Những đứa trẻ di cư nhỏ bé đơn độc

Hai đứa trẻ, một 10 tuổi và một 8 tuổi đã bao bọc, bảo vệ nhau khi lênh đênh trên biển cùng hàng trăm người di cư tuyệt vọng khác rời khỏi Myanmar.

Trong gần 3 tháng trời, cậu bé Mohammad Aesop và em gái liên tục phải chịu đói, và thậm chí bị đánh vì cố gắng đứng dậy hay duỗi chân trong khoảng không gian chật hẹp.

Những đứa trẻ Rohingya tại khu tạm trú ở Bayeun, tỉnh Aceh, Indonesia. Ảnh: AP


Chiếc thuyền chở cậu bé Mohammad và em gái đã cập bến của Indonesia 2 tuần trước, với những con người thiếu ăn và mất nước trầm trọng. Họ đã bị bỏ rơi trên biển bởi những kẻ buôn người vội vã lẩn trốn sự truy lùng của các cơ quan chức năng.

Mohammad và em gái Untas Begum mồ côi mẹ cách đây 3 năm, trong khi cha của em đang sống và làm việc tại Malaysia. Vì vậy hai đứa trẻ được họ hàng nhận nuôi nhưng họ cũng có hoàn cảnh rất khó khăn. Do vậy, cha của Mohammad vào tháng 3 đã trả tiền để hai đứa trẻ lên thuyền đến Malaysia đoàn tụ gia đình.

Theo tổ chức Di dân quốc tế (IMO), cho tới nay, gần 3.000 người Rohingya và Bangladesh đã di cư đến 3 nước Đông Nam Á, hơn một nửa đang ở Indonesia và gần 170 đứa trẻ trong đó đã thực hiện chuyến hải trình gian khó không có người thân đi cùng.

Cậu bé Rohingya tại Bayeun, Indonesia. Ảnh: AP


Những kẻ buôn người đã mò đến các ngôi làng và thêu dệt câu chuyện có vô số việc làm cho những người Rohingya tại Malaysia.

Ngây thơ và tuyệt vọng, những người trẻ tuổi dễ dàng bị làm mờ mắt, họ sẵn sàng chi một khoản tiền lớn để lên những con thuyền lèn chặt người ra khơi.

Trên chiếc thuyền nóng bức, chật chội và ngột ngạt, những đứa trẻ chỉ được ăn 2 bữa mỗi ngày, mỗi bữa chỉ được vài thìa cháo. Chính vì vậy, nhiều trẻ em và người lớn đã bị ốm, tiêu chảy và mất nước nhưng không hề có thuốc men để chữa trị.

Trước thông tin nhà chức trách mạnh tay chống lại nạn di cư bất hợp pháp, những kẻ buôn người đã vội vã chạy trốn. Mohammad kể lại rằng bỗng nhiên vào một đêm, lái tàu và những kẻ khác đã rời đi trên chiếc thuyền nhỏ, trước khi đi, chúng còn chĩa súng vào mọi người rồi bắn chỉ thiên, cấm được đi theo chúng, việc này khiến những người trên thuyền hoảng sợ và khóc lóc.

Hai cô bé người Rohingya tại khu tạm trú ở Aceh, Indonesia. Ảnh: Reuters


Tại cơ sở tạm trú ở Kuala Cangkoi, tỉnh Aceh (Indonesia) nơi cậu bé Mohammad và em gái đang ở, gần một phần ba những người di cư tại đây là trẻ em.


Nhiều đứa trẻ quá mệt mỏi sau 3 ngày thiếu thức ăn trên thuyền nay nằm thiu thiu ngủ trên nền đá trắng. Nhóm nhiều đứa trẻ gầy trơ xương chơi đùa trên mặt đất, một cô bé bị tiêu chảy mệt mỏi nằm trên tấm vải nhựa để truyền nước. Đội ngũ y tế của Indonesia tất bật thực hiện nhiệm vụ và nhiều đứa trẻ đã được đưa đến bệnh viện để điều trị nhưng một cô bé 3 tuổi mới đây đã tử vong do mắc uốn ván sau khi được đưa đến bệnh viện.

Rudi Purnomo thuộc một tổ chức phi lợi nhuận tại Indonesia chia sẻ: “Thảm kịch này thực sự quá sức đối với những đứa trẻ”.

Steve Hamilton, một đại diện của IOM ở Indonesia, chia sẻ: “Khó khăn mà những đứa trẻ nhỏ tuổi này phải trải qua thực sự khiến chúng ta phải xót xa”. Ông cũng nói thêm rằng chính phủ Indonesia đã có chăm sóc đặc biệt đảm bảo an toàn cho những đứa trẻ không có người thân đồng hành này.

Hussein Ahmed, cậu bé 12 tuổi người Rohingya, sau khi ở trên con thuyền lênh đênh nhiều ngày nói: “Khi còn ở Myanmar cháu vẫn là trẻ con nhưng bây giờ khi một mình ở một quốc gia khác, cháu phải như một người trưởng thành. Điều xảy ra tiếp theo sẽ phụ thuộc vào Chúa Trời”.


Hà Linh
(Theo AP)
Cuộc sống chông chênh của người di cư Myanmar, Bangladesh
Cuộc sống chông chênh của người di cư Myanmar, Bangladesh

Những giọt nước mắt và nỗi tuyệt vọng vương vấn trên gương mặt những người di cư Myanmar và Bangladesh khi họ phải đấu tranh sống còn trên các con tàu lênh đênh ngoài biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN