07:17 29/07/2011

Những mối tình không thể chia ly

Ngày 29/7, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ phối hợp cùng Ban chuyên đề Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giao lưu “Những mối tình không thể chia ly” với sự tham dự của các bà, các mẹ là vợ của cựu chiến binh, thương binh liệt sĩ.

Ngày 29/7, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ phối hợp cùng Ban chuyên đề Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giao lưu “Những mối tình không thể chia ly” với sự tham dự của các bà, các mẹ là vợ của cựu chiến binh, thương binh liệt sĩ.

Buổi giao lưu nhiều xúc động hòa lẫn niềm hạnh phúc khi các dì, các mẹ lại có dịp tay bắt mặt mừng, ôn lại chặng đường gian khổ nhưng đầy tự hào và vinh quang. Câu chuyện tình cảm vợ chồng trải qua nhiều thử thách, bất chấp cuộc chiến tranh ác liệt, phút chiến đấu bằng ý chí giữa sự sống và cái chết của bà Đặng Thị Tăng, cựu tù Côn Đảo, nguyên Phó ban Tổ chức Tỉnh uỷ Hậu Giang đáng để nhiều người suy ngẫm. Hay mối tình chờ nhau thầm lặng trong trại giam, vượt qua đắng cay của cuộc đời, đến ngày đất nước thống nhất thì bà Nguyễn Thị Để, cựu tù Côn Đảo, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 8 mới có cơ hội đoàn tụ cùng chồng.

Đó còn là những câu chuyện đầy cảm phục về lòng dũng cảm, bất khuất trong chiến đấu và tình cảm vợ chồng son sắt vẫn sáng bừng như những viên ngọc vĩnh cửu qua bụi mờ thời gian của bà Đỗ Duy Liên, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố, vợ liệt sĩ Lê Duy Nhuận; bà Cao Thị Quế Hương, vợ liệt sĩ Nguyễn Ngọc Phương, nguyên Ủy viên thường vụ Thành Đoàn Sài Gòn - Gia Định; bà Dương Thị Cầm, phu nhân Đại tá - Anh hùng Lực lượng Vũ trang, liệt sĩ Nguyễn Thế Truyện…

Buổi giao lưu giúp các bạn trẻ học tập những tấm gương kiên cường, quả cảm của các mẹ, các chị thế hệ trước, đồng thời hướng thế hệ trẻ tôn trọng sâu sắc hơn nữa những giá trị đích thực, bền vững của cuộc sống, trong đó lòng thủy chung, nhân hậu vẫn mãi trường tồn theo thời gian./.


Gia Thuận