06:11 24/06/2012

Nữ sinh ở Bến Tre đạt 59 điểm thi tốt nghiệp THPT

Nữ sinh Ngô Thị Kim Yến, trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (thành phố Bến Tre) đã xuất sắc giành 59 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua. Ngoài 2 môn Văn và Anh Văn đều được 9,5; 4 môn còn lại của em đều đạt điểm tuyệt đối.

Nữ sinh Ngô Thị Kim Yến, trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (thành phố Bến Tre) đã xuất sắc giành 59 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua. Ngoài 2 môn Văn và Anh Văn đều được 9,5; 4 môn còn lại của em đều đạt điểm tuyệt đối.

Mong muốn lớn nhất hiện nay của em là thi đỗ vào khoa Ngữ Văn Anh (trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân Văn – ĐHQG. TP Hồ Chí Minh) để mau chóng tốt nghiệp và ra trường có ngay được việc làm – Kim Yến chia sẻ.

Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, nơi em Kim Yến theo học. Ảnh nguoibentre.vn


Từ nhỏ, Kim Yến đã theo cha mẹ đi làm ăn xa, từ Long An, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu. Cứ mỗi khi ba mẹ chuyển chỗ làm thuê thì em lại phải chuyển vào ngôi trường mới. Năm em lên lớp 5, mẹ đem gửi nhà dì (phường 6, thành phố Bến Tre) để em có điều kiện thuận lợi đến trường. Và từ lớp 5 đến lớp 10 em đều là học sinh giỏi, riêng hai năm 11 và 12 em là học sinh xuất sắc.

Khi được thầy cô thông báo kết quả thi tốt nghiệp THPT, Yến cảm thấy hết sức bất ngờ và không cầm được nước mắt vì vui sướng.


Nói về bí quyết học tập, Kim Yến vui vẻ: em được thầy cô chỉ dạy phải nắm vững những gì căn bản trước rồi mới tới chi tiết. Chẳng hạn đối với môn Địa lý, cách học của em là vận dụng atlat trong khi học bài, điều này giúp nắm vững kiến thức chứ không chỉ học thuộc.

Chỉ cần lật atlat ra là gợi nhớ lại hết. Còn đối với lịch sử, em nắm vững những ý chính, những sự kiện quan trọng rồi mới tới các chi tiết. Khi làm bài thi, chỉ cần lập dàn bài và triển khai theo là không bỏ sót ý quan trọng nào. Với lại, cách học này cũng khiến em phải suy nghĩ thường xuyên nên nhớ rất lâu – Yến chia sẻ thêm.



Chị Huỳnh Thị Tuyết Nga, dì của Yến, người trực tiếp nuôi dạy em từ năm 10 tuổi đến nay rất tự hào khi nói về đứa cháu của mình. “Mặc dù biết nó học giỏi nhưng tui không khỏi bất ngờ khi biết nó là thủ khoa. Hồi thi tốt nghiệp cấp 2, nó đã từng là thủ khoa của trường, giờ nghe nói của cả nước nữa thì mừng quá. Lúc nó về báo kết quả, tui không biết làm gì hơn là ôm nó khóc nức nở” – chị vui sướng kể.


Hiện Kim Yến đang tập trung thời gian cho việc học hành và chỉ còn 10 ngày nữa là bước vào kì thi đại học – cao đẳng. Em cho biết: Việc đạt kết quả cao khiến em thấy rất nhiều áp lực. Giờ phải cố gắng hết sức để xứng đáng với niềm tin yêu của người thân, thầy cô, bạn bè.

Hưng Thịnh