Nhà ga Maelbeek đã thức giấc

Lần đầu tiên kể từ hôm xảy ra loạt vụ tấn công ở thủ đô Brussels ngày 22/3 vừa qua, ga tàu điện ngầm Maelbeek, nơi những kẻ khủng bố cho nổ bom, bắt đầu hoạt động bình thường trở lại từ sáng 25/4.

Lực lượng an ninh xuất hiện tại ga Maelbeek sáng 25/4. Ảnh: AP

Sau hơn 1 tháng mà cái "ngày đen tối" của nước Bỉ diễn ra với loạt vụ tấn công khủng bố làm cả châu Âu rúng động khiến 32 người thiệt mạng và 340 người khác bị thương, những người sử dụng tầu điện ngầm lại có thể đi về bằng nhà ga Maelbeek, một trong 2 địa điểm bị nổ bom hôm 22/3 với 16 nạn nhân thiệt mạng.

Đúng 5 giờ 30 phút sáng 25/4, chuyến tầu đầu tiên dừng ở nhà ga Maelbeek. Nhà ga vẫn mang bộ mặt quen thuộc với những bức tranh tường thu nhỏ vẽ hình những khuôn mặt mầu đen trên nền gạch ốp trắng và những bảng hiệu báo giờ tàu. Chỉ duy nhất một sự khác biệt so với trước khi xảy ra khủng bố: sự hiện diện của binh sĩ trên bến tàu.

Hành khách chỉ được ra vào bằng một lối duy nhất. Trước khi bước qua cửa từ để vào ga, mọi người đều đi chậm lại để ngắm nhìn bức tường tưởng niệm mà trên đó, người nhà các nạn nhân và những người sống sót đã viết vài dòng cảm xúc.

"Buổi sáng hôm đó, trong tàu điện ngầm, tôi đã sống và đã nhìn thấy sự ghê rợn không thể gọi tên. Thế nhưng, trong hoàn cảnh thảm thương ấy, tôi đã chứng kiến tình đoàn kết và sự sống trong ánh mắt của những người phải chịu thảm cảnh này. Tôi là nạn nhân của sự tàn bạo nhưng tôi vẫn giữ tình bác ái !".

"Cảm ơn Chúa đã cho tôi vẫn còn được nhìn thấy con cái của mình trưởng thành. Những lời cầu nguyện cùng với các nạn nhân khác và gia đình họ. Tôi bước lên tàu và chỉ cho họ thấy sự độc ác không thể chiến thắng".

Một thanh niên cầm bút viết lên bức tường dòng thông báo #WeAreBelgium (Chúng ta là nước Bỉ). "Tôi tới đây tưởng niệm tất cả những người đã vật lộn để giữ chúng ta ở lại. Thật xót xa khi biết những gì đã xảy ra ở đây", người thanh niên chia sẻ và cho biết cảm nhận bầu không khí xung quanh vẫn nặng nề. Phía xa, một người công nhân đường sắt nhấn mạnh: "Sự điên rồ của con người là thế này đây, nhưng hòa bình vẫn luôn thắng thế".

Dù mới được dựng lên hôm 22/4, đúng 1 tháng sau vụ tấn công khủng bố, nhưng đến nay, bức tường đã kín chữ. Theo ông François Ledune, người phát ngôn Công ty giao thông công cộng nội vùng Brussels (STIB), một tấm biển bằng thủy tinh trong suốt sẽ được dựng lên trong vài tháng tới chừng nào bức tường không còn chỗ để viết. Hiện công ty đã có dự án về việc này.

Trong suốt 4 tuần qua, ga Maelbeek được giấu dưới những tấm bạt tối, trải dài trên những hàng rào tạm. Trên những chuyến tầu, hành khách vẫn ngạc nhiên khi nghe thông báo tới ga Maelbeek, nhưng khi tớiga, con tầu không dừng lại mà đi chầm chậm.

Khách du lịch và hành khách đi tầu thường xuyên dùng điện thoại di động để ghi lại hình ảnh của sự im lặng, trống vắng bên trong nhà ga. Mỗi người một cách tưởng niệm. Rồi vài ngày gần đây, người ta đã nhìn thấy những ánh sáng lấp lóe sau những tấm bạt, dấu hiệu cho thấy công nhân đang chuẩn bị kết thúc những công việc cuối cùng cho việc mở cửa trở lại nhà ga Maelbeek.

Hương Giang (P/v TTXVN tại Bỉ)
Binh sĩ Bỉ kể về ngày đen tối tại sân bay Zaventem
Binh sĩ Bỉ kể về ngày đen tối tại sân bay Zaventem

Là người có mặt tại lối vào sân bay khi xảy ra vụ nổ đầu tiên, trung sĩ Paul-Henri kể rằng chưa bao giờ anh nghĩ tới một kịch bản tồi tệ như vậy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN