12:14 21/12/2012

Noel rộn ràng chạm ngõ Paris

Các khu chợ Noel ở La Défense, trên đại lộ Champs-Élysées, ở Saint-Lazare, Montparnasse được xem là những khu chợ đẹp nhất, lớn về quy mô, thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân thủ đô và khách du lịch.

Bầu không khí lễ hội của Noel đã chạm đến cửa từng gia đình ở thủ đô Paris (Pháp), cho dù trời mưa rét và giá lạnh, cho dù khủng hoảng kinh tế và nợ công ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của mỗi nhà.


Các hội chợ Noel đã quen thuộc với người Pháp và người dân nhiều nước châu Âu được tổ chức khắp mọi nơi ở Paris. Các khu chợ Noel ở La Défense, trên đại lộ Champs-Élysées, ở Saint-Lazare, Montparnasse được xem là những khu chợ đẹp nhất, lớn về quy mô, thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân thủ đô và khách du lịch.


Nhân dịp này, các siêu thị lớn, các trung tâm thương mại cũng đua nhau đưa ra các chương trình khuyến mại hấp dẫn, giảm giá từ 20 - 40%, thậm chí 50 - 60%; có siêu thị còn chăng những băng quảng cáo lớn với hàng trăm mặt hàng có giá chỉ 1 euro… nhằm thu hút người tiêu dùng.


Những chú gấu chào đón du khách đến Làng Noel.


Chợ Noel ở khu La Défense nằm trên trục trung tâm mở rộng của thủ đô, là chợ Noel truyền thống lớn nhất Paris, đẹp lộng lẫy và huyền ảo về đêm dưới mái vòm của công trình xây dựng hiện đại Grande Arche, vây quanh là những khu cao ốc văn phòng chọc trời ngập tràn ánh sáng và sắc màu rực rỡ. 2012 là năm thứ 17 liên tục chợ Noel được tổ chức tại đây với 350 gian hàng của các thương nhân đến từ nhiều quốc gia và các vùng lãnh thổ trên khắp thế giới, trải rộng trên diện tích khoảng 10.000 m2. Chợ mở cửa từ ngày 21/11 đến 29/12, chỉ đóng cửa vào đúng ngày Noel 25/12.


Người Paris sắm quà tại chợ Noel để tặng người thân, bạn bè.


Cũng như mọi năm, đến với chợ Noel ở La Défense, men theo những lối đi trải thảm đỏ dẫn đến các gian hàng, khách hàng có thể tìm thấy hàng ngàn mặt hàng lớn nhỏ, như những vật dụng trang trí truyền thống cho lễ Noel và quà tặng cho người thân, bạn bè... Đây là nét đẹp văn hóa truyền thống được lưu giữ từ hàng trăm năm nay của nhiều gia đình Pháp và châu Âu, nhằm tỏ lòng biết ơn các bậc sinh thành, thể hiện tình cảm đối với vợ chồng, bạn bè và người thân.


Giữa khu chợ huyên náo ấy, chúng tôi đã có dịp trò chuyện với bà Jasmin Arevalo, người Êcuađo. Đây là năm thứ 5 bà tham gia chợ Noel ở La Défense và lần này, bà mang đến chợ các sản phẩm len do các nghệ nhân Pêru và Êcuađo sản xuất. Với bà, chợ Noel ở La Défense là cơ hội để bà có thể giới thiệu với người dân Pháp và châu Âu các sản phẩm đặc trưng của vùng Nam Mỹ.


Anh Fayolles Frank, người vùng Vercors ở đông nam nước Pháp, lại mang tới chợ Noel ở La Défense những nhạc cụ nhỏ xíu, độc đáo như đàn ghita, trống, viôlông,… được nhập khẩu từ Inđônêxia, với giá bán hợp lý và có thể làm quà tặng rất độc đáo. Đây là lần thứ tư liên tục anh đến với hội chợ Noel này. Anh Frank tâm sự với chúng tôi, anh đã có dự định đi du lịch Việt Nam để hiểu nhiều hơn về đất nước, con người nơi đây.


Đến với chợ Noel ở La Défense trong trời giá lạnh, người dân Paris và khách tham quan không quên thưởng thức loại rượu vang nóng với các món ăn đặc sản của nhiều vùng đất khác nhau trên nước Pháp như xúc xích, dămbông của đảo Corse, gan ngỗng miền tây nam, phomát vùng Alpes, sôcôla, bánh crêpe, và rất nhiều món ăn hấp dẫn khác.


Rời khu chợ ở La Défense đến với Đại lộ Champs Elysées ở trung tâm Paris, một trong những đại lộ đẹp nhất thế giới, du khách không khỏi ngỡ ngàng trước sự lộng lẫy của muôn loại đèn màu, đèn Led, rực rỡ sắc màu trang trí của các cửa hàng dọc hai bên đại lộ, tạo ánh sáng lung linh huyền ảo. Đây là điểm đón Noel sớm nhất vì là nơi diễn ra các sự kiện, lễ hội quan trọng của Paris.


Năm 2012, dưới bàn tay tổng đạo diễn của nữ nghệ sĩ người Đức Diane Kruger, một không gian mang nhiều màu sắc thần tiên được tái hiện trên Đại lộ Champs-Elysées, mang lại sự ấm áp và tráng lệ cho khu đại lộ nổi tiếng này. Tại đây đang diễn ra hội chợ Noel truyền thống với các gian hàng san sát nhau hai bên đường, bày bán đủ loại mặt hàng phục vụ mùa Noel, thu hút khách hàng nườm nượp ra vào từ 10 giờ sáng đến gần đêm khuya.


Không khí Noel đang lan tỏa từ các trung tâm mua sắm, hội chợ đến từng gia đình người dân Pháp.



Bài và ảnh: Lê Hà - Trung Dũng (P/v TTXVN tại Pháp)