06:23 06/06/2012

Niu Đêli mùa hoa kim tước

Khi không gian vàng rực màu hoa kim tước là lúc Niu Đêli(Delhi) bước vào hè. Hoa kim tước chỉ nở tưng bừng, gấp gáp trong tháng 5, rồi bắt đầu tàn để lại những quả khô dài lủng lẳng trên cây báo hiệu tháng hè “khốc liệt” nhất đã đến.

Khi không gian vàng rực màu hoa kim tước là lúc Niu Đêli(Delhi) bước vào hè. Hoa kim tước chỉ nở tưng bừng, gấp gáp trong tháng 5, rồi bắt đầu tàn để lại những quả khô dài lủng lẳng trên cây báo hiệu tháng hè “khốc liệt” nhất đã đến.

Kim tước vàng rực - đặc trưng mùa hè Đêli


Thủ đô của đất nước Ấn Độ tràn ngập nắng từ sáng sớm tới tận tối và nóng như lửa đốt. Từ 6 giờ, thậm chí 5 giờ sáng, từng đoàn người từ các khu chung cư đã đổ ra đường. Từ người già phải chống gậy đến trẻ em mới lẫm chẫm biết đi đều ào ra các công viên, khuôn viên gần nhà để hít thở, tận hưởng hương sắc của hoa lá, cỏ cây nhằm có sức chống chọi với cái nắng như thiêu như đốt suốt cả ngày. Nằm trên bãi cỏ xanh mướt, mát lạnh, được những người làm vườn tưới đẫm vào ban đêm để nhìn trời cao xanh, ngắm hoa khoe sắc và nghe “bản giao hưởng” của muôn loài chim… có lẽ không có phương thuốc xả stress nào bằng.

Từ sáng sớm, người dân Đêli đã đổ ra các công viên tập thể dục


Đêli có rất nhiều rừng, công viên và khuôn viên. Hiếm có nơi nào trên thế giới mà rừng nằm trong phố và phố xen trong rừng tạo nên bức tranh cổ kính như ở Đêli. Green Park, Nerhu Park, Lodhi Gardens, Deer Park, Buddha Jayanti Park… là những khu rừng tự nhiên ở Đêli, được bàn tay con người chăm sóc, gọt tỉa thành những khu vui chơi giải trí miễn phí cho mọi người dân. Ngoài ra, tại bất cứ khu dân cư nào cũng có công viên để dân trong khu ra tập thể dục, đi bộ, thư giãn, trẻ em nô đùa, đánh Cricket, đá bóng, đánh cầu lông… Tất cả các công viên ở Đêli không có hàng quán và không có dịch vụ kinh doanh. Tại đây, những dụng cụ thể thao cơ bản như xà đơn, xà kép, xà lệch được dựng lên để phục vụ nhu cầu luyện tập của người dân. Ngoài những chiếc ghế sắt để người dân ngồi thư giãn, tại các công viên còn có những ngôi nhà mái ngói xinh xinh và trong nhà có những băng ghế bằng xi măng phẳng lì cho các cụ già ngồi thiền hoặc tập yoga.


Mùa hè Đêli nắng nóng như vậy, nhưng cây cối vẫn xanh ngắt và muôn ngàn hoa đua nhau khoe sắc. Ngoài những loài hoa đặc trưng của mùa hè là kim tước, phượng đỏ, phượng tím, những loài hoa giấy đủ màu sắc trắng, đỏ, hồng, vàng… rực rỡ ven đường hoặc trong những khu rừng càng tô đẹp cho khung cảnh của thành phố. Cây và hoa đã góp phần làm dịu bớt sự khốc liệt của mùa hè ở Đêli và giúp con người nơi đây, từ dân bản xứ đến người ngoại quốc, thêm mến yêu cuộc sống.


Người dân Đêli rất cởi mở, nhiệt tình. Khi bạn hỏi đường, thì không chỉ một người mà nhiều người cùng dừng giúp đỡ bạn. Người biết đường nhiệt tình chỉ dẫn đã đành, người không biết cũng sẵn sàng chỉ dẫn, và vì thế mà bạn có thể phải đi lòng vòng mãi mới đến được nơi cần đến! Khi vào chợ mua hàng, từ thực phẩm tươi sống đến vải vóc, bạn có thể lựa chọn thoải mái và cũng có thể bỏ đi thoải mái nếu thấy không thích. Người bán hàng vẫn nở nụ cười đôn hậu và hẹn “lần khác nhé”.


Trong cái nắng chói chang như thiêu đốt của mùa hè, người Đêli vẫn cần mẫn làm việc. Những chiếc xe chở rau quả rong, chở nước giải khát tự chế hàng ngày vẫn đội nắng tới các khu dân cư. Để giảm bớt khó khăn cho người dân, chính quyền thành phố đã cho lắp đặt hệ thống cung cấp nước uống tại các ga tàu và nhiều góc phố. Còn ở những nơi không có hệ thống cung cấp nước uống công cộng như vậy, người ta thường nhìn thấy những chiếc bình gốm hoặc nồi đất nung đựng nước và trên có để một chiếc cốc. Đó là những “bình nước từ thiện” do các hộ nhà mặt phố tự nguyện mang ra nhằm giải khát cho bất cứ ai qua đường. Tại các công viên, khuôn viên, hàng ngày vẫn có người mang nước đổ vào các chậu sành để chim và các con vật khác không bị chết khát trong cái nắng lửa của Đêli.


Bài và ảnh: Minh Lý (P/v TTXVN tại Ấn Độ)