07:20 09/07/2011

Ở trọ thi đại học sướng hơn ở nhà

Em Bùi Thị Hòa, quê ở Thạch Thành, Thanh Hóa cười rất tươi nói: “Đợt ở trọ thi đại học này em thấy sướng và thoải mái hơn ở nhà”.

Em Bùi Thị Hòa, quê ở Thạch Thành, Thanh Hóa cười rất tươi nói: “Đợt ở trọ thi đại học này em thấy sướng và thoải mái hơn ở nhà”.

Thi vào Đại học Y Hà Nội, ba thí sinh Bùi Thị Hòa, Quách Thị Hiền và Quách Văn Chuyên và 3 người nhà đi hộ tống đã tới trường thi từ hôm 6/7. Đứng ở trường một lúc, hai bố con Hòa được các sinh viên tình nguyện của Đại học Y giới thiệu địa chỉ nhà trọ của gia đình cô Mến ở phường Nam Đồng, cách điểm thi chưa đầy 1 cây số. “Các anh chị cung cấp số điện thoại rồi bố con em liên hệ với cô Mến và tới nhà cô luôn!”. Ban đầu, cô chỉ đăng ký 3 suất trọ miễn phí nhưng cuối cùng đã sắp xếp được chỗ ăn nghỉ cho tổng cộng 6 người: 3 sĩ tử và 3 người nhà đi cùng.

“Buổi sáng, cô Mến đều đi mua đồ ăn sáng cho cả 6 người. Còn buổi tối, em và bạn Hiền được ngủ cùng phòng cô Mến có điều hòa. Bố em, bố Hiền và hai anh em Chuyên thì ở gác 2, có quạt và phòng rất thoáng. Ở nhà cô, chúng em tắm giặt, ăn uống rất thoải mái”, Hòa cho biết.

Chỗ trọ gần điểm thi nên Hiền và Hòa tự đi bộ. Còn Chuyên, thi xa hơn một chút, được gia đình cô Mến cho mượn xe đạp đi thi. Những người nhà đi cùng không phải đưa thí sinh ra trường thi, ở nhà bảo nhau đi chợ, mua thức ăn về cùng cô Mến nấu cơm cho các sĩ tử.

Bố của thí sinh Bùi Thị Hòa xúc động nói: “Gia đình đối với bố con chúng tôi, là những người xa lạ, không hề quen biết mà tình cảm, nhiệt tình như với anh em họ hàng. Tôi là công nhân xây dựng cũng đi nhiều nơi cả trong Nam lẫn ngoài Bắc nhưng người tốt như gia đình cô Mến đây thì đúng là hiếm thấy!”

Mạnh Minh