07:05 14/07/2011

Nội chiến ở “gia đình” Bonanno-Kỳ 1: Con người quyền uy

Trong thế giới ngầm ở Mỹ, những cuộc tàn sát giữa các băng nhóm là không thể thiếu khi băng nhóm này muốn thâu tóm các địa bàn hoạt động, những lĩnh vực kinh doanh béo bở của băng nhóm kia.

Trong thế giới ngầm ở Mỹ, những cuộc tàn sát giữa các băng nhóm là không thể thiếu khi băng nhóm này muốn thâu tóm các địa bàn hoạt động, những lĩnh vực kinh doanh béo bở của băng nhóm kia. Không chỉ vậy, những cuộc thanh toán giữa các thành viên trong cùng một băng nhóm cũng không phải chuyện hiếm bởi tên nào cũng muốn ngự trị trên ngôi vị cao nhất - ông trùm. Cuộc nội chiến ở “gia đình” Bonanno là một ví dụ.

Kỳ 1: Con người quyền uy

pJoseph Bonanno.

Joseph Bonanno được các tay anh chị có máu mặt biết đến vào năm 1931 sau vụ ám sát “bố già” mafia gốc Sicily, Salvatore Maranzano, ở New York. Đó cũng là giai đoạn đỉnh điểm của cuộc chiến Castellammarese (cuộc chiến tranh giành quyền kiểm soát băng mafia gốc Italia ở Mỹ), đánh dấu sự khởi đầu của thời đại tội phạm có tổ chức ở Mỹ. Chỉ 5 tháng trước đó, Maranzano mới giành được vị trí đứng đầu từ tay của Giuseppe Masseria, kẻ cai trị các băng nhóm tội phạm gốc Italia ở thành phố New York bằng bàn tay sắt.

Joseph Bonanno, trong cuốn tự truyện “Con người quyền uy”, đã thừa nhận rằng hắn không biết gì về vụ sát hại Maranzano. Tuy nhiên, khó có thể tin được lời nói đó của hắn. Bởi ai cũng biết, nếu hắn trung thành với Maranzano thì chắc chắn hắn cũng đã bị sát hại cùng với ông trùm của mình. Trên thực tế, hắn lại là kẻ được hưởng lợi lớn từ cái chết của Maranzano. Nắm vai trò thủ lĩnh của một băng mafia năm 26 tuổi, hắn trở thành ông trùm trẻ nhất ở Mỹ.

Bonanno có biệt tài kiếm tiền và không giống như các thủ lĩnh khác, hắn luôn thay đổi các hình thức hoạt động. Dưới sự lãnh đạo của Bonanno, “gia đình” Bonanno thu được nguồn lợi khổng lồ từ các hoạt động đánh bạc, cho vay nặng lãi và buôn bán ma túy.

Cuốn tự truyện “Con người quyền uy” của Bonanno.


Sau khi loại bỏ được người em họ Stefano Maggadino, ông trùm ở thành phố Buffalo, Bonanno bắt đầu mở rộng hoạt động sang Canađa. Hắn tuyên bố, bang Arizona là lãnh địa của riêng hắn. Tại đây, hắn thành lập một công ty chuyên về bất động sản và bảo hiểm ở thành phố Tucson và mua lại một trang trại trồng bông ở gần đó. Hắn tiến gần đến California, nơi mà các băng nhóm mafia hiếm khi có va chạm với nhau. Bonanno cũng mua lại một nhà máy sản xuất pho mát ở bang Wisconsin và sở hữu một trang trại sản xuất bơ sữa rộng hơn 100 ha ở bang New York. Bonanno còn hùn vốn đầu tư vào các sòng bạc ở Cuba với tay găngxtơ gốc Do Thái Meyer Lansky và tìm hiểu cơ hội làm ăn ở Haiti.

Ngôi nhà của Bonanno ở thành phố Tucson.


Đến đầu những năm 1960, những cách thức làm ăn đầy tham vọng của Bonanno đã gây ra sự bất đồng trong hàng ngũ các thành viên của “gia đình” này. Nhiều trong số các tay chân của hắn phàn nàn rằng, hắn đang xao nhãng các hoạt động ở New York. Một số ông trùm khác ở New York không tán thành với cung cách làm ăn của hắn, nhưng Bonanno tự coi mình hơn những ông trùm khác một cái đầu và là người thực sự quyền uy trong số họ. Thật may là hắn chỉ bộc lộ điều này với đồng minh thân cận nhất của hắn, Joe Profaci, ông trùm của “gia đình” Colombo. Khi Profaci qua đời vì căn bệnh ung thư vào năm 1962, Bonanno mượn tay kẻ kế tục của Profaci, Joe Magliocco, để sát hại những kẻ nào mà hắn cho là đang cản đường hắn, kể cả những ông trùm lừng danh ở New York như Carlo Gambino và Tommy Lucchese, Frank DeSimone ở Los Angeles và cả người em họ của Bonanno, ông trùm ở Buffalo, Stephano Maggadino.

Bonanno và Magliocco chia sẻ việc thanh trừng các ông trùm khác. Magliocco đảm nhiệm sát hại các ông trùm ở New York. Hắn giao nhiệm vụ này cho một sát thủ tin cậy tên là Joe Colombo. Nhưng Colombo cho rằng, việc đặt cược vào Bonanno và Magliocco là sai lầm, vì thế thay vì tiến hành các vụ ám sát, hắn đã thông báo cho Lucchese và Gambino biết về kế hoạch này. Bọn họ liền thông báo với Hội đồng mafia.

Hội đồng liền ra lệnh cho Bonanno và Magliocco giải thích rõ vụ việc. Magliocco liền thú nhận hành vi tham gia vào âm mưu này. Như là một biện pháp trừng phạt, Hội đồng buộc hắn phải thoái ngôi và đưa Joe Colombo lên thay thế. Hội đồng cũng chuẩn bị sẵn một bản án xứng đáng cho kẻ chủ mưu Bonanno. Nhưng thay vì đứng ra nhận tội, Bonanno thách thức Hội đồng và từ chối xuất hiện. Sau đó có thông tin Bonanno bị bắt cóc. Tức giận với thái độ ương bướng của hắn, Hội đồng quyết định phế truất hắn và tuyên bố sẽ tìm một thủ lĩnh mới cho “gia đình” Bonanno chứ không chấp nhận hắn.
Từ đó, “gia đình” này bị chia làm hai phe cánh, một phe là những tên trung thành với Bonanno do Salvatore Bonanno cầm đầu, còn phe kia là những tên được Hội đồng mafia hậu thuẫn do DiGregorio cầm đầu.

Khánh Chi (tổng hợp)

Đón đọc kỳ 2: Soán ngôi