05:11 06/05/2011

“Nóng” ở hàng tiền vệ

Có đến 4 cái tên trong tốp 5 đề cử giải nam Quả bóng vàng Việt Nam 2010 là các tiền vệ ở đội tuyển quốc gia. Trải qua một năm “thất bát” của các đội tuyển, nên việc dự đoán chủ nhân của các danh hiệu càng trở nên khó khăn.

Có đến 4 cái tên trong tốp 5 đề cử giải nam Quả bóng vàng Việt Nam 2010 là các tiền vệ ở đội tuyển quốc gia. Trải qua một năm “thất bát” của các đội tuyển, nên việc dự đoán chủ nhân của các danh hiệu càng trở nên khó khăn.

Sáng qua (5/5), BTC bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam 2010 đã tiến hành họp báo công bố tên của 14 ứng cử viên sáng giá cho các giải thưởng năm nay. Có 5 cầu thủ nam, 5 cầu thủ nữ, 2 cầu thủ ngoại xuất sắc và 2 cầu thủ trẻ xuất sắc đã được chọn cho các danh hiệu. Đây đều là những cầu thủ có số điểm bình chọn cao nhất. Kết quả cụ thể được giữ kín để công bố tại buổi gala trao giải diễn ra lúc 9 giờ ngày 12/5, tại Nhà hát Bến Thành, TP.HCM.

Năm 2010 là một năm không thành công đối với bóng đá nam, khi ĐTVN không thể bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á, còn đội tuyển Olympic sớm dừng bước ở ASEAN Games 16. Vì vậy, việc dự đoán ai sẽ đoạt Quả bóng vàng Việt Nam sẽ rất khó do không có nhiều “sự cách biệt” giữa các ứng cử viên. Trong số 14 cầu thủ nam được đề cử, Ban tổ chức chỉ chọn ra 5 gương mặt nhận được số phiếu bầu cao nhất.

Tiền vệ Nguyễn Minh Phương - gương mặt sáng giá cho Quả bóng vàng 2010.


Đáng chú ý, cuộc đua đến Quả bóng vàng năm nay là “cuộc chiến” căng thẳng giữa 4 tiền vệ Minh Phương, Vũ Phong, Trọng Hoàng, Thành Lương. Thành viên duy nhất không thuộc hàng tiền vệ là thủ môn Bùi Tấn Trường. Đến thời điểm này, “ưu ái” nhiều nhất được dành cho cựu tiền vệ của ĐTVN Nguyễn Minh Phương. Dù không có thành tích nào đáng kể trong năm qua, nhưng với cương vị là đội trưởng ĐTQG, Minh Phương là chỗ dựa cho toàn đội. Luôn duy trì phong độ ổn định suốt 10 năm qua, Minh Phương khiến không ai tin rằng anh đã 30 tuổi và đang gặp chấn thương kinh niên ở lưng. Giải thưởng này được coi là phần thưởng đền đáp đối với cầu thủ của SHB Đà Nẵng sau khi anh tuyên bố “giải nghệ” thi đấu quốc tế.

Cũng có khả năng Bùi Tấn Trường sẽ có mặt trên bục nhận giải nhưng cơ hội nhận giải thưởng cao nhất là không nhiều. Trong số 2 cầu thủ trẻ góp mặt, ít có cơ hội cho Trọng Hoàng, còn Thành Lương thì hoàn toàn có thể góp mặt ở tốp 3. Lương là linh hồn giúp đội Hà Nội ACB thăng hạng V - League, là đội trưởng của đội U23 lần đầu tiên lọt vào tứ kết Asiad 16, là lựa chọn ưu tiên trong sơ đồ chiến thuật của ông Calisto tại ĐTQG.

Bóng đá nữ năm qua cũng không để lại nhiều dấu ấn khi các tuyển thủ thuộc thế hệ vàng đều đã ở phía bên kia “sườn dốc” sự nghiệp. Đa phần những nữ cầu thủ này đều không còn thi đấu trong màu áo ĐTQG, nhưng giải thưởng vẫn sẽ được trao cho những “đàn chị” như một sự tôn vinh cho những đóng góp miệt mài trong nhiều năm qua. Năm cái tên góp được bình chọn nhiều nhất đều là những nữ tuyển thủ đến từ Hà Nội và TP.HCM. Hà Nội có: Trung vệ Nguyễn Thị Ngọc Anh, tiền vệ Nguyễn Thị Muôn và tiền vệ Nguyễn Thị Minh Nguyệt, trong khi TP.HCM góp mặt hai cầu thủ: Tiền vệ Nguyễn Thị Kim Hồng và thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh.

Ở danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc, Đinh Thanh Trung (HP.HN) và Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T) sẽ chạy đua đến vị trí cao nhất. Dường như Văn Quyết có nhiều lợi thế hơn khi tiền vệ này chơi khá ấn tượng, đóng góp lớn trong chức vô địch V - League 2010 của Hà Nội T&T. “Sát thủ” Gaston Merlo của SHB Đà Nẵng và Samson Kayode trong màu áo TĐCS Đồng Tháp sẽ ganh đua nhau danh hiệu Cầu thủ ngoại xuất sắc. Với danh hiệu Vua phá lưới V - League 2010, Gaston Merlo đang chiếm được ưu thế nhưng xét về vai trò cá nhân thì Samson Kayode lại có ảnh hưởng cực kỳ quan trọng trong thành tích xếp hạng 3 của TĐCS Đồng Tháp mùa trước.

Thanh Lâm