Thanh niên Anh ‘quảng cáo’ cho IS

Ba thanh niên Nasser, Aseel Muthana và Reyaad Khan, những người rời Cardiff, Anh để tới tham chiến ở Syria, đã trở thành “những chàng trai áp phích” của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, làm dấy lên lo ngại chủ nghĩa khủng bố sẽ lan rộng ở Anh.

Reyaad Khan (trái) và Nasser Muthana (giữa) xuất hiện trong một đoạn băng hình của IS.


Ba anh em Nasser, Aseel Muthana và Reyaad Khan, lớn lên trong Cộng đồng Hồi giáo ở Cardiff, đã rời thành phố này hồi đầu năm nay. Không lâu sau, sinh viên y khoa Naseer và Khan bất ngờ xuất hiện trong một đoạn băng hình chiêu mộ các phần tử tham gia lực lượng thánh chiến của IS.

Trợ lý cảnh sát trưởng vùng miền Nam xứ Wales Nikki Holland cho rằng ba thanh niên này đã trở thành nguồn cảm hứng cho những kẻ cuồng tín khác ở nước Anh.

Phát biểu của bà Holland được đưa ra sau vụ 5 người đàn ông bị bắt giữ ở Cardiff với cáo buộc hỗ trợ cho IS. Tuy nhiên, bà khẳng định rằng Cardiff không phải là “hang ổ” của khủng bố và mối đe dọa ở đây là không đáng kể so với những nơi khác ở Vương quốc Anh.

Ở xứ Wales, 5 người đàn ông từ 19-32 tuổi, bị bắt giữ tại thị trấn ven biển Barry và Cardiff  với cáo buộc rải nhiều tờ rơi bên ngoài các nhà thờ Hồi giáo nhằm chiêu mộ thanh thiếu niên cho mục đích cực đoan của mình.

“Chúng tôi đã thực hiện những vụ bắt giữ bởi chúng tôi muốn ngăn chặn người dân tới Syria. Ba thanh niên đó đã xuất hiện trên các áp phích tuyển mộ cho IS. Điều này có thể dẫn tới quan điểm rằng Cardiff là mảnh đất màu mỡ cho các tay súng ở Syria. Nhưng Cardiff không phải ổ khủng bố, hơn nữa chúng tôi  có quan hệ tốt với cộng đồng Hồi giáo ở đây”, bà Holland nói.

Nguy cơ "xuất khẩu khủng bố" lớn ở Anh

Trong một chiến dịch khác, hai người đàn ông đã bị bắt giữ vì các cáo buộc tấn công khủng bố ở Đông Nam thủ đô London. Hai người này được cho là có dính líu đến mạng lưới khủng bố al-Muhajiroun do nhà truyền giáo Anjem Choudary đứng đầu. Vụ bắt giữ hai người này nằm một phần trong chiến dịch điều tra còn tiếp diễn đối với những kẻ tình nghi là tay súng thánh chiến đang cố gắng tới Syria.

Trước đó, hai người đàn ông lẩn trốn trong một chiếc xe tải giữa một nhóm người nhập cư bất hợp pháp bị bắt giữ ở cảng Dover. Vài giờ sau, một người bị bắt ở cảng Dover và hai người khác bị bắt giữ ở London.

Một trong những người bị phát hiện trong chiếc xe tải trên có dính líu tới tổ chức Al-Muhajiroun, thuộc nhóm 9 người, bao gồm cả nhà truyền giáo Choudary, bị bắt giữ hồi tháng 9 vừa qua trong chiến dịch truy quét nhằm vào chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo ở Anh.

Cả 9 người này bị tình nghi là thành viên, hoặc hỗ trợ cho mạng lưới khủng bố Al-Muhajiroun, đều được tại ngoại theo chế độ bảo lãnh. Tuy nhiên, trong vòng 24 giờ được tại ngoại, đối tượng  Siddhartha Dhar đã bỏ trốn sang Syria để gia nhập lực lượng thánh chiến IS.

Hồi tuần trước, tên Siddhartha Dhar, còn được biết tới là Abu Rumaysah, đã đăng tải lên Twitter những lời nhạo báng sự sơ suất của hệ thống an ninh Anh vì đã để hắn trốn thoát trót lọt.

Hắn tuyên bố mình là “công dân của IS”: “Thật là một hệ thống an ninh (của Anh) tồi tàn giúp tôi đi qua châu Âu và tới được với IS”.


H.N (Theo Telegraph)

'Cỗ máy giết người' thế hệ mới của IS
'Cỗ máy giết người' thế hệ mới của IS

Nhóm phiến quân IS đã công bố hình ảnh của một khẩu súng dài 3 m đang chĩa ra ngoài cửa sổ ngắm bắn mục tiêu. Loại vũ khí khổng lồ đó có thể bắn được loạt đạn có đường kính 23 mm và phá hủy các phương tiện vũ trang hạng nhẹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN