Những người giúp việc của Santa ở Kiev

Mỗi lần cánh cửa dẫn vào căn phòng nhờ nhờ sáng mở ra, là một lần cơn gió lạnh thốc vào làm những mảnh giấy được gắn trên bức tường rung lên lạo xạo. Ở đó có những nét chữ xin tấm lưới ngụy trang để phủ xe tăng, và cả những chiếc áo ngụy trang dành cho các tay súng bắn tỉa mà người Ukraine vẫn gọi là “kikimora”, cách gọi theo tên một linh hồn có mái tóc dài ở khu đầm lầy trong truyền thuyết Slavơ.

Trong bầu không khí giáng sinh, những món quà dành cho quân chính phủ Ukraine chiến đấu ở khu vực miền đông đất nước đang thành hình tại một khu xưởng nhỏ trong một tòa nhà có nguồn gốc từ thế kỉ 19 đã bị hư hại phân nửa nằm ở thủ đô Kiev.

Tình nguyện viên Yulia Zubrova (trái) cùng đồng nghiệp đan lưới ngụy trang phủ xe tăng.


Vào một buổi chiều thứ bảy gió lạnh, nhóm các tình nguyện viên với đủ độ tuổi cùng ngồi đan những sợi vải trắng vào những tấm lưới đánh cá, và khâu lại với những dải ruy băng để làm ra một tấm ngụy trang phủ xe tăng. Những cuộc trò chuyện cùng chiếc lò sưởi chế từ một động cơ cũ kĩ của tòa nhà làm bầu không khí trở nên ấm cúng hơn. Thảng hoặc, chiếc máy phát điện lại lăn đùng ra chết máy. Trong một căn phòng nhỏ bên cạnh, những binh sĩ vừa trở về từ chiến trường đang chìm trong giấc ngủ.

Mỗi tuần, từ nơi đây và nhiều địa điểm khác trên cả nước, những đoàn xe mang theo nhu yếu phẩm lăn bánh đến Donetsk và Luhansk cho binh sĩ Ukraine bởi ở nơi tiền tuyến, binh sĩ chỉ còn biết dựa vào các nhóm tình nguyện viên để có được những vật phẩm mà nhà nước không thể cung cấp.

Trong nhiều thập kỉ, nạn tham nhũng, quan liêu, sự bất tài của một số quan chức Ukraine… đã bóp nghẹt đất nước. Những căn bệnh đó giờ đây vẫn đang tiếp tục ngăn cản chính phủ mới thành lập đưa ra hành động với cuộc xung đột dai dẳng ở miền đông. Song hành cùng cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, những căn bệnh cố hữu trên khiến chính quyền Ukraine không có khả năng điều hành những việc căn bản như tuyển quân, trang bị quân dụng cho quân đội trước những sự kiện lớn xảy ra trong nước.

Xe tăng của Ukraine tại làng Orlovka, khu vực do quân đội Ukraine kiểm soát ở miền đông Donetsk ngày 4/12. Ảnh: AFP/ TTXVN


Đó là lí do các tiểu đoàn tình nguyện dưới nhiều dạng đã đứng lên đảm đương công việc, dù là chiến đấu ở mặt trận hay quyên tiền phục vụ cho cuộc chiến hoặc mua sắm, chế tạo, phân phát mọi loại vật phẩm từ áo chống đạn cho đến những hộp bánh quy Giáng sinh truyền thống. “Khi người Nga gặp khủng hoảng, họ vội vã chạy đi mua một chiếc ti vi. Còn trong cuộc khủng hoảng của mình, chúng tôi phải mua kính quan sát ban đêm”, tình nguyện viên Yulia Zubrova nói.

Dù Kiev hiện đang đàm phán để mua vũ khí từ các quốc gia thuộc khối Liên minh Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), và Mỹ đã thông qua một đạo luật cho phép cung cấp gói hỗ trợ quân sự “sát thương và không sát thương” trị giá 350 triệu USD cho Ukraine, nhưng lực lượng tình nguyện viên vẫn tiếp tục thứ công việc củng cố sức mạnh quốc phòng của đất nước họ.

Một nhóm các tình nguyện viên mang những chiếc xe buýt mini cũ đến thị trấn Slavutych, gần Chernobyl, để các kĩ sư biến chúng thành những chiếc xe bọc thép rồi mang gửi ra tiền tuyến. Còn một nhóm tình nguyện khác am hiểu về công nghệ thì chế tạo những chiếc máy bay không người lái để binh sĩ Ukraine do thám vị trí phe nổi dậy.

Trong khi đó, một trang web phát đi thông điệp trưng thu các loại vật phẩm, từ túi cứu thương, thẻ lính, bộ đàm cho đến pháo, để huấn luyện và trang bị cho các tay súng bắn tỉa và phi công của phe chính phủ. Cô Zubrova nói: “Đây giống như sự tiếp diễn của cuộc biểu tình Maidan. Tại Quảng trường Độc lập, ở tuyến trước, mọi người ném bom xăng, tuyến hai tiếp tế, tuyến ba chế tạo... Rồi còn có những người chế biến thực phẩm, thu nhặt gỗ và mọi thứ”.

Theo cô, mọi chuyện đang diễn ra với kịch bản tương tự. Và những người đang chiến đấu và sẵn sàng đối mặt với cái chết ở tiền tuyến phía đông, phải dựa dẫm gần như hoàn toàn vào lực lượng tình nguyện viên ở hậu phương vì “không thể dựa vào chính quyền”.

Mùa đông sẽ mang đến những thách thức lớn cho cả lực lượng của cả phe chính phủ lẫn phe đòi ly khai ở miền đông, và dĩ nhiên là cả những người dân còn sống trong vùng chiến sự. Và những tình nguyện viên ở đây cho biết họ sẽ tiếp tục công việc cho đến ngày hòa bình. Trong khu xưởng nhỏ, tiếng cười vang lên trước câu nói đùa của cô Zubrova: “Này, tại sao Ukraine lại không có một quả tên lửa hạt nhân nhỉ? Bởi vì chẳng ai xin các tình nguyện viên làm ra một quả cả”.


Anh Tiếu 
(Theo Irish Times)

Donetsk, nơi không có mặt trời
Donetsk, nơi không có mặt trời

Trong bóng tối, lũ trẻ lấy việc phân biệt tiếng bom đạn làm trò chơi qua ngày trong khi người lớn nhức nhối với kí ức chết chóc của người thân và bè bạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN