03:17 21/03/2012

Nồng nàn hương bưởi ven đô

Không tím trời như hoa ban, không rực sắc như sưa trắng, vào mỗi độ tháng ba, đi trên những con đường ven đô, lòng người như xao xuyến vị nồng nàn của hoa bưởi...

Không tím trời như hoa ban, không rực sắc như sưa trắng, vào mỗi độ tháng 3, đi trên những con đường ven đô, lòng người như xao xuyến vị nồng nàn của hoa bưởi.

Dọc ngang khu Cầu Diễn độ này, đượm một mùi hương thơm mát của những khu vườn bưởi trĩu bông.

Hương bưởi thơm nồng gắn với tuổi thơ của mỗi người con đất Việt.

Những khóm bưởi Diễn trắng một màu tinh khôi.

Nếu phố thị độ này rực sáng bởi hoa sưa thì nhiều nơi ven đô, màu trắng của hoa bưởi là gam màu chủ đạo.

Những chùm hoa ngát hương nặng trĩu bông hứa hẹn một vụ bưởi bội thu.




Hoa bưởi nở đồng loạt chỉ trong vòng vài tuần trước khi kết trái.

Từ khóm hoa mới nhú nằm e ấp bên lá cành…

…đến khi bung nở…

…và căng tràn sắc hương xuân thì…

…đến khi hoa tàn nhị rữa…

…cũng chỉ để kết trái ngọt thơm

Dù cành hoa có vươn mình đón nắng…

…hay như trĩu nặng suy tư…

…thì sắc hương hoa bưởi vẫn nồng thắm không thể nào quên.

Hoa còn là minh chứng cho sức sống mạnh mẽ mọc lên từ những cành lá khô cằn.



Hoa bưởi tinh khiết góp thêm sắc thắm vào khu vườn xuân.


Chùm ảnh: Việt Thành