12:15 17/12/2014

Nỗi đau tột cùng sau vụ thảm sát trường học Pakistan

Vụ xả súng tấn công đẫm máu của phiến quân Taliban tại ngôi trường quân sự ở Pakistan ngày 16/12 cướp đi sinh mạng của 132 trẻ em đã để lại nỗi đau lớn trong lòng thành viên gia đình của các nạn nhân.

Vụ xả súng tấn công đẫm máu tại ngôi trường quân sự ở Peshawar, Pakistan đã cướp đi 132 sinh mạng trẻ em vô tội, để lại nỗi đau đớn tột cùng trong lòng người thân của các em và gây phẫn nộ trên khắp thế giới. Chính phủ Pakistan đã quyết định để quốc tang ba ngày để tưởng nhớ 141 người thiệt mạng.

 

Clip đám tang đưa tiễn các nạn nhân xấu số trong vụ thảm sát:




Người mẹ đau đớn khóc thương cho đứa con trai không may thiệt mạng.


Bác và anh họ đang an ủi một cậu bé bị thương đau xót trước cái chết của người mẹ - một trong những giáo viên dạy trong ngôi trường bị tấn công.


Cảnh sát đứng cảnh khối quan tài đặt thi thể của những người bị giết hại trong vụ thảm sát.

Hoa tưởng niệm được chất kín đưa tiễn người đã khuất.



Người đưa tiễn vây quanh quan tài của thầy giáo Saeed, bị bắn chết trong vụ thảm sát.


Các nữ sinh Pakistan cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số.



Người dân thắp nến tại Karachi, tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công khủng bố tại trường học ở Peshawar.


Học sinh thành phố Karachi cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ tấn công trường học ở Peshawar.



Hồng Hạnh (theo AFP, DM, Reuters)