Người Inđônêxia háo hức với “vườn trong phố”

Với những xô đất và túi hạt giống, những người trẻ tuổi ở Inđônêxia đang cùng góp sức tô thêm màu xanh vào bức tranh nhiều mảng xám ở thủ đô của "đất nước vạn đảo".

Một mảnh “vườn trong phố” ở Giacácta. Ảnh: AFP/TTXVN


"Gardening Indonesia" là tên của nhóm tập hợp những người trẻ đang tích cực hưởng ứng phong trào toàn cầu về làm vườn ở đô thị với mục tiêu biến những khoảng đất trống giữa các tòa nhà cao tầng ở thủ đô Giacácta thành những vườn rau xanh tốt.

Vừa tưới nước lên những luống cà chua mới trồng, anh Sigit Kusumawijaya, 30 tuổi, hào hứng cho biết: "Ở thủ đô nhìn đâu cũng chỉ thấy bê tông, nhưng nếu chịu khó một chút, chúng tôi vẫn có thể tìm thấy được những khoảng đất trống để trồng trọt".

Trên một khoảng đất rộng một ha nằm giữa những ngôi nhà xa xỉ ở khu ngoại ô phía Bắc Giacácta, Kusumawijaya và các bạn làm vườn của anh đang miệt mài trồng cà chua, dưa chuột, ngô ngọt và ớt. Mục tiêu của họ là khuyến khích xây dựng một cuộc sống thành phố xanh với cư dân khỏe mạnh, đồng thời vẫn tiết kiệm tiền cho các hóa đơn mua thực phẩm.

Cư dân Giacácta đã phàn nàn nhiều năm nay về việc chính phủ cho phép xây dựng ngày càng nhiều các trung tâm thương mại lớn và các tòa nhà cao tầng trong thủ đô, khiến không gian xanh ngày càng bị thu hẹp. Đứng trong khu vườn của mình, nữ kiến trúc sư 26 tuổi Syahnaz cho biết, làm vườn trong đô thị là một cách mà những người trẻ ở Inđônêxia có thể tự tay thực hiện để đối phó với thực trạng này. Cô nói: "Đây là sáng kiến mà chúng tôi đang theo đuổi để chăm sóc thành phố của mình. Việc sử dụng tràn lan các máy điều hòa nhiệt độ tại các trung tâm thương mại đang hủy hoại hành tinh của chúng ta và đó là tội ác".


Giới trẻ Inđônêxia hưởng ứng chiến dịch trồng cây.Ảnh: AFP/TTXVN


Còn năm nay Kusumawijaya và các bạn của anh đã thành lập được nhóm “Gardening Indonesia”. Thông qua các mạng xã hội như Facebook và Twitter, nhóm của anh đã quy tụ được hàng nghìn bạn trẻ có chung nhiệt huyết cải tạo môi trường sống trong thành phố.

Các thành viên thảo luận trên mạng với nhau về những xu hướng và dự án trồng trọt đô thị mới nhất và chia sẻ thông tin về làm vườn hữu cơ, trong khi hàng trăm người khác chọn cách gặp nhau vào cuối tuần để biến các ý tưởng làm xanh thành phố của mình thành hiện thực tại 14 thành phố trên khắp “đất nước vạn đảo”.

Cho đến nay, nhóm làm vườn tại Giacácta đã có được hai lứa thu hoạch lớn. Ở lần thu hoạch đầu tiên, các bạn chia sẻ thành quả này với gia đình, người thân, bạn bè cũng như hàng xóm của mình. Còn hiện tại, họ và những người làm vườn ở thành phố Tangerang, ngoại ô thủ đô, đã ký một hợp đồng cung cấp 10 kg rau chân vịt mỗi ngày cho một nhà hàng nổi tiếng ở thủ đô Giacácta.

Nhóm cũng tổ chức các hội thảo và các chuyến tham quan “nông trang mini” để những người tham dự có thể học hỏi kinh nghiệm trồng trọt không cần thuốc trừ sâu và các phân bón hóa chất. Anh Kusumawijaya cho biết: "Đó tưởng chừng như một công việc dễ dàng song để có được một mùa vụ bội thu, chúng tôi cần biết đất trồng trọt nào thích hợp với những loại cây nào, và có hiểu biết tường tận về những giai đoạn phát triển khác nhau của mỗi loại cây".

Nhà nông học Adhie Widiharto, người được mời đến hội thảo để hướng dẫn cách trồng ngô hữu cơ, đánh giá cao những nỗ lực của nhóm vì lợi ích môi trường, đồng thời cũng cho đây là cách làm mà các hộ gia đình ở Giacácta nên học hỏi để tiết kiệm ngân sách gia đình. Ông nói: "Việc giá ớt tăng lên mức 'trên trời' hồi đầu năm nay là một bài học tốt cho thấy chúng ta có thể giữ được tiền nhờ tự trồng rau trong nhà. Nếu mỗi thành phố có thể sản xuất thêm một phần thực phẩm mà họ tiêu thụ, chúng ta sẽ bớt phải nhập khẩu quá nhiều từ các thành phố khác, nhờ đó tiết kiệm được nhiên liệu và giảm ô nhiễm môi trường”. Nhà nông học tự Widiharto cũng cho rằng, sản phẩm địa phương thường tươi hơn và sạch hơn những thực phẩm đã phải trải qua quãng đường vận chuyển hàng trăm km từ làng ra phố.

Với cô Syahnaz, làm vườn trong phố đã trở thành một hoạt động xã hội, một xu hướng đã mang lại cho cô một “quà tặng không ngờ”: Một người bạn trai có cùng sở thích. Cô nói: “Tôi trồng ớt và đồng thời cũng đã gieo được hạt mầm tình yêu”.

Minh Tâm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN