12:20 23/12/2014

Những điều ước dưới cây thông Noel ở Rome

Người dân Rome mong ước gì cho Giáng sinh? Họ muốn ông già Noel mang đến cho họ điều gì trong cái đêm mà tất cả đều muốn có hạnh phúc, tiền bạc, hoặc ít ra, một chút bình yên?

Người dân Rome mong ước gì cho Giáng sinh? Họ muốn ông già Noel mang đến cho họ điều gì trong cái đêm mà tất cả đều muốn có hạnh phúc, tiền bạc, hoặc ít ra, một chút bình yên?

Đấy là một câu hỏi mà năm nào những người dân của thành phố Vĩnh cửu cũng đặt ra, và cuối cùng, sau đêm Giáng sinh, chẳng phải ai cũng có thể tìm được một câu trả lời.

Những bức thư gửi ông già Noel dán lên cành của cây thông Giáng sinh khổng lồ dựng ở nhà ga trung tâm Termini.


Khi scandal "mafia capitale" (mafia thủ đô) ngày càng lan rộng, sau khi cảnh sát đã quét một mẻ lưới lớn với gần 150 người bị bắt và điều tra, trong đó hầu hết là các quan chức thành phố bị dính líu đến mafia, sự chán chường của người Rome vào sự xuống cấp của thủ đô ngày càng lớn dần.

Thị trưởng Ignazio Marino tuyên bố rằng, ông và chính quyền Rome sẽ làm tất cả những gì có thể để thành phố trở lại "bình thường", và điều ước cho Giáng sinh của ông là "sự sạch sẽ", ám chỉ Rome đang bị vấy bẩn bởi các scandal.

Những tuyên bố của thị trưởng Marino khó có thể làm yên lòng người dân thủ đô, một khi thuế của người dân và ngân sách của nhà nước từ lâu nay đã bị cho là tiêu xài quá lãng phí và không hiệu quả.

Những chi tiêu quá tay trong 5 năm của chính quyền thị trưởng Gianni Alemanno, người cũng bị điều tra vì scandal "mafia thủ đô", đã khiến Rome thâm hụt hơn nửa tỉ euro ngân sách. Thành phố chỉ có thể thoát khỏi phá sản sau khi được chính phủ cấp cứu, nhưng lại chìm trong một loạt bê bối mới.

Từ hơn một năm qua, Rome đã sống trong nỗi sợ hãi sụp đổ về chi tiêu, và những khẳng định rằng thuế của người dân sẽ được chi vào "vỉa hè, các trường học, nâng cấp hệ thống giao thông, tăng cường hệ thống chiếu sáng và cải thiện đời sống các khu ngoại ô" bị không ít người cho là hứa suông.

Người ta chưa quên những sự cố kinh khủng xảy ra ở Tor Sapienza, khi người dân của khu ngoại ô Rome này đã tấn công một trại tiếp nhận người nhập cư, sau khi tình hình an ninh ở đây ngày càng tệ, khiến họ không chịu được thêm nữa.

Trong khi thị trưởng Marino thể hiện mong ước Giáng sinh của mình về một thủ đô Rome "sạch sẽ", thì những người Rome bình thường gửi lời ước Giáng sinh đến ông già Noel theo một cách hết sức quen thuộc đã trở thành một truyền thống: họ viết thư cho ông già Noel, rồi dán chúng lên cành của cây thông Giáng sinh khổng lồ dựng ở nhà ga trung tâm Termini.

Họ mong mỏi điều gì cho Giáng sinh và năm mới? Tình yêu, tiền, hạnh phúc, hòa bình thế giới. Và nhiều nhất là việc làm, một khao khát cháy bỏng trong hoàn cảnh Italy đang chìm trong cuộc suy thoái kinh tế thứ 3 trong vòng 6 năm qua, đẩy tỉ lệ thất nghiệp lên mức kỉ lục 13,2% tính cho đến tháng 10 vừa qua.

Một bức thư viết: "Thưa Santa Claus, hãy đem đến cho chúng tôi công lí, việc làm và tình yêu". Một bức khác: "Thưa ông già Noel, hãy cho tôi một công việc để tôi có thể sống, và một người phụ nữ đáng yêu để chung sống cùng tôi". Thêm bức nữa: "Ông già Noel thân mến, con chỉ mong năm tới sẽ tốt hơn nhiều năm nay".

Và bức này nữa: "Thưa ông già Noel, hãy cho con trở thành một chính trị gia (dạng như Thủ tướng chính phủ, nếu không thì Bộ trưởng cũng được) để con có thể kiếm được thật nhiều tiền mà chẳng giúp ích gì cho nhân dân Italy. Làm ơn đi ông!".

Những bức thư được viết ra, như một sự giải thoát áp lực trong lòng, như một lời khẩn cầu cho những ước mơ không thể thành hiện thực, cũng giống như việc nhiều người Rome đã lắc đầu khi tôi hỏi, liệu có tin vào những mong ước của thị trưởng Marino.

Simona di Pietro, người hàng xóm của tôi ở Rome bảo rằng, chị không viết thư cho ông già Noel, vì chị không tin vào những điều thần kì. "Chồng tôi đã mất việc làm từ bốn tháng nay rồi", chị thở dài. "Năm nay thật tệ với chúng tôi và chẳng biết có thể hy vọng gì vào năm mới nữa"...


Bài và ảnh: Trương Anh Ngọc
(Pv TTXVN tại Rome)