07:17 03/07/2015

Những suất cơm nghĩa tình mùa thi

Từ vài năm nay, thi vì phải đến những quán cơm gần trường thi giữa những ngày nắng gay gắt thì nay, chỉ cần thi xong, thí sinh và người nhà đã nhận được tận tay những suất cơm miễn phí, đảm bảo vệ sinh.

Từ vài năm nay, thay vì phải đến những quán cơm gần trường thi giữa những ngày nắng gay gắt, thì các thí sinh và người nhà đã nhận được tận tay những suất cơm miễn phí, đảm bảo vệ sinh ngay khi vừa ra khỏi cổng trường.


Hà Nội những ngày đầu tháng 7 đang trải qua một đợt nắng nóng kéo dài, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ. Cũng vào thời gian này, kỳ thi THPT Quốc gia “2 trong 1” diễn ra càng khiến không khí thêm căng thẳng hơn. Sự xuất hiện kịp thời của những suất cơm miễn phí trong mùa thi đã ổn định và củng cố tinh thần những sỹ tử và người thân.


Tại địa điểm thi trường ĐH Kinh tế Quốc dân (Hà Nội), dễ dàng bắt gặp những cô gái, chàng trai với sắc áo cam rực rỡ đang phát những cốc mát cho người nhà thí sinh trong lúc chờ đợi. Họ là những tình nguyện viên của câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện sắp tròn 3 năm tuổi mang tên “Cơm 5.000 Hà Nội”.


Trong quá trình hoạt động, CLB đã đưa hàng chục nghìn suất cơm đến tận tay những người lao động, bệnh nhân nghèo...


Năm nay, họ tiếp tục hoạt động tiếp sức mùa thi bằng việc phục vụ miễn phí những suất cơm, chai nước, quạt giấy cho các sĩ tử.


Chị Huyền , một trong những thành viên gắn bó với CLB từ những ngày đầu chia sẻ về công việc của mình: “Những sinh viên tình nguyện dù đến từ nhiều ngôi trường khác nhau nhưng họ vẫn cùng ở đây để tham gia hoạt động ý nghĩa này. Các bạn tình nguyện viên làm việc rất chăm chỉ, nhiệt tình dù công việc có khá vất vả. Mọi người phải chuẩn bị mọi thứ từ 22h đêm để sáng kịp nấu nướng. Làm xong thức ăn thì tất cả các thành viên lại cùng chia cơm, xếp thức ăn vào các hộp để chuyển đi cho kịp giờ”.


Cầm trên tay suất cơm có các món, cá rán, thịt kho, rau luộc, bác Nguyễn Mạnh Đức (quê ở Hà Nam) nói: “Nay là trưa thứ 3 hai cha con tôi ăn tại trường, nghỉ trưa tại trường mà không phải trở về khu trọ nóng bức, hay phải lang thang ghế đá công viên. Nhận những suất cơm ngon này tôi không dám tin là sao nhiều người tốt vậy. Một số phụ huynh góp tiền để đưa cho các cháu tình nguyện viên vì thấy các cháu vất vả quá nhưng các cháu đề từ chối. Suất cơm này ăn bên ngoài trung bình 30 nhìn/suất đối với nhiều gia đình là sự hỗ trợ. Quan trọng hơn là tấm lòng nghĩa tình của những thanh niên trẻ tuổi”.


Chùm ảnh ghi lại công việc của nhóm thiện nguyện này:


Các tình nguyện viên chuẩn bị món canh giải nhiệt cho ngày thi hè


Dù công việc bận rộn nhưng các thành viên vẫn giữ tinh thần vui vẻ. 


Những suất cơm đầy đặn cả rau và thịt được chuẩn bị cho các sĩ tử.



Găng tay ni lông được sử dụng để đảm bảo những hộp cơm không chỉ ngon mà còn hợp vệ sinh.


Những hộp cơm thành quả đầu tiên sau 15 phút làm việc


Những hình ảnh này đã quen thuộc với nhiều phụ huynh thí sinh trong mùa thi này.


Nhiều nhóm tình nguyện đã chuẩn bị những suất cơm khi giờ thi kết thúc.


Suất cơm miễn phí đong đầy niềm vui của cả người cho và người nhận.





Lê Nguyên