04:15 13/04/2011

Những thành tích đáng khâm phục của nữ vận động viên khuyết tật Hồ Thị Loan

12 Huy chương vàng, 3 huy chương Bạc tại các giải quốc tế, quốc nội và nhiều huy chương khác tại các giải thể thao trong tỉnh là những thành tích đáng khâm phục của nữ vận động viên khuyết tật Hồ Thị Loan giành được trong 5 năm thi đấu thể thao (năm 2007 - 2011) của mình.

12 Huy chương vàng, 3 huy chương Bạc tại các giải quốc tế, quốc nội và nhiều huy chương khác tại các giải thể thao trong tỉnh là những thành tích đáng khâm phục của nữ vận động viên khuyết tật Hồ Thị Loan giành được trong 5 năm thi đấu thể thao (năm 2007 - 2011) của mình. Lần đầu gặp Hồ Thị Loan, không ai nghĩ là chỉ trong 5 năm mà cô giái bé nhỏ, tật nguyền và hoàn cảnh ấy lại đạt được nhiều những thành tích như vậy.

Hồ Thị Loan sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo người Vân Kiều bên bờ sông Đakrông ở thôn Klu, xã Đakrông, huyện miền núi Đakrông (Quảng Trị). Ngay từ nhỏ, khi mới chỉ 5 tuổi (Hồ Thị Loan sinh năm 1991), Hồ Thị Loan đã phải cùng mẹ đi làm nương, phát rẫy để kiếm cái ăn, cái mặc hàng ngày. Trong một ngày đi làm cùng mẹ, cái ngày định mệnh em vướng phải mìn. Sau tiếng nổ chát chúa, em đã bị thương, bị co rút gân bàn chân phải, khiến cho chân phải của em không thể hoạt động được như những người bình thường. Từ đó, cuộc sống của Loan chỉ thu hẹp, quẩn quanh trong nhà với các bạn gần nhà. Đầu tháng 4/2007 là bước ngoặt của Loan, xuất phát từ tình thương của một thầy giáo trong huyện muốn giúp em hoà nhập với cộng đồng, nên đã giới thiệu em với Hội thể thao người khuyết tật và xin cho em được sinh hoạt ở Hội. Trong những ngày sinh hoạt tại Hội, các tố chất, tài năng của một vận động viên bơi lội trong người em đã được huấn luyện viên Nguyễn Thị Hồng Vân của Hội thể thao người khuyết tật tỉnh Quảng Trị phát hiện và tập trung tập luyện cho em. Để thuận lợi hơn cho Loan, Chị Vân đã đón Loan về sinh sống trong gia đình mình để Loan có điều kiện hơn trong tập luyện.

Không phụ với sự tin tưởng của huấn luyện viên và mọi người, ngay trong giải thể thao đầu tiên mà Loan tham gia vào tháng 7/2007, tại Giải bơi lội giành cho người khuyết tật toàn quốc diễn ra tại thành phố Huế ( tỉnh Thừa Thiên - Huế), Loan đã giành được 1 Huy chương vàng ở nội dung 50 m bơi bướm. Từ tấm huy chương vàng này, cứ thế, tất cả các giải thể thao trong nước hay quốc tế mà Loan tham gia thi đấu, em đều giành được nhiều thành tích cao. Tại Giải thể thao người khuyết tật toàn quốc năm 2009, Loan đạt được 3 Huy chương vàng ở các nội dung 50m, 100 m bơi bướm, và 100 m bơi tự do; tại Giải ParaGames 2009 khu vực Đông Nam Á diễn ra tại Malayxia năm 2009, Loan giành được 2 huy chương vàng ở các nội dung 50m, 100 m bơi bướm và 1 huy chương bạc ở nội dung 100 m bơi tự do,...

Để đạt được những kỷ lục và thành tích đó, em đã phải vượt lên rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Bằng nghị lực và quyết tâm của bản thân mình, nhiều hôm trái nắng trở trời, vết thương ở bàn chân phải đã gây cho em rất đau đớn. Nhưng để đạt được sự ổn định trong thi đấu, em đã phải nuốt nước mắt vào trong mà tập luyện. Những nỗ lực vượt bậc của em, những thành tích, những kỷ lục không tưởng của em đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vào các năm 2008 và 2010 vì Đã thi đấu đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á.

Loan tâm sự, để không phụ tin tưởng và thương yêu rất mực của huấn luyện viên Nguyễn Thị Hồng Vân và người hâm mộ, tại Giải thể thao người khuyết tật 2011 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh thời gian tới, Loan phấn đấu sẽ phá kỷ lục ở 3 nội dung 50m, 100 m bơi bướm và 100 bơi tự do, để có tên trong danh sách các vận động viên đại diện cho người khuyết tật Việt Nam thi đấu tại Para Games khu vực Đông Nam Á diễn ra vào cuối năm 2011 tại Inđônêxia.

Trịnh Bang Nhiệm