07:00 03/07/2012

Niềm vui xua bóng ma khủng hoảng...

Những biển người trong sắc đỏ và vàng là hình ảnh ở khắp nơi tại Tây Ban Nha cùng tiếng hô vang: "Vô địch, vô địch". Cơn lốc hưng phấn đó đã tạm thời cuốn đi bóng mây u ám khủng hoảng kinh tế đang bao trùm quốc gia này...

Những biển người trong sắc đỏ và vàng là hình ảnh ở khắp nơi tại Tây Ban Nha cùng tiếng hô vang: "Vô địch, vô địch". Cơn lốc hưng phấn đó đã tạm thời cuốn đi bóng mây u ám khủng hoảng kinh tế đang bao trùm quốc gia này...


 

Niềm vui vỡ òa của các cầu thủ Tây Ban Nha khi đoạt chức vô địch EURO 2012. Ảnh: AFP/TTXVN

Trẻ cũng như già, người dân Tây Ban Nha tưng bừng mở hội chào đón kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" của đội nhà, khi đăng quang liên tiếp 3 giải lớn đẳng cấp cao nhất thế giới là EURO 2008, World Cup 2010 và EURO 2012.


Lịch sử từng có Áchentina vô địch Copa America liên tục trong các năm 1945, 1946 và 1947 khi giải này được tổ chức thường niên. Nhưng nếu so sánh, rõ ràng cú "hat - trick" của Tây Ban Nha giá trị hơn nhiều.


Pháo hoa khắp mọi nơi. Còi xe được nhấn inh ỏi mà không ai cảm thấy phiền lòng. Những lá cờ Tây Ban Nha tung bay trong tay người, qua cửa xe ô tô hay gắn đằng sau những chiếc xe máy. Ai cũng muốn mang trên mình một chút gì đó màu cờ sắc áo, trên khuôn mặt vẽ vội, hay đơn giản là một tấm biểu ngữ cuộn quanh người.


Trận chung kết, khu fanzone chính thức bên ngoài SVĐ Bernabeu của Real Madrid chật cứng hàng chục nghìn người từ trước giờ bóng lăn. Và đám đông có quá nhiều dịp để vỡ òa khi Tây Ban Nha ghi tới 4 bàn thắng trong trận chung kết có tỷ số đậm nhất lịch sử EURO.


Ngay sau hiệp 1 với lợi thế dẫn trước 2 - 0, bữa tiệc đã sớm khai cuộc, chàng sinh viên trẻ Miguel Revert, CĐV Tây Ban Nha đã hồ hởi: "Ngày hôm nay, cả đất nước đoàn kết như một và ai cũng hướng về EURO. Khủng hoảng ư? chẳng ai nghĩ đến nó cả!".


Trong khi đó, ở trung tâm thành phố Madrid, tại đài phun nước lừng danh Cibeles, một sân khấu khổng lồ đã được dựng hối hả ngay sau trận chung kết để sẵn sàng chào đón La Roja ca khúc khải hoàn về nước trong ngày 2/7.


Những người anh hùng này được Vua Juan Carlos gặp mặt chúc mừng, trước khi hòa mình vào bữa tiệc tưng bừng cùng hàng triệu người hâm mộ. Các cầu thủ Tây Ban Nha diễu hành qua các phố sá ở thủ đô trên một xe buýt không mui cùng chiếc cúp vô địch EURO 2012.


Trong khi đó, nỗi buồn chìm ngập đất nước hình chiếc ủng Italia. Tuy nhiên, báo chí nước này vẫn dành nhiều sự an ủi cho đội nhà vì đã nỗ lực hết mình. Bản điện tử của tờ "La Repubblica" giật tít: "Dù sao cũng cám ơn nhiều, Italia". Những tờ khác thừa nhận sự áp đảo hoàn toàn của Tây Ban Nha tại Kiev.
Website nhật báo thể thao hàng đầu "Gazzetta dello Sport" nhấn mạnh: "Tây Ban Nha vĩ đại. Italia không bì được với sự siêu việt kỹ thuật và thể lực của người Iberia".


Tờ "Corriere dello Sport" chia sẻ: "Italia, giấc mơ tan vỡ. Tất cả sụp đổ ngay sau khi Motta chấn thương ở phút 61 mà lại không còn quyền thay người". Tờ "Repubblica" thì cho rằng kết thúc đến sớm hơn: "Cục diện sớm thành một chiều sau bàn thắng của Silva và chấn thương của Chiellini".


TTG