02:09 19/02/2011

Oan cho các Táo…

- Ông thấy chương trình Táo quân trên ti vi Tết năm nay thế nào… Được đấy chớ!

- Ông thấy chương trình Táo quân trên ti vi Tết năm nay thế nào… Được đấy chớ!

- Được cái nỗi gì, bà xã nhà tôi đang oán trách, đổ là tại các Táo đây…

- Sao lại oán trách? Chương trình ấy vạch ra cái mặt chưa được, mặt tiêu cực trong đời sống xã hội để các ngành các cấp lấy đó mà sửa đổi, như có vị lãnh đạo mới đây đã chỉ đạo phải lấy “bài học” Táo Giao thông mà chấn chỉnh công tác đó thôi. Chắc bà xã nhà ông lại dính tí “phốt” tiêu cực nào đó nên mới oán trách các Táo “vạch áo cho người xem lưng” chớ gì… Tôi biết tỏng cái tổ con chuồn chuồn nhé…

- Thế mà cũng đòi nói... Bà xã nhà tôi chức cao nhất là… chủ hộ thì tiêu với cực cái gì mà có “phốt”. Bà ấy oán là oán tại các Táo mà giá cả cứ leo thang vùn vụt. Chẳng cứ gì mớ rau con cá, dịch vụ tàu xe…, mới đây là giá đô la, rồi sắp tới là giá điện, giá than, giá thép… Rồi theo hiệu ứng… té nước theo mưa còn gì gì nữa không thể nào biết được…

- Nhưng cái sự tăng giá ấy thì liên quan gì đến các Táo mà oán trách?

- Sao lại không. Ông chẳng thấy trong chương trình có chi tiết… rằng thì là tất cả các thứ đều tăng giá, chỉ có lương là giảm đấy à. Nói thế thì có khác gì… vẽ đường cho hươu chạy. Thế cho nên ra Tết một cái là giá tăng ầm ầm ông không thấy sao.

- Ối giời ơi… Cái lũ… hươu nhà mình thì chẳng có đường nó cũng chạy rồi, một con chạy là cả đàn cùng lồng lên chớ cần gì vẽ đường nó mới chạy đâu… Ông nói thế thì oan cho các Táo quá ông ơi!

Hai Còm