sẽ tiếp thêm sức sống mãnh liệt cho sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Trong không khí ấm cúng của ngày đầu Xuân với hoa đào và bánh chưng xanh, nhiều bà con Việt kiều cùng thưởng thức các món ăn mang đậm phong vị truyền thống Việt Nam, cùng ôn lại những kỷ niệm đón Tết quê hương và chia sẻ những lời chúc trong năm mới tràn đầy niềm vui và hy vọng. Đối với những người dân Thụy Sỹ, ngày Tết Nguyên đán cũng không khác gì ngày thường. Chính vì vậy, các gia đình Việt kiều vẫn thường đưa con cháu đến Phái đoàn để có được những giây phút chung vui ngày đầu Xuân và cùng hướng về quê hương. Dẫu không có được không khí Tết như ở đất mẹ, nhưng mọi người đều cố gắng chuẩn bị và tạo dựng một không khí Tết Việt tại Geneva để cảm thấy vơi đi nỗi nhớ quê nhà.


TTXVN/Tin Tức