Tương lai mờ mịt của trẻ em Haiti

Giống phần lớn những thiếu niên khác ở Haiti, Pierre-Noel cũng có rất nhiều mơ ước cho riêng mình. Lúc thì cậu mơ được làm việc ở Ngân hàng Thế giới, lúc thì lại mơ được đá bóng với cầu thủ bóng đá nổi tiếng của Anh, David Beckham, hiện đang đá cho CLB LA Galaxy của Mỹ, hay trở thành một huấn luyện viên hàng đầu.

“Mọi người ở châu Mỹ phải biết đến cháu”, với ánh mắt mơ mộng, cậu bé 15 tuổi này thổ lộ. Đúng lúc đó, một làn gió đem theo những mùi ôi hám thốc vào túp lều tạm nơi cậu đang sống từ vụ động đất kinh hoàng hồi tháng 1/2010 đã kéo cậu trở về thực tại. Với giọng buồn buồn, Pierre-Noel nói: “Cháu không thích chỗ này”.

Trường học bị phá hủy trong trận động đất hồi tháng 1/2010. Ảnh: AFP – TTXVN


Trong nhiều năm qua, mọi thứ đã rất tồi tệ với hơn 4 triệu trẻ em ở Haiti, đất nước nghèo nhất châu Mỹ và chỉ có hơn một nửa trẻ em may mắn được đến trường. Khi trận động đất xảy ra, hoàn cảnh của chúng càng trở nên tồi tệ hơn. Thảm họa thiên nhiên đã phá huỷ và làm hư hại hơn 4.000 ngôi trường. Hơn 1,5 triệu người phải sống trong những túp lều tạm thường xuyên bị gió làm cho xiêu vẹo.

Một năm sau khi xảy ra trận động đất kinh hoàng, công cuộc tái thiết đất nước của Haiti vẫn không có nhiều tiến triển. Các số liệu của Liên hợp quốc cho biết tính tới ngày 1/1/2011, ước tính có khoảng 810.000 người vẫn phải sống trong 1.150 khu lều tạm, chỉ giảm được hơn một nửa so với con số 1,5 triệu người ở giai đoạn đỉnh điểm hồi tháng 7 năm ngoái.


Theo ước tính của các cơ quan cứu trợ LHQ, trận động đất kinh hoàng ngày 12/1 năm ngoái đã phá hủy ít nhất 10% nhà cửa ở thủ đô Poóctô Pranhxơ, cướp đi sinh mạng của khoảng 220.000 người, làm 1,5 triệu người rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất".

Trên thực tế, ở trong hoàn cảnh tăm tối, Pierre-Noel vẫn được coi là người may mắn. Mặc dù khu lều tạm nơi cậu sống không có điện, thiếu nước trầm trọng, song cậu còn may mắn được đến trường. Với giọng thỏ thẻ, cậu bé này cho biết: “Chúng cháu không thể xây dựng một tương lai mà không được đến trường”.

Chính quyền Haiti hầu như đã “rũ bỏ” trách nhiệm đối với giáo dục và gần 80% các trường học đều thuộc tư nhân. Một hiện thực mỉa mai là giáo viên tư nhân dạy cấp một ở Haiti chỉ kiếm chưa tới 50 USD/tháng. Ông Josue Merilien, đến từ Liên hiệp giáo viên của Haiti, cho biết: “Cuộc sống của giáo viên hết sức cực khổ, họ chỉ nhận được những đồng lương ít ỏi và điều kiện làm việc không thể chấp nhận được. Đó thực sự là một tội ác xã hội”.

Trong khi đó, nhiều bậc phụ huynh đã cố gắng làm tất cả những việc có thể để con em mình được đến trường. Deborah Barry, làm việc ở Tổ chức từ thiện Cứu vớt Trẻ em, cho biết: “Có rất nhiều người đã chi ra 100 USD mỗi kỳ để con mình được đến trường, điều đó đồng nghĩa với việc cả gia đình phải hy sinh một bữa ăn mỗi ngày. Đó quả là một sự hy sinh rất lớn”.

Diriel Jean, 27 tuổi, là người rất thấm thía những khó khăn này. Công việc của anh là đi khắp nơi để tuyển sinh cho một trường dạy nghề. Trường này dạy mọi thứ, từ hàn chì đến máy tính với học phí vào khoảng 12 đến 50 USD/tháng, cộng với phí nhập học vào khoảng 100 đến 150 USD.


“Nó không đắt song cũng không có nhiều người đến học. Bây giờ trường vẫn chưa tuyển đủ số người để có thể bắt đầu mở khoá học”, Jean nói với khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi sau khi đã đi khắp các khu lều mà không tuyển thêm được một người nào đến học.

Trong khi đó, những đưa trẻ ở khu trại của Pierre-Noel đã tìm được cách để lấy lại niềm vui cho riêng mình. Chúng cùng nhau đá bóng chân đất, thả những cánh diều được làm từ những chiếc que và túi rách. Chúng cũng biết cách biến những hộp nhựa thành những chiếc xe đồ chơi giống y như thật. Tuy nhiên, có một điều trăn trở vẫn đọng trong lòng những bậc phụ huynh:


“Tương lai của bọn nhỏ sẽ như thế nào khi giờ đây chúng đã 10 tuổi mà vẫn không được đến trường”. Còn đối với Pierre-Noel, chí ít cậu ta cũng đang được đến trường và đang bận rộn mơ về một tương lai mới. Cậu chia sẻ: “Cháu muốn trở thành tiếp viên hàng không để có thể đi đây đó và chiêm ngưỡng thế giới”.

Lê Hải (Theo AFP)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN