12:14 23/12/2012

Những lá thư ngộ nghĩnh gửi ông già Noel

Thế giới tuổi thơ thật sự đáng yêu với niềm tin là đến Giáng sinh, Ông già Noel chắc chắn sẽ mang đến cho các con những món quà thú vị, những món quà mà các con mơ ước suốt cả năm vừa qua, và nay- chỉ bằng một lá thư gửi Ông già Noel là sẽ đạt được mong muốn.

Thế giới tuổi thơ thật sự đáng yêu với niềm tin là đến Giáng sinh, Ông già Noel chắc chắn sẽ mang đến cho các con những món quà thú vị, những món quà mà các con mơ ước suốt cả năm vừa qua, và nay- chỉ bằng một lá thư gửi Ông già Noel là sẽ đạt được mong muốn.


Vì vậy, dường như đã thành thói quen, mỗi lần Giáng sinh là một lần các bậc làm cha, làm mẹ được “tín nhiệm” làm bưu tá để chuyển thư đến ông già Noel. Những lá thư có khi ngắn ngủn, liệt kê đúng một “nguyện vọng” là hết, có lá thư thì sâu sắc và tình cảm hơn, biết hỏi thăm sức khoẻ Ông già Noel, biết nhờ ông tặng quà cho những bạn nhỏ mồ côi lang thang.


Cũng có những lá thư đưa ra những “yêu sách” thật là buốt đầu: Yêu cầu Ông già Noel tặng quà và… viết thư cám ơn mình vì đã xin quà; đề nghị Ông già Noel nhớ gửi kèm ảnh cho- mà phải là ảnh thật, nhất định không được gửi ảnh lấy trên Internet…


Hãy cùng đọc những lá thư ngộ nghĩnh ấy và sống lại với tuổi thơ đầy thần tiên của mình…


Nguyễn Tuyết Anh- 10 tuổi

From: Bé Vịt

To: Ông già Noel

Cháu chào Ông già Noel ạ.

Cháu là Vịt đây ạ! Ông có khoẻ không ạ?

Vì năm nay cháu đã làm nhiều việc tốt như là: thổi cơm, lau nhà, rửa bát, nhặt đựoc của rơi trả lại người mất, v..v... nên ông có thể tặng cho cháu một món quà được không ạ? 


Cháu rất thích có một quyển truyện thật là dày để có thể đọc mỗi khi cháu rảnh lắm. Ông ơi, có vài bạn ở lớp cháu bảo 21 tháng 12 là ngày tận thế ạ. Có đúng là như vậy không ạ ông? Cháu sợ lắm.

Cuối cùng, cháu chúc ông một lễ Noel và một năm mới vui vẻ và tốt lành ạ, có thật là nhiều bạn nhỏ mồ côi cha mẹ, phải đi lang thang ngoài đường giữa mùa đông lạnh giá, ông có thể tặng cho các bạn ấy một ngôi nhà lớn ấm áp và có cả bố mẹ các bạn ấy được không ạ?

Cháu thương các bạn ấy lắm ông ạ! Cháu ảm ơn ông nhiều ạ! Cháu chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với ông Bé Vịt

P/S: Ông viết thư trả lời và ảnh của ông nữa, ông nhé! Cháu chúc ông khoẻ mạnh và vui vẻ ạ."
















































Nguyễn Thành Minh- 10 tuổi

Hà Nội ngày 17 tháng 12 năm 2012

Kính gửi Ông già Noel kính mến!

Cháu tên là Nguyễn Thành Minh. Cháu sống tại toà nhà 27, phòng 11.10, tầng 11, thành phố Lạc Trung. Năm 2012, cháu rất ngoan, hiền, đạt nhiều thành tích cao, nhân hậu.

Vì vậy ông cho cháu những món quà sau: 1.Một bộ quần áo câu lạc bộ bóng đá Juventus. 2.Một bộ quần áo câu lạc bộ bóng đá Paris Saint – Giermanin

Những món quà này cháu rất thích từ rất nhỏ, nên ông hãy tặng những món quà quý giá và kèm theo một bức thư xinh viết lời cảm ơn.


Chúc ông sống mạnh khoẻ ở Bắc Cực. Cháu cảm ơn ông ạ.


Nguyễn Thành Minh




Chi Linh- 6 tuổi

Kính gửi ông già Noel Con tên là Chi Linh, năm nay con 6 tuổi, con có lúc con ngoan có lúc con hư nhưng con xin ông tặng con 1 món quà là 1 đôi guốc màu hồng ạ. Năm sau con hứa sẽ ngoan hơn.