05:20 28/05/2015

Những chiến sĩ âm thầm chống lại “cái chết trắng”

Sau khi "đại án" bắt gọn 227 bánh hêrôin, phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm ma túy (PC47 - Công an tỉnh Lào Cai) đã được đề nghị tặng thưởng Huân chương Chiến công. Đây sẽ phần thưởng hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực không mệt mỏi của các chiến sĩ cảnh sát điều tra tội phạm ma túy.

Đại tá Đinh Tiến Quân, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai vốn kiệm lời khen cấp dưới, nhưng sau khi "đại án" bắt gọn 227 bánh hêrôin của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm ma túy (PC47 - Công an tỉnh Lào Cai) được phá, ông phấn khởi đánh giá, đây là một tập thể đoàn kết, dũng cảm và đầy mưu trí sáng tạo. Họ đã lập được chiến công nối tiếp chiến công, bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân.

Trinh sát Phòng PC47 - Công an tỉnh Lào Cai kiểm đếm, niêm phong vật chứng thu được.


Nói về “đại án 227 bánh hêrôin” đêm 22/4 vừa qua, theo trung tá Trần Quốc Huy, người được Ban Giám đốc phân công trực tiếp "đánh án", anh mất nhiều đêm trăn trở tìm hướng phá đường dây này. Qua các nguồn tin trinh sát cho thấy, đối tượng Ma Seo Nhà là mắt xích quan trọng tại đầu cầu tiêu thụ từ Lào Cai sang Trung Quốc. Tuy nhiên, việc tiếp cận tên Nhà không đơn giản. Các trinh sát đã phải vào vai người đi xe ôm, khách vãng lai đi xe khách, cuốc bộ săn tìm mua chuối, dứa và thậm chí đóng vai nghệ sỹ "bất đắc dĩ” hát giao du với những thành phần bất hảo trong xã hội...

Có một vấn đề khó khăn là Ma Seo Nhà chỉ nói chuyện với những người biết tiếng Mông hoặc tiếng Trung Quốc. Quy luật đi lại của tên “cáo già” này cũng thay đổi liên tục, nhiều đêm các chiến sỹ trinh sát phải nằm trong rừng chờ tới 2 - 3 giờ sáng mới thấy y về nhà hoặc đến nơi giao hàng.

Kiên trì bám sát đối tượng, các trinh sát đã nắm được nguồn tin quan trọng, vào cuối tháng 4/2015, Ma Seo Nhà sẽ nhận một chuyến hàng “cực lớn”, do các đối tượng người Lào trực tiếp vận chuyển sang Việt Nam qua cửa khẩu Na Mèo (Thanh Hóa), đưa lên Lào Cai. Vào thời điểm này, tên Nhà và đồng bọn đang gom một lượng tiền lớn lên tới hơn 40 tỉ đồng. Để chuyển hàng, y đã đích thân đi tiền trạm từ Lào Cai vào Thanh Hóa. Qua đeo bám đối tượng, các chiến sỹ đã phác họa ra phương án và thời điểm "phá án" sẽ vào đêm 22/4/2015.

Trung tá Trần Quốc Huy (lúc đó là Trưởng phòng PC 47 Công an Lào Cai) đã huy động 100% quân số của đơn vị vào trận. Đúng như dự đoán, khoảng 21giờ ngày 22/4, các mũi phục kích nhận được tín hiệu đối tượng đang di chuyển tới gần địa điểm trận địa bày sẵn. Đúng lúc này, trời đổ mưa rất to, che khuất tầm nhìn. Mặt khác, trên đường cao tốc Hà Nội - Lao Cai, tốc độ xe di chuyển rất nhanh, gây khó khăn lớn cho việc bắt giữ. Giải pháp duy nhất là tấn công ngay tại trạm thu phí, khi các phương tiện đều phải dừng lại mua vé. Đến 21 giờ 30, xe ô tô màu trắng mang biển kiểm soát nước ngoài tiến vào trạm thu phí. Thiếu tá Hùng lao đến giật cửa, khống chế thành công lái xe, để đồng đội bắt giữ 2 tên còn lại. Vì bị “đánh úp” nên chúng không kịp trở tay, dù đang có 2 khẩu súng và 2 dao nhọn ngay trên ghế ngồi. Chúng là Nha Ly Von, Hơ Ly Giê, Hơ Lêc (đều là người Mông, quốc tịch Lào).

Bắt xong nhóm này, thiếu tá Hùng dẫn tiếp một tổ truy xét tên Nhà, đến giữa đêm thì bắt được y tại một điểm hẹn ở thành phố Lào Cai. Kết thúc chuyên án, đơn vị đã bắt 4 đối tượng, thu giữ 227 bánh hêrôin, 4 điện thoại di động, 1 ô tô hiệu Toyota mang BKS Lào cùng 33 triệu đồng, 2 dao nhọn, 2 súng tự chế... Với chiến công này, những người chiến sỹ của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy đã được đề nghị tặng thưởng Huân chương Chiến công. Đây sẽ phần thưởng hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực không mệt mỏi trong cả năm ròng "ăn án, ngủ án" của họ.

Lục Văn Toán