Những nạn nhân câm lặng của bạo lực gia đình

Cô Najma 21 tuổi sống ở thành phố Rawalpindi, phía bắc Pakixtan, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng khủng hoảng do bị người chồng 55 tuổi đánh đập thậm tệ dẫn đến sảy thai.

Các nhà hoạt động xã hội Pakixtan kêu gọi chấm dứt bạo hành đối với phụ nữ. Ảnh: Internet


Mặc dù tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng ở Pakixtan, song những kiến thức mà Najma có được cũng không cứu cô khỏi những trận đánh nhừ tử từ người chồng đa thê của mình. Chính những trận đánh trong 2 năm làm vợ chồng đã khiến cô 3 lần bị sẩy thai.

Najma tâm sự: “Mẹ sắp đặt cuộc hôn nhân cho tôi với một người đàn ông giàu có song hơn tôi tới 34 tuổi vì bà muốn tôi có cuộc sống khá giả. Tuy nhiên, tôi thường xuyên phải hứng chịu những trận đánh từ chồng và bà vợ cả với nhiều lý do khác nhau. Họ biết gia đình tôi nghèo và không thể làm gì được họ”.

Najma không phải là người phụ nữ duy nhất trở thành nạn nhân của nạn bạo lực gia đình ở Pakixtan. Theo số liệu của quỹ Aurat, một tổ chức phi chính phủ bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, có tới 4.448 vụ bạo hành nhằm vào phụ nữ trong nửa đầu năm 2011 ở Pakixtan. Khoảng 70% phụ nữ Pakixtan thường xuyên hứng chịu các vụ bạo lực gia đình. Những nạn nhân này thường coi ly hôn là một điều cấm kị nên luôn chấp nhận bị đánh đập.

Theo một báo cáo khác, tỷ lệ phạm tội đối với phụ nữ, bao gồm ép duyên và tấn công tình dục, đã tăng 18% trong năm nay. Có rất nhiều kiểu hành hung phụ nữ và bạo lực gia đình diễn ra phổ biến ở Pakixtan, như đánh đập, lạm dụng tình dục và cả những hành động dã man như tạt axít và đốt sống nạn nhân.

Một nhà hoạt động xã hội tên là Farzana Bari nhận định: “Những người có quyền lực thường xâm phạm các quyền của phụ nữ và biến họ thành những nạn nhân bạo hành, xâm hại tình dục hoặc hành hạ về mặt tâm lý”.

Các hủ tục cũng là một lý do khiến nạn bạo hành phụ nữ ở Pakixtan gia tăng. Các hủ tục này có từ lâu ở những vùng nông thôn, bộ lạc và những khu vực còn mang nặng tư tưởng phong kiến. Một trong những hủ tục đó là giết người phụ nữ đã hủy hoại danh dự gia đình. Theo số liệu của quỹ Aurat, trong nửa đầu năm 2011, ít nhất 382 người phụ nữ đã bị người thân trong gia đình sát hại chỉ vì có những mối quan hệ bất chính với đàn ông hoặc làm đám cưới mà không được phép.
Cô gái Shumaila, 16 tuổi, ở thành phố Lahore, miền đông của Pakixtan đã bị người chú dùng gậy đánh đến chết chỉ vì nghi có quan hệ bất chính với người đàn ông khác. Một trường hợp tương tự, một cô gái 16 tuổi đã bỏ trốn với người yêu vì bị bố mẹ từ chối không cho làm đám cưới. Để giữ thể diện, gia đình cô gái đã bắn chết cả hai khi tìm thấy họ.

Mặc dù chính phủ Pakixtan đã ban hành các luật để bảo vệ phụ nữ và ngăn chặn tình trạng bạo hành gia đình. Tuy nhiên, rất khó để phụ nữ giành được quyền bình đẳng trong xã hội và không còn là nạn nhân của các vụ bạo lực trong gia đình. Lý do là rất nhiều nạn nhân không biết về những quyền lợi cơ bản của mình. Theo các nhà nghiên cứu, để giải quyết được vần đề này ở Pakixtan, cần phải có thời gian cùng với sự hưởng ứng nhiệt tình của các gia đình, cộng đồng và xã hội.

Lê Hải (theo THX)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN