05:07 12/05/2015

Những số phận lênh đênh tìm miền đất hứa

Những đôi mắt đờ đẫn vì kiệt sức, thân hình gầy còm do thiếu thức ăn và sức khỏe xuống cấp trầm trọng sau nhiều ngày lênh đênh trên biển là tình trạng hết sức đáng lo ngại của những người di cư Bangladesh và Myanmar.

Những đôi mắt đờ đẫn vì kiệt sức, thân hình gầy còm do thiếu thức ăn và sức khỏe xuống cấp trầm trọng sau nhiều ngày lênh đênh trên biển là tình trạng hết sức đáng lo ngại của những người di cư Bangladesh và Myanmar, họ đang trở thành nạn nhân của những kẻ buôn người với hứa hẹn về cuộc sống mới.

Cảnh sát Malaysia vào ngày 11/5 cho biết nước này đã phát hiện và giải cứu 1.018 người di cư Bangladesh và Myanmar, trong đó bao gồm nhiều trẻ em, bị bỏ rơi bởi những kẻ buôn người hứa hẹn đưa họ đến Thái Lan.

Trong khi đó, vào ngày 10/5, nhà chức trách Indonesia cho biết họ đã giải cứu 600 người di cư trên con tàu gỗ mắc cạn ngoài khơi tỉnh Aceh, đến sáng 11/5, nước này tiếp tục phát hiện 400 người di cư bất hợp pháp khác.

Người di cư được giải cứu nghỉ ngơi tại nơi tạm trú ở tỉnh Aceh, Indonesia.


Một cảnh sát Indonesia phân phát quần áo cũ cho những người di cư.


Hiện nay, một số lượng lớn người di cư Bangladesh và Myanmar đang chấp nhận đánh đổi tính mạng của họ để lên các con tàu ọp ẹp lênh đênh trên biển đến với “giấc mơ mới” ở Malaysia và Indonesia bởi Thái Lan - điểm đến phổ biến trước kia của những kẻ buôn người đã thực thi các hành động cứng rắn hơn nhằm ngăn chặn tình trạng này.


Nhiều phụ nữ và trẻ em đã tham gia chuyến hải trình đến miền đất hứa đầy hiểm nguy này.


Ngay tuần trước, hơn 100 người di cư đã được phát hiện đi lang thang và lạc lối ở miền Nam Thái Lan, họ đã bị bỏ rơi bởi những kẻ buôn người.


Những người di cư này đã bị bỏ đói khi lênh đênh trên biển.


Một ước tính của Cao ủy Liên hiệp quốc về Người tị nạn cho thấy có gần 25.000 người di cư Bangladesh và Myanmar đã bị những kẻ buôn người nhồi nhét lên thuyền trên biển trong 3 tháng đầu năm nay, gấp đôi so với cùng thời điểm năm 2014.


Khó khăn mà những người phụ nữ di cư phải trải qua đã lắng đọng lại trong đôi mắt ngấn lệ của họ.


Malaysia là một trong những nền kinh tế hàng đầu Đông Nam Á và trở thành “thỏi nam châm” thu hút người nhập cư trái phép từ những nước nghèo hơn trong khu vực.


Mohammad Kasim, một người di cư Bangladesh ở trên chiếc tàu kể lại với hãng tin Reuters rằng mỗi người di cư đã phải trả 1.200 USD cho chuyến hành trình đầy nguy hiểm này. Đã có 3 người thiệt mạng trên tàu và xác của họ đã bị ném xuống biển.


Hãng tin BBC dẫn thông tin từ Tổ chức Di cư Quốc tế cho biết có khoảng 8.000 người đang mắc kẹt trên các con thuyền lênh đênh trên biển kể từ khi chính phủ Thái Lan mạnh tay ngăn chặn việc di cư trái phép khiến những kẻ buôn người không dám để thuyền cập bến trên đất liền.



Hà Linh (Theo Reuters)